Nghẹn lòng bé hơn 1 tuổi bị u xương di căn hành hạ suốt đêm

2017-05-01 06:55
- Sau phẫu thuật, vết mổ ngày một xưng to, di chứng của căn bênh u xương hành hạ suốt ngày đêm khiến cậu bé đau đớn không thể ăn, ngủ được.

Suốt những tháng ngày cậu bé Võ Minh Huy (16 tháng tuổi), con của anh Võ Văn Minh (SN 1993), chị Hồ Thị Yến Nhi (SN 1996) trú tại Ấp Thanh Bình A, Ô 3/91 thị trấn huyện Gò Dầu, Tp. Tây Ninh đang phải chịu đựng những cơn đau đớn vô chừng. Và có lẽ đó là những ngày đau đớn nhất cuộc đời của cậu bé chưa đầy 2 tuổi này.

Hình ảnh bé Minh Huy khiến ai nấy đều xót xa.

Vì yêu thương nhau, anh Minh và chị Yến Nhi đã cưới nhau cách đây 6 năm khi tuổi còn rất trẻ. Sau 6 năm kết hôn, anh chị đã có một bé trai đầu lòng được 5 tuổi. Ngày 22/12/2015, anh chị lại vui mừng chào đón tình yêu thứ hai của đời mình, đó là bé Huy.

Cuộc sống cứ bình lặng trôi đi, gia đình anh hạnh phúc với hai cậu con trai nhỏ. Thời điểm giáp Tết vừa rồi, bé Huy chập chững tập đi và vô tình bị ngã.

Bắt đầu những ngày này, bé phải chịu đau đớn hết cơn đau này đến cơn đau khác. Lúc đầu, gia đình cho bé cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Gò Dầu. Tại đây, các bác sỹ chẩn đoán bé bị chấn thương phần mềm, sau đó bệnh viện ký giấy chuyển lên viện Nhi Đồng 1. Các bác sỹ tiếp tục chẩn đoán bé bị viêm xương và đưa bé về trung tâm chỉnh hình.

Sau khi phẫu thuật mổ một bên đùi, khối u di căn khiến vết mổ sưng to và kéo lên mắt.

Sau đó không lâu, thấy tình trạng bệnh của con điều trị không thuyên giảm nên gia đình lại chuyển bé về một Bệnh viện tư thuộc tỉnh Tây Ninh. Tại khoa chỉnh hình của bệnh viện, các bác sỹ chẩn đoán bé bị u xương ứ dịch và phải tiến hành phẫu thuật gấp để mổ hút dịch với chi phí gần 30 triệu.

Vì đây là bệnh viện tư nên bé Huy sẽ không được bảo hiểm chi trả. Số tiền ấy quá lớn đối với gia đình anh Minh nên gia đình nhờ bệnh viện cho bệnh án, sau đó sẽ chuyển bệnh án đó qua Bệnh viện Nhi Đồng 1 điều trị.

Sau khi nhập viện Nhi Đồng 1, bé Huy được tiến hành mổ ngay. Nhưng không ngờ, khi mổ xong vết thương không lành mà ngày một sưng to, nhô lên 3 ụ lớn khiến gia đình vô cùng lo lắng.

Gia đình đưa con đi chụp chiếu, bác sỹ nói bé bị u xương di căn. Được biết đây là khối u ác tính phần xương đùi. Chuyển bé qua bệnh viện Ung bướu kiểm tra thì bé bị ung thư giai đoạn 3 không thể mổ được mà phải tiến hành xạ trị cho u teo nhỏ, sau đó sẽ phẫu thuật.

Hiện giờ bé không thể ăn được gì mà chỉ uống sữa.

Các bác sỹ cũng cho biết, sau khi mổ di chứng khối u có thể chạy lên cổ hoặc có thể chạy vào phổi, nguy cơ bệnh nhân tử vong là rất cao. Thương con, hai vợ chồng chị Nhi không cho con xạ trị vì sức khỏe của bé quá yếu sau đợt phẫu thuật lần một. Vì thế, anh chị đã đưa con về nhà lấy thuốc nam, thuốc bắc ở khắp nơi điều trị cho bé.

Sau hơn một tháng điều trị bằng thuốc nam, bệnh tình của bé Huy vẫn không thuyên giảm. Di căn của khối u xương ở đùi trái, khiến bên má trái của bé bị sưng to, mắt trái lồi ra ngoài không thể nhìn thấy gì nữa.

Một tuần trở lại đây, máu trong họng của cậu bé đáng thương này đã chảy ra liên tục. Những cơn đau khiến con nghiến chặt hàm răng chịu đựng nhưng vẫn rên rỉ từng hồi.

Kể từ ngày bé đi viện, bà Hồ Thị Thắm (bà ngoại bé Huy), trú tại ấp xóm Đồng, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh phải lên chăm cháu. Hiện giờ, gia đình không cho bé điều trị nằm viện nữa nên đã đưa bé Huy về nhà trọ.

Thời gian gần đây, thấy bệnh của bé ngày càng nặng, chủ nhà trọ sợ bé mất trong nhà nên đuổi gia đình anh chị ra ngoài, không cho ở trọ nữa. Kể từ ngày ấy, bà ngoại đưa cháu về nhà thờ tổ của họ nhà mình.

“Cũng may, nhà thờ tổ gần nơi hai vợ chồng bố mẹ bé làm việc nên đỡ phần nào tiền nhà trọ. Đứa con lớn cũng không có ai trông nom nên phải lên đây cùng bà ngoại chăm em. Tối tối, khi bố mẹ cháu về thì tôi và cháu lớn lại ra nhà trọ ngủ vì nhà thờ chật chội lắm”, bà Thắm nghẹn ngào.

Bà kể, bé Minh Huy mới bập bẹ nói được mấy từ như ba, mẹ, bà… Bây giờ Huy đau, chẳng nói nên lời: “Nó có muốn đòi gì thì chỉ biết chỉ tay. Tôi bảo, nếu con muốn lấy gì, bà nói đúng thì con dạ để bà biết. Kể từ ngày đó, khi nó khát nước, nó chỉ tay vào bình nước, tôi hỏi con khát phải không, nó chỉ biết một câu dạ. Nó đau lắm, nhưng rất ngoan và chịu khó ăn. Dù đau mấy nhưng con không quấy khóc, chỉ nghiến răng chịu đựng. Nhưng những lúc đau quá là con rên rỉ chứ không quấy nhiều như những đứa trẻ khác”, bà Thắm buồn bã kể về đứa cháu ngoại của mình.

Một mắt bên đã bị hỏng khiến bé không thể nhìn thấy gì.

Nói về con trai, con dâu của mình, bà cho biết, vợ chồng chị Nhi đi làm thuê cho cửa hàng bánh canh ở trong thành phố: “Chồng làm cả ngày được 200 ngàn đồng, vợ làm nửa  buổi được 120 ngàn đồng. Tối đêm hai vợ chồng nó lại về đây chăm sóc bé Minh Huy. Tôi và thằng con lớn của vợ chồng nó lại ra nhà trọ ngủ. Sáng hôm sau tôi lại vào trông cháu cho vợ chồng nó đi làm”.

Bé Minh Huy bây giờ không thể phẫu thuật được, gia đình chỉ còn niềm hi vọng cuối cùng ở những bài thuốc nam hoặc thuốc bắc… Hàng ngày bố mẹ cháu Huy phải quay cuồng làm cật lực để có tiền nuôi 5 người.

Trao đổi với ông Nguyễn Bá Xưng, trưởng ấp Thanh Bình A, Ô 3/91 thị trấn huyện Gò Dầu, Tp. Tây Ninh cho biết: “Vợ chồng anh Võ Văn Minh sống tại ấp này. Nhưng từ khi cháu thứ hai nhà cô chú ấy ốm là cả nhà xuống viện chăm con, nên cũng ít khi về đây lắm. Hai vợ chồng trẻ, lại có hai con nhỏ nên kinh tế cũng không dư. Từ khi cháu thứ hai bị bệnh nặng thì gia đình anh Minh thêm phần điêu đứng. Tuy nhiên, để có tiền chữa bệnh cho con nên họ vẫn cố gắng hết sức”.

Dương Tuệ Mẫn

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Review top 5 kem nền cho da mụn chỉ từ 160K giúp nàng "biến hóa" cực xinh