Phụ nữ sinh ra là để yêu thương không chỉ trong 01 ngày 20/10

H.H 2022-10-20 08:30
- Yêu thương là giúp cho người phụ nữ của mình trở nên giá trị và tỏa sáng theo cách mà cô ấy muốn. Đừng để người ta nhìn vào người phụ nữ trong tay các anh như nhìn thấy cây sáo tốt trong tay một người không rành tấu nhạc.

Một năm người Việt có hai ngày tôn vinh phụ nữ: 20/10 và 8/3. 360+ ngày còn lại thì “quay xe”.

Điều này nghe có vẻ cường điệu, nhưng sự thực cũng gần như thế. Mới hôm qua thôi, khi đoạn clip “tình tiết mới” trong vụ việc cô gái tố phụ xe sàm sỡ trên xe khách được tung ra, dân mạng trong tích tắc đã “quay xe”, chĩa mũi dùi vào phụ nữ, quên biến mất 20/10 đã cận kề.

Lý do họ đưa ra là, cô gái đã để cho phụ xe đặt tay lên đùi rất lâu và điều này được cho là hành động “bật đèn xanh”, “mời chào”. Thậm chí nhiều bình luận dung tục trên mạng còn cho rằng vì không thỏa thuận được “giá” nên cô gái mới lu loa lên.

Những ý kiến bênh vực cô gái rất hiếm hoi và yếu ớt. Những cô gái từng có trải nghiệm tồi tệ khi đi xe khách một mình đều im lặng. Họ có lẽ muốn quên đi việc từng bị người khác giới cố tình “động chạm”, “quấy rối”, “sàm sỡ” trên xe khách mà không dám làm gì, không dám hét lên, không dám yêu cầu đối tượng dừng lại chỉ vì sợ và thiếu kỹ năng xử lý tình huống. Họ sợ nói ra sẽ bị ném đá, sợ mọi người không tin mình, sợ bị chê là kém cỏi, yếu đuối, sợ bị hỏi đủ thứ câu hỏi khiếm nhã và tò mò đáng sợ của những người chưa từng trải qua trên mạng xã hội - nơi mà ai dường như cũng là kẻ thông minh, đạo đức và giàu kinh nghiệm.

Đặt giả thiết cô gái trong câu chuyện phụ xe sàm sỡ kia đã tình nguyện cho anh ta đặt tay lên đùi vì một cảm tình riêng nào đó, thì cũng không có nghĩa anh ta được phép đi xa hơn khi cô ấy nói “KHÔNG”. Phụ nữ sinh ra là để yêu thương, chứ không phải để “ép yêu”, đúng không nào? Nhưng khẩu hiệu thì ai cũng nói, còn đá thì cứ ném.

Phụ nữ sinh ra là để yêu thương không chỉ trong 01 ngày 20/10

Ngược dòng thời gian cách đây chưa lâu, câu chuyện rộn ràng nhất MXH - mà đến giờ vẫn còn dư âm và thậm chí trở thành tiếng lóng - là chuyện “lòng xào dưa”. Không gì hút tương tác trên mạng bằng chuyện ngoại tình. Thiên tai bão lũ, từ thiện, chiến tranh, Ngọc Trinh hay Đen Vâu, tất thảy những thứ đó đều phải nhường spotlight cho chuyện ngoại tình. Mà tâm điểm của chuyện ngoại tình - thật hay - luôn là phụ nữ, dù họ chỉ làm nên nhiều nhất 1/2 câu chuyện.

“Lòng xào dưa” là món ăn mà người phụ nữ đã nhắn cho người đàn ông mà cô ta đang cặp kè nhờ mua hộ để mang vào nhà nghỉ ăn với nhau. Cả hai người đều đã có gia đình và đều biết gia đình của nhau. Với vợ của người đàn ông, người phụ nữ này là “Tuesday”. Tương tự, với chồng của người phụ nữ, người đàn ông này cũng là “Tuesday”. Người ta bảo Tuesday là con giáp thứ 13 bị ghét nhất. Nhưng không hẳn đúng, vì thiếu một điều kiện: Tuesday phải là phụ nữ. Còn Tuesday là đàn ông thì chẳng mấy ai quan tâm đâu.

Điển hình như câu chuyện này, người phụ nữ bị vùi dập như kẻ đáng nguyền rủa trên MXH. Người ta truy tìm danh tính cô, tìm nơi cô làm việc, chờ đợi cho cô ta bị đuổi việc, bất bình khi cô ta không bị đuổi việc, hả hê khi cô ta bị chồng đánh và đâm đơn ly hôn theo tin đồn. Còn người đàn ông mặc nhiên vô can. Không ai quan tâm xem anh ta làm ở đâu, có bị mất việc không, có bị vợ đánh không, có bị ly hôn không. Mặc nhiên, kẻ có lỗi chỉ có một: chính là người đàn bà thích ăn món lòng xào dưa. 

Phụ nữ sinh ra là để yêu thương không chỉ trong 01 ngày 20/10

Giống như bao nhiêu vụ triệt phá đường dây “gái gọi” hoa hậu, người mẫu, dân tình chỉ quan tâm xem cô có cái tên H. tên T viết tắt là ai để còn “chửi” thay vì đặt ra câu hỏi ai là kẻ mua dâm. Bao nhiêu năm nay, việc sử dụng phẩm giá của những cô gái bán dâm để trục lợi “view” vẫn được xem là hành động hợp pháp. Còn phẩm giá của những người đàn ông mua dâm luôn được bảo toàn.

Phụ nữ sinh ra là để yêu thương - một khẩu hiệu thật đẹp! Nhưng cũng thật trào phúng khi đặt khẩu hiệu đó trong bối cảnh nói trên. Phụ nữ trong xã hội phương Đông luôn thuộc nhóm yếu thế. Vốn dĩ sinh ra đã là phái yếu, những định kiến xã hội càng khiến cho phụ nữ chịu thiệt thòi. Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Đàn ông đi gieo rắc chiến tranh khắp thế giới, gây ra bao cảnh máu đổ lầm than, nhưng lại chỉ có phụ nữ mới bị gắn với câu “nghiêng nước đổ thành”. Phụ nữ là để yêu thương, đâu phải để đổ tội.

Phụ nữ sinh ra là để yêu thương không chỉ trong 01 ngày 20/10

Sáng nay ta hô khẩu hiệu tôn vinh phụ nữ trên các phông bạt, tối nay run rủi có vụ ngoại tình xảy ra, mong là ta không ném đá hội đồng nữ chính. 

Còn các anh, các anh hãy yêu thương người phụ nữ của mình ngay đi thôi. Không phải là những lời chúc mừng được chép ra từ các bài SEO Top List, cũng không phải là bó hoa toàn tờ tiền 500k cosplay trên “tường” nhà ai đó. Yêu thương là giúp cho người phụ nữ của mình trở nên giá trị và tỏa sáng theo cách mà cô ấy muốn. Đừng để người ta nhìn vào người phụ nữ trong tay các anh như nhìn thấy cây sáo tốt trong tay một người không rành tấu nhạc (mượn ý của nhà thơ - nhà tư tưởng Kahlil Gibran)!

H.H

Ảnh: Sưu tầm

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thực đơn giảm cân với trứng, giúp bạn gái giảm liền 10kg trong 2 tuần