Bức ảnh cào thóc chạy cơn mưa, dân mạng like điên đảo vì gợi nhớ tuổi thơ dữ dội

2017-06-13 11:15
- Có rất nhiều người xem bức ảnh trên đã nhớ về tuổi thơ dữ dội của mình gắn liền với những buổi trưa, buổi chiều ở nhà phơi thóc phải hối hả “chạy mưa”.

Mới đây, trên một diễn đàn dành cho các phụ nữ trẻ, một facebook có tên N.N đã đăng tải một bức ảnh dọn thóc ngày mùa khiến cho ai cũng ngậm ngùi nhớ về tuổi thơ của mình.

Theo những gì từ bức ảnh có, thì cơn dông với mây đen đang kéo tới tối sầm phía chân trời. Đây cũng là lúc cả xóm gọi nhau dậy để dọn thóc. Nhà ai cũng quáng quàng huy động hết tất cả mọi người. Mỗi người một công đoạn, người quét thóc, người xúc vào tải, người kéo thóc vào nhà… để chạy mưa. Điều này khiến cảnh tượng dọn thóc của cả một xóm huyên náo và vui vẻ hơn bao giờ hết.

Bức ảnh cào thóc chạy cơn mưa, dân mạng like điên đảo vì gợi nhớ tuổi thơ dữ dội

Bức ảnh cào thóc chạy cơn mưa, dân mạng like điên đảo vì gợi nhớ tuổi thơ dữ dội

Sau khi xem chỉ một bức ảnh trên nhưng đã thu hút sự chú ý của dân mạng. Hiện bức ảnh đẹp đã thu hút 3,3 ngàn like của dân mạng cùng hơn 200 comment. Hầu hết mọi người đều nhớ về tuổi thơ dữ dội của mình.

“Như 1 bức tranh làng quê”, “Tuyệt đẹp”, “Ở Hà Nội chúng ta không thấy có cảnh này”, “Thái Bình quê tôi đấy”, “Rất đẹp bạn ạ”… là những lời khen xuýt xoa của cộng đồng mạng.

Có rất nhiều người xem bức ảnh trên đã nhớ về tuổi thơ dữ dội của mình gắn liền với những buổi trưa, buổi chiều ở nhà phơi thóc phải hối hả “chạy mưa”.

“Nhớ quê quá. Cảnh đẹp nhưng khổ. Chạy không kịp là mưa trôi thóc mất. Từng vào hoàn cảnh này. Khổ...”, là bình luận của N.D.H.

Bức ảnh cào thóc chạy cơn mưa, dân mạng like điên đảo vì gợi nhớ tuổi thơ dữ dội

Bức ảnh cào thóc chạy cơn mưa, dân mạng like điên đảo vì gợi nhớ tuổi thơ dữ dội

Bức ảnh cào thóc chạy cơn mưa, dân mạng like điên đảo vì gợi nhớ tuổi thơ dữ dội

D.N nói: “Ngày xưa nhà tôi cũng như này ý. Nhà thì buôn gạo thóc, phơi lúa ở nhà 1 mình, mưa gió thì tập xác định lúa chảy thành sông. Bây giờ dân chỗ tôi họ khôn rồi, toàn phơi trên bạt thôi, không phải quét, mưa gió họ cầm 4 đầu bạt rồi mọi người khiêng hết vào kho”.

T.D.N nhận định: “Đẹp bình dị. Mang đậm chất hồn quê vào những ngày mùa hè, những cơn mưa bất chợt, những con đường màu vàng cùng những người nông dân”.

“Hôm qua khu nhà tôi cũng bị như này. Đang nắng to 37, 38 độ mà mưa bất chợt. Vậy là xong cả làng đi vớt thóc, quên không chụp cho anh em xem”, P.T nhớ lại.

Nhiều người nhớ đến cảnh cào thóc chạy mưa trước đây như vẫn nguyên trong ký ức đến hôm nay.

L.H.Anh nhớ lại: “Đang ngủ trưa, trời mưa nên bố mẹ gọi dậy cào thóc. Mắt vẫn lim dim ngủ. Cái gọi là tuổi thơ”.

 cào thóc chạy cơn mưa

“Quần đùi áo cộc, là con gái. Hoặc con trai cởi trần ra cào, hót chạy bở hơi tai bạn nhờ. Sau khi chạy thóc xong, dặm, ngứa dã man”, “Nhớ như in cái tuổi thơ đang ngủ ngon bố hô mưa rồi. Bật như tôm chạy cào thóc xong cho vào bao. Hôm nào không kịp thì thóc nổi lềnh bềnh, hôm sau phơi lại. Haizz”, “Trôi cả dép”, “Chèn nút cống ở sân, nhà nào sân đổ thẳng ra đường thì thóc cũng trôi theo luôn, ôi ngày xưa”… là nhan nhản lời bình luận về tuổi thơ chạy thóc của dân mạng.

Có thể nói, chỉ một bức ảnh trên nhưng đã khiến nhiều người rung động và chạm được vào tuổi thơ khó quên hằn sâu trong ký ức mỗi người.

Được biết, bức ảnh trên được chủ topic chụp tại một con ngõ nhỏ ở Thái Thụy, Thái Bình.

Vân Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hoa hậu Việt đóng cảnh nóng: người bị chê rẻ tiền, người được khen nghệ thuật