Mùa Vu Lan, cụ ông hơn 80 tuổi kham khổ mài dao mài kéo kiếm từng bữa ăn khiến dân mạng xót lòng

2017-09-05 16:00
- “Thương ông quá. Đáng lẽ tuổi ông giờ này ở nhà con cháu chăm sóc quây quần. Thế mà ông lại phải đi kiếm tiền từng bữa thế này”, V.B bình luận.

Chuyện những người già khó khăn nhưng lười lao động, chỉ biết đi xin tiền, xin ăn từ người khác rất nhiều trong xã hội. Tuy nhiên, một cụ ông tuy nghèo, kham khổ nhưng hàng ngày vẫn cần mẫn đi khắp con phố Hà Nội để mài dao mài kéo giá rẻ 3000 đồng/con khiến cho dân mạng cảm động tấm lòng “đói cho sạch, rách cho thơm” và muốn giúp đỡ.

Mới đây, trên facebook Đ.N.Q đã đăng tải câu chuyện về một cụ ông đi mài dao mài kéo kiếm bữa ăn qua ngày: “Cháu xin nhờ mọi người trên này giúp đỡ cụ ông này.

Trưa nay tình cờ ở Lương Yên, Hà Nội cháu có gặp ông mài dao kéo tên Thiện ở Tiên Lữ, Hưng Yên. Ông đã ngoài 80 tuổi, trọ gần cầu Chương Dương.

Mùa Vu Lan, cụ ông hơn 80 tuổi kham khổ mài dao mài kéo kiếm từng bữa ăn khiến dân mạng xót lòng

Mùa Vu Lan, cụ ông hơn 80 tuổi kham khổ mài dao mài kéo kiếm từng bữa ăn khiến dân mạng xót lòng

Nghe cụ kể hàng ngày 5h sáng dậy đi mài dao kéo dọc Nhà hát lớn - Lò Đúc - Lương Yên - Cầu Vĩnh Tuy. Cụ không đi được xe đạp, không có loa mà rao bằng miệng hoặc mài cho người quen, quán cơm.

Cụ bảo 1 ngày ăn 1 bữa linh tinh do làm mệt với tiết kiệm tiền. Hôm nay rằm nên được các chủ nhà cho miếng xôi với bánh. Còn chai nước mát kia là cháu chạy mua gần đó vì cụ tiết kiệm tiền.

Định mua vài chai nhưng sợ cụ không vác được. Ba lô cụ có chai nước lã 2 lít để rửa dao, cháu bảo cụ đổ đi gặp nhà nào xin nhà ấy nước nhưng cụ không chịu.

Cháu lại không mang đồ nên không giúp được ông cụ nhiều. Cháu đăng lên đây nếu nhà mọi người có nằm trên lộ trình ấy mà thấy cụ thì mong tạo công ăn việc làm cho ông cụ với ạ.

Giá niêm yết là: dao 3 ngàn, kéo 5 ngàn đồng.

Cháu thấy cụ còn lấy tay tẩy gẩy lưỡi xem sắc chưa mới lấy tiền. Đồ hay hàng nóng thì cháu chưa dám hỏi giá.

Không biết cụ ở đâu trong trận mưa gió vừa qua.

Nãy cháu chỉ gửi cụ 10 ngàn đồng do cháu cũng không có nhiều tiền. Đi chùa hay đi phố đi bộ cháu chưa bao giờ bỏ tiền công đức hay gì gì đâu ạ vì cháu nghĩ Phật tại tâm, làm mình thấy thoải mái mà không ảnh hưởng ai là được. Cháu cám ơn”.

Mùa Vu Lan, cụ ông hơn 80 tuổi kham khổ mài dao mài kéo kiếm từng bữa ăn khiến dân mạng xót lòng

Chỉ sau ít giờ đăng tải câu chuyện về cụ ông ngoài 80 tuổi kể trên vẫn phải đi mài dao, mài kéo kiếm bữa ăn qua ngày đã hút 1,8 ngàn like của dân mạng và rất nhiều bình luận cảm thương.

“Nhiều mảnh đời bất hạnh quá. Khổ quá”, “Thương cụ quá, xót xa”, “Bác tìm được địa chỉ cụ thì cho em xin số tài khoản để em ké gửi giúp cụ chút ít nhé”, “Hôm nào để ra khu ấy tìm cụ mới được. Của ít lòng nhiều. Cảm ơn cụ chủ post”… là những bình luận của dân mạng.

N.N cũng nói: “Khổ quá kể nhà mình gần đường cụ đi thì ủng hộ cụ mài dao trả thêm tiền. Chứ giờ mài 3 - 5 ngàn đồng thì bằng cốc nước trà vỉa hè. Cuộc sống nhiều người khổ quá”.

V.B: “Thương ông quá. Đáng lẽ tuổi ông giờ này ở nhà con cháu chăm sóc quây quần. Thế mà ông lại phải đi kiếm tiền từng bữa thế này”.

Mùa Vu Lan, cụ ông hơn 80 tuổi kham khổ mài dao mài kéo kiếm từng bữa ăn khiến dân mạng xót lòng

Mùa Vu Lan, cụ ông hơn 80 tuổi kham khổ mài dao mài kéo kiếm từng bữa ăn khiến dân mạng xót lòng

Mùa Vu Lan, cụ ông hơn 80 tuổi kham khổ mài dao mài kéo kiếm từng bữa ăn khiến dân mạng xót lòng

Mùa Vu Lan, cụ ông hơn 80 tuổi kham khổ mài dao mài kéo kiếm từng bữa ăn khiến dân mạng xót lòng

“Đọc mà cay cay khóe mắt... Chúc cụ nhiều sức khỏe, con ở xa quá không giúp cụ được”, B.B bình luận.
N.H.Y cũng nhận định: “Nhìn cụ thương quá, tuổi này cũng không thể giúp cụ có công việc khác ổn định hơn rồi. Không biết cụ có con cháu gì không. Nhìn cụ lại nhớ đến ông ngoại, thương vô cùng. Chỉ mong cụ sống khỏe mạnh. Đây mới là người cần giúp chứ không phải mấy mụ ăn xin cứ dí dí cái bát vào mặt mình mỗi lúc đi ăn”.

Theo người chia sẻ cho hay, cụ ông này hôm nào cũng đi dọc tuyến đường trên. Cụ không dùng điện thoại. Vì thế, muốn giúp cụ ông, chỉ có thể đến tuyến đường trên gặp trực tiếp.

T.T cũng gợi ý dân mạng khác: “Nếu bây giờ ai có thời gian rảnh, lập một dịch vụ mài dao kéo tại chỗ, mọi người đặt hàng xong sẽ tính đưa cụ chạy theo một dải cho tiện đường thì có tính thêm phí xe ôm vẫn rẻ mà mọi người lại được dao kéo, lại giúp được người ta nhỉ. Em ý tưởng nhiều nhưng không có thời gian”.

cụ ông mài dao mài kéo

B.N thì đề xuất: “Theo ngu ý. Cụ nào hảo tâm tặng cụ cái loa với cái mic tặng kèm 1 cái biển treo cho cụ ở lưng MÀI DAO KÉO. Như vậy hay hơn là tặng tiền”.

“Vô cùng yêu quý những người đói cho sạch, rách cho thơm. Cụ ở xa quá mà cháu thì không thể vác dao kéo đi tìm cụ được. Chúc cụ khỏe mạnh, chân cứng đá mềm”, C.V nói.

Hiện nhiều dân mạng cho biết sẽ cố gắng hỏi địa chỉ cụ thể của cụ ông trên để mọi người ở gần khu vực đó để có thể mang đến tận nhà cụ mài dao, mài kéo.

Minh Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

100 năm trước, vẻ đẹp của phụ nữ Việt ra sao so với thế giới