Người dân Quảng Trị mở cửa đón khách về tri ân liệt sĩ miễn phí
- Những ngày tháng Bảy, khi dòng người từ khắp mọi miền đất nước hướng về Quảng Trị để thắp nén hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, nhiều câu chuyện đẹp về nghĩa tình và lòng tri ân cũng lặng lẽ được viết nên trên mảnh đất từng gánh chịu nhiều mất mát của chiến tranh.
Năm nay, giữa lúc lượng khách đổ về Quảng Trị tăng cao nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, nhiều người dân địa phương đã tự nguyện mở cửa nhà, đón khách thập phương nghỉ lại miễn phí như một cách bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Chia sẻ trên Znews, chị Bùi Thị Ngọc Hà (xã Hiếu Giang, Quảng Trị) quyết định dành ba phòng ngủ trong ngôi nhà của gia đình để phục vụ miễn phí những người từ xa về Quảng Trị tri ân liệt sĩ. Ngôi nhà nằm gần Quốc lộ 1, thuận tiện cho việc di chuyển đến nhiều địa chỉ đỏ nổi tiếng như Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn hay Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9. Theo chị Hà, khi thấy lượng khách đến Quảng Trị năm nay đông hơn mọi năm, nhiều cơ sở lưu trú nhanh chóng kín phòng, chị mong muốn góp một phần nhỏ giúp những người về thăm chiến trường xưa có nơi nghỉ ngơi thuận tiện hơn.
![]()
Chị Bùi Thị Ngọc Hà dành phòng cho khách phương xa tới Quảng Trị tri ân liệt sĩ. Ảnh: NVCC
Không chỉ sẵn sàng dành chỗ ngủ miễn phí, gia đình chị Hà còn chuẩn bị cơm nước để mời khách dùng bữa nếu cần. Sự chân thành ấy khiến nhiều người xúc động bởi nó xuất phát từ tấm lòng của một người dân địa phương luôn trân trọng sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Đối với chị, việc đón khách về tri ân liệt sĩ không phải là hoạt động thiện nguyện đơn thuần mà còn là trách nhiệm gìn giữ đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của quê hương Quảng Trị.
Tương tự, tại phường Đông Hà, nhiều gia đình cũng mở rộng cánh cửa ngôi nhà của mình để đón khách thập phương nghỉ ngơi miễn phí trong những ngày cao điểm.
Những nghĩa cử ấy càng trở nên ý nghĩa khi đặt trong bối cảnh Quảng Trị là vùng đất ghi dấu nhiều trận chiến ác liệt nhất trong kháng chiến chống Mỹ. Nơi đây hiện là nơi an nghỉ của hàng chục nghìn liệt sĩ tại các nghĩa trang quốc gia và nhiều di tích lịch sử nổi tiếng. Hằng năm, đặc biệt vào dịp 27/7, hàng vạn người dân từ khắp cả nước lại tìm về để tưởng nhớ những người đã ngã xuống vì độc lập dân tộc.
Nhiều năm qua, trên mảnh đất Quảng Trị, các hoạt động tri ân luôn được duy trì bằng nhiều hình thức khác nhau, từ chăm lo gia đình chính sách, tìm kiếm và xác định danh tính liệt sĩ đến các chương trình hỗ trợ thân nhân người có công. Những cánh cửa nhà dân rộng mở đón khách miễn phí trong tháng Bảy là một phần trong mạch nguồn nghĩa tình ấy.
Giữa cuộc sống hiện đại với nhiều lo toan, những hành động bình dị của người dân Quảng Trị đã mang đến hình ảnh đẹp về lòng biết ơn và sự sẻ chia. Không cần những việc làm lớn lao, chỉ một căn phòng sạch sẽ, một bữa cơm gia đình hay lời hỏi han chân thành cũng đủ làm ấm lòng những người đang trên hành trình tìm về ký ức lịch sử.
Đồng Sơn (Tổng hợp)
Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!
Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất













