Jessica Jung: Một trái tim thơ dại

Phương Hồi 2016-04-18 17:21
- Jessica được mọi người biết đến là một “công chúa băng giá” xinh đẹp, sang chảng nhưng đâu ai biết được bên trong vẻ ngoài tưởng chừng lạnh lùng đó, Jessica lại là một cô gái vô cùng tình cảm và cũng có một chút cô đơn.

Jessica Jung - một cô gái xinh đẹp, nổi tiếng, được nhiều người hâm mộ bởi phong cách thời trang sang chảnh, vẻ mặt lạnh lùng, được ví như công chúa băng giá chỉ có trong truyện cổ tích. Cô từng là một trong những "mảnh ghép" quan trọng của nhóm nhạc quốc dân SNSD, được nhiều người ngưỡng mộ, nhiều người xem cô là thần tượng để noi theo.

Trong mắt mọi người, Jessica là một hình mẫu phụ nữ bí ẩn, xa cách và lạnh lùng, nhưng có lẽ ẩn sâu trong con người tưởng chừng vô cảm ấy lại là một trái tim có phần ấm áp, một chút cô đơn, cố gắng tạo một lớp vỏ bọc để bảo vệ chính mình trước những lời lẽ cay độc từ anti-fan.

Mọi người vẫn tưởng chỉ với thần thái “công chúa băng giá” cộng thêm một giọng hát khá nội lực, một phong cách thời trang thuộc hàng sang chảnh bậc nhất đã đưa Jessica nhanh chóng thành sao. Nhưng thật ra, chính bản thân cô gái nhỏ cũng đã phải nổ lực rất nhiều để có được thành tựu như hiện nay.

Nhớ năm nào, Jessica cùng bố mẹ và em gái Krystal từ Mỹ trở về quê hương Hàn Quốc sau nhiều năm định cư trên đất Mỹ. Cô bé Soo Youn Jung năm ấy chỉ mới là một cô bé 11 tuổi, cái tuổi quá nhỏ cho một chuyến di cư từ Mỹ về Hàn.

Năm 2000, cả Jessica và Krystal được công ty SM phát hiện khi đi bộ cùng gia đình và được mời tham gia thử giọng và thế là cô bé Jessica trở thành thực tập sinh tại SM khi chỉ mới 11 tuổi. Cô bé đã được đào tạo bài bản về ca hát, vũ đạo và diễn xuất trong vòng 7 năm 6 tháng và chính thức ra mắt cùng tám mẩu còn lại của SNSD vào ngày 5- 8-2007.

Những ngày đầu khi Jessica chính thức bước vào con đường chinh phục ước mơ ca hát, có quá nhiều khó khăn với một cô bé tuổi đời còn quá nhỏ. Các bình luận ác ý liên tiếp đến với cô, nào là phẫu thuật thẩm mỹ, nào là phong thái chảnh chọe.

Bỏ ngoài tay tất cả những lời khen chê, cô gái nhỏ vẫn mạnh mẽ, vẫn “sang chảnh” như chính con người, chính phong thái của cô - một cô gái mạnh mẽ và vững lập trường nhất mà tôi từng hâm mộ.

Với Jessica mà nói, có lẽ SNSD chính là tuổi thanh xuân, gần 8 năm làm thực tập mới ra mắt, hoạt động đến khi rời nhóm cũng hơn 7 năm. 15 năm tuổi trẻ của Jessica chính là SNSD, cô gái đã dùng cả tuổi xuân bên SNSD từ những ngày đầu khó khăn cho đến khi trở thành nhóm nhạc quốc dân.

Tháng 8-2014 có lẽ là một bước ngoặc lớn trong cuộc đời cũng như một trang mới trong sự nghiệp khi Jessica cho ra đời thương hiệu thời trang riêng Blanc&Eclare, được lấy cảm hứng từ chính gu thời trang riêng của cô.

Từ đây, tôi biết rằng, cô gái bé nhỏ của chúng tôi đã thực hiện được ước mơ có một thương hiệu thời trang riêng cho chính mình, điều mà cô đã ấp ủ từ rất lâu rồi: “Ước mơ của tôi về việc ra mắt Blanc cuối cùng đã thành hiện thực. Tôi phấn khích khi phát triển một nhãn hiệu thời trang và giới thiệu nó ra thế giới. Qua công việc sáng tạo với các nhà thiết kế và người mẫu thời tranng, tôi học được rất nhiều và tôi rất mong muốn được tiếp tục chia sẻ những thông tin mới về các đối tác mà tôi có được”.

Cô gái của chúng tôi thật sự đã làm việc vì Blanc&Eclare một cách nghiêm túc, mang cảm hứng từ gu thời trang của chính bản thân để làm đẹp cho các tín đồ mê thời trang, cũng là một cách để Jessica sống hết mình với mơ ước của bản thân. Ở đỉnh cao của sự nghiệp, từ thành công trong ca hát với SNSD cũng như thành công vượt ngoài mong đợi với thương hiệu thời trang riêng. Tạm gác việc tình cảm của cô gái sang một bên,  Jessica gần như quá viên mãn, từ nhan sắc cho đến sự nghiệp.

Nhưng trớ trêu thay, khi đứa con yêu quý nhất Blanc&Eclare ra mắt không được bao lâu, thì đó lại chính là căn nguyên cho việc cô phải rời SNSD với biết bao lý do chưa có lời giải đáp. Khoan hãy hạ hồi phân giải với những lý do mà người ngoài cuộc không thể nào hiểu hết được, chỉ nói đến việc Jessica trong suốt một khoảng thời gian dài chính là một “món hàng” để truyền thông tha hồ đào bới, anti-fan được dịp hãm hại, nói xấu.

Jessica từ “con cưng quốc dân” bỗng một phút trở thành “con ghẻ quốc dân”, kẻ phản bội trong mắt của nhiều bộ phận hâm mộ tiêu cực, bị 8 mẩu còn lại của SNSD xem như chưa từng tồn tại, bị bạn bè đồng nghiệp quay lưng, bị một bộ phận fan từ hâm mộ chuyển sang ghét bỏ, tẩy chai.

Chưa dừng lại ở đó, cô gái nhỏ còn liên tục dính vào những scandal từ “trên trời rớt xuống” như xuống sắc thậm tệ, ăn mặc quê mùa, thậm chí là cả... bán dâm. Những topic như: “Công chúa băng giá chỉ còn là quá khứ” xuất hiện nhan nhản trên khắp các mặt báo. Ngay cả việc, Jessica chụp ảnh và hát cùng em gái cũng bị cho là hành động xúi giục Krystal rời SM. Đó chính là những điều mà truyền thông đã đào xới không chán suốt một thời gian dài kể từ ngày rời nhóm.

Chúng ta là người ở ngoài cuộc, chúng ta không thể nào hiểu được câu chuyện của những người trong cuộc, vậy tại sao lại không ngừng phán xét? Khi chính Jessica cũng đã bỏ ra không ít thời gian và công sức gầy dựng cho SNSD. Đây thực sự là một câu hỏi không có lời đáp!

Từ ngày rời khỏi SNSD, nhiều anti-fan có lẽ vẫn vô cùng “hả hê” trước suy nghĩ Jessica bây giờ chỉ cô đơn có một mình, nhan sắc xuống dốc, sự nghiệp mờ mịt. Nhưng họ đã lầm, Jessica trở thành “con cưng quốc tế”, tiếp tục phát triển Blanc&Eclare ngày càng lớn mạnh, nổi tiếng.

Còn về nhan sắc, nhìn vào những bức hình được các fansign nổi tiếng của Jessica chụp được, cô hoàn toàn vẫn giữ phong thái của một “công chúa băng giá” năm nào. Mặc kệ những lời bình luận độc đoán, Jessica vẫn ở đó, vẫn kiêu hãnh với chính vị trí xứng đáng thuộc về bản thân mình.

Nói về việc cô đơn, tôi chưa bao giờ nghĩ là Jessica của tôi sẽ cô đơn, chưa kể đến hàng triệu triệu người hâm mộ luôn dõi theo từng bước đi của cô gái ấy, Jessica còn có gia đình và một cô em gái nổi tiếng Krystal Jung luôn luôn bên cạnh.

Dù Krystal là một ca sĩ thuộc SM, công ty đã từng thẳng tay buộc Jessica phải rời nhóm, và dù có bao nhiêu lời đồn thổi cô sẽ tiếp nối chị mình rời bỏ SM, Krystal vẫn bên Jessica như một cái lẽ dĩ nhiên của tình máu mủ. Đối với riêng tôi, Jessica-Krystal mãi mãi là cặp chị em thần thánh nhất mà tôi từng biết kể từ ngày trở thành fans Kpop.

Jessica trong thời gian tới sẽ cho ra mắt album solo đầu tay, tham sự một số phim với vai trò là diễn viên, quản lý công ty riêng cũng như phát triển Blanc&Eclare, quá nhiều thứ phải làm chô một cô gái bé nhỏ nhưng lại vô cùng bản lĩnh như Jessica.

Hôm nay, ngày 18-4-2016, “công chus băng giá” Jessica Jung đã bước sang tuổi 27, vẫn nhiệt huyết và vẫn mang một trái tim thơ dại như thuở ban đầu. Điều fan mong muốn không gì hơn là được thấy cô gái ấy được quay lại với ca hát và thực hiện được tất cả những ước mơ mà bản thân đã ấp ủ, chỉ cần thấy Jessica được vui cười đó chính là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của các fan.

Jessica Jung: Một trái tim thơ dại
Phương Hồi

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mẹo hay chia sẻ status bằng âm thanh trên Zalo tạo ấn tượng