Bất ngờ bữa cơm 20-30 ngàn và 1 tháng tiền ăn chỉ hết 700 ngàn/3 người

2017-05-15 15:21
- Nhiều bà nội trợ khác cho rằng, dù mình khá đảm đang và cũng bữa nọ bù bữa kia nhưng chưa ngày nào họ lại không mua thức ăn hết 50 ngàn/1 bữa trở lên.

Cách đây 1h trước, trên một hội nhóm dành cho các bà mẹ trẻ, một cô gái trẻ đang là sinh viên ở Hà Nội tên T.N đăng lên một topic khiến nhiều người giật mình.

Theo đó, T.N cho rằng, với bữa cơm 20-30 ngàn đồng, cô vẫn thường nấu cho 3 người ăn. Chỉ cần người nấu biết bày vẽ, tính toán và tiết kiệm thì không gì là không thể. Tất nhiên, bữa nọ trừ bữa kia, nhưng trung bình 3 cô gái này chỉ hết khoảng 650 ngàn đồng tiền ăn. Số tiền này bao gồm cả tiền mua hoa quả, đồ ăn vặt và các vật dụng hàng ngày.

T.N viết: “Nhân một ngày biết mình không đủ điều kiện dự thi phải học lại một môn, buồn quá lên đây tâm sự với các mẹ.

Em vừa đọc mấy bài tranh cãi về bữa cơm 30 ngàn đồng nên em khoe luôn bữa cơm sinh viên của bọn em. Bữa cơm chỉ dao động từ 20 đến 30 ngàn đồng/1 bữa cho 3 đứa con gái.

Bất ngờ bữa cơm 20-30 ngàn và 1 tháng tiền ăn chỉ hết 700 ngàn/3 người

Thật ra nếu biết bày vẽ, tính toán và tiết kiệm thì không gì là không thể. Em còn rất nhiều ảnh cơ nhưng mà nhiều quá không tìm hết. Bọn em cả tháng hết tầm 650 ngàn đồng gồm tiền ăn, hoa quả, đồ ăn vặt và mua các vật dụng hàng ngày như gia vị, dầu ăn, dầu gội, xả, bột giặt, kem đánh răng các kiểu...

Đấy là em thích nấu ăn nên gia vị lúc nào cũng đầy đủ không thiếu thứ gì còn hay làm bánh nữa. Suốt ngày khoe đồ ăn trên facebook, mọi người cứ bảo bao nhiêu tiền cho vừa. Nhưng thật ra cả tháng chỉ hết 650 – 700 ngàn đồng. Còn suốt ngày mua hoa quả, đi ăn sữa chua mít nữa”.
Kèm theo những chia sẻ này, T.N mục sở thị cho các chị em thấy khoảng 20 bữa ăn đề huề thức ăn mà vẫn đủ chất và đổi món thường xuyên của 3 cô gái.

Ngay sau khi đăng tải chia sẻ về chi tiêu tiền ăn gây sốt mạng trên, hầu hết cư dân mạng đều không tin nổi vào mắt mình khi chỉ có chừng 700 ngàn đồng tiền ăn mỗi tháng mà 3 cô gái vẫn ăn uống “xả láng” và “ăn ngon”, làm nhiều đồ ăn vặt hấp dẫn nữa.

Tuy nhiên, T.N đã đính chính luôn rằng, điều này là hoàn toàn có thật: “Em đã nói rõ là có bữa này bữa kia. Và 1 ngày bọn em ăn hết, có hôm còn không đến 50 ngàn/2 bữa. Hôm nào ăn sang thì hôm sau ăn trứng ăn lạc. Nhưng nói chung em gần như không bao giờ phải làm lại món nào. Mỗi bữa 1 món khác nhau và suốt ngày khoe ảnh lên facebook cho các bạn thèm”.

Bất ngờ bữa cơm 20-30 ngàn và 1 tháng tiền ăn chỉ hết 700 ngàn/3 người

T.N còn thú nhận rằng: “Có thể không ai tin nhưng đấy là sự thật. Một tháng bọn em chỉ mất 700 ngàn tiền ăn chính, hoa quả, gia vị dầu ăn bột giặt dầu gội dầu xả kem đánh răng giấy vệ sinh”.

Nhiều bà nội trợ khác cho rằng, dù mình khá đảm đang và cũng bữa nọ bù bữa kia nhưng chưa ngày nào họ lại không mua thức ăn hết 50 ngàn/1 bữa trở lên.

L.D hỏi: “1 ngày 2 vợ chồng tiền ăn thôi cũng hơn 100 ngàn đồng rồi. Làm sao hay vậy, chỉ tớ với”.

N.H nói: “Ăn 4 người. Mỗi bữa lúc nào cũng tầm 50 ngàn. Ít có bữa 30 ngàn lắm”

Nhiều người khác thì đồng tình với cách chi tiêu tiền ăn của cô gái trẻ. Bởi theo họ, không có gì là không thể nếu khéo chi tiêu và khéo léo trong chế biến đồ ăn.

Bất ngờ bữa cơm 20-30 ngàn và 1 tháng tiền ăn chỉ hết 700 ngàn/3 người

Bất ngờ bữa cơm 20-30 ngàn và 1 tháng tiền ăn chỉ hết 700 ngàn/3 người

Bất ngờ bữa cơm 20-30 ngàn và 1 tháng tiền ăn chỉ hết 700 ngàn/3 người

Bất ngờ bữa cơm 20-30 ngàn và 1 tháng tiền ăn chỉ hết 700 ngàn/3 người

Bất ngờ bữa cơm 20-30 ngàn và 1 tháng tiền ăn chỉ hết 700 ngàn/3 người

Bất ngờ bữa cơm 20-30 ngàn và 1 tháng tiền ăn chỉ hết 700 ngàn/3 người

“Khéo đi chợ thì đơn giản mà”, “Không biết rẻ hay đắt thấy sinh viên mà chịu khó nấu nướng thế là giỏi rồi”, “Mình trước sinh viên cũng thế. 3 món 28-30 ngàn đồng ý. Có hôm ăn ngon thì 70 - 80 ngàn là đã xót rồi. Nhưng ăn gia đình thì phải ăn ngon. Gà thì phải gà ta, thịt cũng thịt ngon, không như sinh viên. Với cả ăn uống phải 4-5 món”, “Em khéo tay thật ý. Sinh viên biết tính toán thế này là tốt rồi. Còn ai tin hay không tin thì cũng chả sao cả. Mình làm được thì mình có quyền khoe, có quyền tự tin”… là những bình luận của dân mạng.

Cũng theo lời cô gái trẻ T.N, hiện cô và 2 người bạn của mình ở chùa Láng, Hà Nội. Mặc dù tiền ăn mỗi tháng chỉ hết 700 ngàn đồng/3 người nhưng vì ở trên thủ đô nên cái gì cũng đắt đỏ. Chỉ tính riêng tiền phòng và điện nước cả tháng mỗi người đã tiêu hết 1,1 – 1,2 triệu đồng/người/tháng.

Bất ngờ bữa cơm 20-30 ngàn và 1 tháng tiền ăn chỉ hết 700 ngàn/3 người

Bất ngờ bữa cơm 20-30 ngàn và 1 tháng tiền ăn chỉ hết 700 ngàn/3 người

Bất ngờ bữa cơm 20-30 ngàn và 1 tháng tiền ăn chỉ hết 700 ngàn/3 người

Bất ngờ bữa cơm 20-30 ngàn và 1 tháng tiền ăn chỉ hết 700 ngàn/3 người

chi tiêu tiền ăn

Những bữa ăn ngon miệng của 3 sinh viên mà có giá thành bữa ăn trung bình hôm nọ bù hôm kia chỉ 30 ngàn đồng.

Hiện bài toán về tiền ăn và chi tiêu của cô gái trẻ biết thu vén còn “trên tài khéo léo” của nhiều bà nội trợ đảm đang trên vẫn hút ngàn like của dân mạng và comment tranh cãi nảy lửa của dân mạng.

Đỗ Hạnh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Điểm danh 6 món chè thanh mát mùa hè mẹ đảm không thể bỏ qua