'Lộ' chân dung cô vợ hạnh phúc nhất - ông chồng đáng yêu nhất 20/10

2016-10-20 09:34
- Chẳng mong gì quà cáp, chỉ mong có được anh chồng biết giúp đỡ vợ chăm con, là lời cảm thán của nhiều chị em bỉm sữa khi xem loạt ảnh này.

Chẳng mong gì quà cáp, chỉ mong có được anh chồng biết giúp đỡ vợ chăm con, là lời cảm thán của nhiều chị em bỉm sữa khi xem loạt ảnh này.

Món quà tuyệt vời nhất mà mỗi người phụ nữ đã lập gia đình và làm mẹ mong mỏi được chồng mình tặng, không phải là hoa hay quà bánh đắt tiền mà chỉ đơn giản là muốn chồng thấu hiểu cho những vất vả của mình, dành thời gian để bên vợ, cùng vợ lo toan, san sẻ chuyện con cái và mọi việc trong gia đình.

Có lẽ đó cũng là lý do mà khi vô tình nhìn thấy album gồm hàng chục bức ảnh chụp một ông bố trẻ đang say sưa với những công việc cho con bú, tắm cho con, bế con đi chơi, cùng con chuyện trò…nhiều người đã phải thốt lên rằng, cô vợ của ông chồng này, quả là người hạnh phúc nhất thế gian, không chỉ trong ngày 20/10 mà có lẽ là cả cuộc đời. 

Khoảnh khắc bố thay mẹ cho con dòng sữa ngọt ngào. 

Bố nào con nấy, tới dáng ngủ cũng giống nhau.

Trong vòng tay bố, con được bao bọc thật ấm áp.

Con thích được bố cho măm măm...

Và tựa vào bờ vai bố để ngủ.

Dù kiểu cho con ăn cũng rất độc đáo chỉ bố mới có thể nghĩ ra.

Bố con mình quả đúng là hợp nhau y hệt.

Ở bên bố, lúc nào con cũng được chiều chuộng, chăm sóc.

Con là chiếc cup của cuộc đời bố.

Là tấm lưng nhỏ bé để bố dựa vào trong giấc ngủ.

Bố thay mẹ đọc cho con những câu truyện cổ tích nho nhỏ.

Rủ rỉ tâm tình những câu chuyện mà chỉ bố con mình mới hiểu.

Và giây phút thư giãn nhất là khi bố được tắm cho con.

Ở bên bố, lúc nào con  cũng thấy vững chãi, tự tin.

Đã tìm thấy cô vợ hạnh phúc nhất 20/10 khi có chồng san sẻ chuyện chăm con.

(Theo Khampha.vn)

* Tít do emdep.vn đặt lại.

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 con giáp càng lớn tuổi càng đẹp mặn mà