Con mang hình thù quái nhân vì vảy nến, mẹ nhẫn tâm bỏ đi khi con còn đỏ hỏn

Trung Hiếu 2017-07-06 09:37
- Chào đời, Quân phải gánh chịu đau đớn vì mang căn bệnh quái ác khiến da trên cơ thể khô khốc, lột từng lớp như da rắn. Bất hạnh hơn, khi Quân mới 2 tháng tuổi thì người mẹ nhẫn tâm bỏ đi biệt tích.

Khi nhắc tới hoàn cảnh đáng thương của cháu Hoàng Minh Quân (9 tuổi), thôn Liên Hợp, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái không ai là không biết.

Căn bệnh quái ác

Quân nhỏ thó, mặc trên người bộ quần áo thể thao, để lộ làn da khô khốc, sần sùi, bong vảy lớp này đến lớp khác. Tại những chỗ da mới bong đỏ rực, nứt nẻ thành từng đường dài, tứa máu.

Những cọng tóc lưa thưa trên đầu của Quân bị lớp vảy dính bết lại. Khuôn mặt cậu bé trông đáng sợ khi không có lông mày, lông mi, mắt trồi ra, đỏ ngầu.

Dù bứt rứt, khó chịu nhưng khi được ông nội đưa cho chiếc bánh mì ngọt, Quân ngoan ngoãn ngồi ăn một cách ngon lành, như thể từ trước đến nay, em chưa bao giờ được ăn thứ đồ ăn ngon như vậy.

Căn bệnh khiến Quân gầy gò, 9 tuổi mà như đứa trẻ lên 4 

Ngồi bên cạnh Quân, ông nội Hoàng Xuân Tình (60 tuổi) luôn miệng nhắc nhở cháu trai ăn từ từ kẻo nghẹn. Ông thở dài chia sẻ về nỗi bất hạnh mà đứa cháu nội mình đang mang.

 “Khi sinh ra, cháu tôi vẫn nằm gọn trong bọc ối. Vì sinh ở nhà, không biết cách xử lí nên bọc ối vỡ ra, khô lại, dính bết vào người nó. Càng lớn, lớp da trên toàn cơ thể cháu căng, khô khốc, bong hết lớp vảy này đến lớp vảy khác, nứt nẻ, gây bứt rứt, khó chịu. Nó cứ quấy khóc ngày đêm.

Hai tháng sau sinh, mẹ nó cũng bỏ đi biệt tích. Bố nó phải đi làm thuê khắp nơi kiếm tiền về trang trải cuộc sống, thuốc thang cho con. Bà nhà tôi sớm qua đời, chỉ còn hai ông cháu thui thủi, rau cháo nuôi nhau từ đó tới bây giờ”, ông Tình chia sẻ.

Tuổi thơ bất hạnh

Hai tháng tuổi, Quân vừa phải gánh chịu đau đớn vì bệnh tật, vừa phải rời xa hơi ấm của người mẹ. Gánh nặng đè lên vai ông Tình.

Gia đình khó khăn, không có tiền mua sữa, hàng ngày, ông Tình bế cháu khắp làng trên xóm dưới xin những người mẹ trẻ ít sữa cho cháu bú. Thế nhưng, nhìn hình hài của đứa trẻ, bà mẹ trẻ nào cũng sợ liên lụy đến con mình. Ông đành chắt nước cơm, nấu cháo loãng nghiền nát cho cháu uống hàng ngày thay sữa.

Quân cứ thế lớn lên như củ sắn, củ khoai, suốt ngày quấy khóc vì bệnh tật hoành hành. Ông Tình quanh năm chỉ biết ở nhà chăm sóc cháu nội, không làm được việc gì kiếm thu nhập. Sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào số tiền ít ỏi của anh Hoàng Xuân Đoàn (37 tuổi, bố cháu Quân) gửi về.

Cũng vì bệnh mà cậu bé không được đi học như những đứa trẻ khác. Đã 9 tuổi nhưng Quân nhỏ thó, chẳng khác nào đứa trẻ 4 tuổi.

bệnh vẩy nến

 Mẹ bỏ đi, Quân sống trong tình thương của ông nội

“Biết cháu bệnh nặng nhưng không có tiền đưa đi thăm khám, tôi chỉ biết dắt cháu tới bệnh viện gần nhà lấy thuốc bảo hiểm cho cháu uống, tìm thuốc lá trên rừng về tắm nên không biết cháu mắc bệnh gì. Vừa rồi, bố nó tích góp được ít tiền để hai ông cháu lên Hà Nội thăm khám mới biết cháu mắc bệnh vảy nến bẩm sinh”, ông Tình cho biết.

Nhắc đến mẹ của cháu nội mình, ông Tình cho biết thêm, tuy mẹ của Quân sống cùng trong 1 làng, nhưng từ ngày bỏ đi, Quân không một lần được mẹ ghé thăm, cũng không điện thoại thăm hỏi. Sau này mới biết mẹ Quân đã đi lấy chồng khác, có cuộc sống riêng.

“Cháu muốn mình nhanh chóng lành bệnh, để không còn phải đau đớn và để kiếm tiền nuôi ông nữa. Cháu thương ông nội nhiều lắm”, Quân nói. Có lẽ do hoàn cảnh bố mẹ mỗi người một nơi nên trong tâm thức của Quân, chỉ có ông nội là người thân duy nhất.

Trao đổi với PV Emdep.vn, ông Hoàng Văn Hào (trưởng thôn Liên Hợp) cho biết, hoàn cảnh cháu Quân rất đáng thương và khó khăn. Cả làng đều biết đến hoàn cảnh tội nghiệp này nhưng cũng chỉ giúp đỡ được phần nào. Bản thân mang bệnh vảy nến, da như da rắn, mẹ lại bỏ đi nên mọi sinh hoạt của Quân trông cậy hết vào ông nội. 

Hoàng Hải

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Lên sóng Running Man hậu drama, Jack bị chỉ trích vì nói trống không, hành động thô bạo với đàn anh