Đời cùng khổ của góa phụ bất hạnh mang bệnh hiểm nghèo vẫn một nách 3 con thơ

Hoàng Hải 2017-06-27 06:50
- Chồng qua đời vì bị điện giật, bỏ lại vợ đang mang thai cùng hai đứa con thơ dại. Giờ đây, chị Hoa lại mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, 3 đứa con thơ mịt mờ tương lai.

Đó là hoàn cảnh thương tâm của chị Nguyễn Thị Hoa (36 tuổi), ngụ xóm Văn Điển, xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Một nách 3 con thơ

6 năm trước, chồng  chị Hoa đột ngột qua đời vì bị điện giật khi đang bơm nước vào ruộng lúa, để lại vợ trẻ đang mang thai ở tháng thứ 4 cùng hai đứa con thơ dại. Nuốt nỗi đau vào trong, chị Hoa tự hứa phải thật cố gắng để làm chỗ dựa cho con cái.

 4 mẹ con chị Hoa

Ngoài thu nhập chính dựa vào hai sào ruộng khoán, chị Hoa bươn chải cuộc sống bằng cách làm thuê. Từ phụ hồ, cuốc đất, cấy hái, phu gạch… ai thuê gì, chị làm nấy, miễn là có tiền trang trải cuộc sống hàng ngày, lo đủ chi phí cho ba đứa con ăn học.

Hiện tại, con trai đầu của chị Hoa chuẩn bị lên lớp 10. Cô con gái thứ 2 lên lớp 7. Cậu con trai út chuẩn bị bước vào lớp 1. Từ khi chồng mất, cuộc sống ảm đạm với bao khó khăn, vất vả cứ vậy trôi đi cho đến ngày tai ương giáng xuống.

Chỉ sợ vì bệnh tật của mẹ, các con phải bỏ học giữa chừng

Đầu năm 2017, nhận thấy người có những biểu hiện lạ như thường xuyên đau đầu, nhức mắt và các cơn đau dữ dội, kéo dài ngày một nhiều hơn, nhưng chị Hoa không có tiền đi khám.

Chị cứ trì hoãn hết lần này đến lần khác. Mãi đến khi bệnh tình quá nặng, di chứng khiến cho mắt phải mờ dần rồi mù hẳn, hàng xóm láng giềng thương hại nên mỗi người cho vay một ít để chị Hoa có tiền trang trải chi phí ra Hà Nội thăm khám bệnh tật.

Căn bệnh quái ác biến chứng làm chị Hoa bị mù mắt

Bác sỹ kết luận, chị bị nhồi máu não cấp và thần kinh hốc mắt, di chứng khiến mắt phải đã bị mù vĩnh viễn. Nếu không điều trị kịp thời thì bệnh tình sẽ biến chứng, lan sang con mắt còn lại.

Cũng muốn ở lại điều trị cho bệnh thuyên giảm nhưng nghĩ đến cảnh ba đứa con thơ ở nhà, chị lại không đành. Thay vì nhập viện điều trị, chị xin thuốc mang về nhà uống.

Dù bệnh tật hoành hành khiến con mắt còn lại ngày càng mờ dần nhưng chị Hoa cũng không cho phép mình nghỉ làm.

“Tôi nghỉ làm một bữa thì 3 đứa con biết lấy gì mà ăn, rồi sách vở học hành của chúng sắp tới, còn nhiều thứ phải lo lắm. Con mắt còn lại của tôi ngày càng mờ dần. Mai mốt chẳng may tôi mù hẳn thì làm được gì mà sống, mà nuôi con”, chị Hoa thở dài.

Dù thiếu vắng tình thương yêu, dạy dỗ của người bố nhưng ba con của chị Hoa rất  ngoan, thương yêu nhau lại học giỏi. Ngoài giờ học, chúng còn phụ mẹ công việc nhà để chị an tâm làm thuê kiếm tiền.

Quê ngoại chị Hoa ở TP Vinh. Anh em bên nội đều lần lượt vào miền Nam lập nghiệp, chỉ còn có 4 mẹ con chị ở quê nhà. Vì không anh em thân thích bên cạnh, những lúc khó khăn, ốm đau, chị không biết kêu ai, trông chờ vào ai cả. May ra, có hàng xóm thương tình, thường xuyên qua lại thăm hỏi, giúp đỡ.

Hiện tại, ngoài chi phí do bảo hiểm hộ nghèo chi trả, hàng tháng, chỉ tính riêng tiền thuốc chị Hoa điều trị đã tiêu tốn 11 triệu đồng. Tất cả số tiền này, chị vẫn cố chạy vạy vay mượn người thân, hàng xóm. Nhưng đến giờ, chị cũng chẳng còn chỗ mà có thể chạy vạy, vay mượn nữa.

góa phụ bất hạnh

3 đứa con chị Hoa đều ngoan, học rất giỏi

Còn nhìn thấy ánh sáng thì tôi còn cố gắng làm để con cái được ăn học. Đời chúng đã phải gánh quá nhiều bất hạnh vì mồ côi cha, vì nghèo khó. Chỉ sợ khi tôi không nhìn thấy đường nữa, cuộc sống của đàn con tôi sẽ như thế nào đây?”, người mẹ này nghẹn lòng.

Nhắc đến gia cảnh nhà chị Hoa, ông Phan Văn Nam (xóm trưởng xóm Văn Điển) cho biết: Chồng sớm qua đời, một mình chị Hoa cáng đáng nuôi 3 đứa con thơ. Giờ chị Hoa mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình càng lâm vào cảnh cùng cực. Chỉ mong chị ấy nhanh khỏe lại để làm chỗ dựa cho con cái vì các con chị còn quá thơ dại, chúng còn cả cuộc sống phía trước cần có mẹ đùm bọc, chỉ bảo.

Hoàng Hải

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu được chọn lại, em vẫn sẽ yêu anh