Ngôi làng đẹp như trong truyện cổ tích, không hề có đường nhựa để đi lại

Ngọc Huyền 2023-06-13 17:34
- Làng Giethoorn yên bình và tuyệt đẹp nằm giữa những con kênh đào, cư dân ở đây di chuyển bằng thuyền.

Giethoorn là một ngôi làng nhỏ, có lịch sử lâu đời thuộc tỉnh Overijssel, Hà Lan. Với hệ thống kênh đào chằng chịt và hàng trăm cây cầu gỗ, ngôi làng còn được biết đến với cái tên “Venice của phương Bắc”. Tuy nhiên, điểm đặc biệt lớn nhất của Giethoorn so với thành phố Venice (Ý) chính là không có đường đi. Những ngôi nhà mái tranh được xây dựng dọc theo các con kênh uốn lượn và kết nối với nhau thông qua hơn 170 cây cầu gỗ. Đáng chú ý, làng Giethoorn không có xe hơi, phương tiện di chuyển chính là thuyền bè.

Hà Lan có một ngôi làng không đường nhựa đẹp như cổ tích

Làng Giethoorn cách thủ đô Amsterdam khoảng 120km. Du khách có thể đi tàu từ Amsterdam đến các thành phố Steenwijk hoặc Zwolle, và sau đó tiếp tục di chuyển bằng xe buýt số 70 để đến Giethoorn.

Hà Lan có một ngôi làng không đường nhựa đẹp như cổ tích

Làng Giethoorn được xây dựng từ thế kỷ thứ 13. Khi đang làm việc trên những cánh đồng, người dân tình cờ phát hiện ra nhiều sừng dê bị chôn vùi trong lòng đất. Các sừng này được cho là những di tích còn sót lại sau trận lụt năm 1170. Do đó, ngôi làng được đặt tên là “Geytenhoren”, có ý nghĩa là “nơi khai quật sừng dê”, sau đó được viết tắt thành Giethoorn.

Hà Lan có một ngôi làng không đường nhựa đẹp như cổ tích

Sau khi xuất hiện trong bộ phim hài Fanfare vào năm 1958, làng Giethoorn nhanh chóng nổi tiếng. Mỗi năm, nơi này thu hút hơn 800.000 du khách đến tham quan, đặc biệt là du khách từ Trung Quốc.

Hà Lan có một ngôi làng không đường nhựa đẹp như cổ tích

Ngôi làng có khoảng 2.620 cư dân sống trong những ngôi nhà ngập tràn hoa tươi ở sân. Giethoorn yên bình đến mức bạn chỉ có thể nghe thấy âm thanh nhẹ nhàng của các loài chim hót vang.

Hà Lan có một ngôi làng không đường nhựa đẹp như cổ tích

Bên cạnh hệ thống kênh dài khoảng 7 km, Giethoorn còn nhiều hồ và ao, được hình thành từ hoạt động khai thác than bùn trước đây của người dân. Khi đến ngôi làng, du khách có thể chèo thuyền kayak, đi canô.

Hà Lan có một ngôi làng không đường nhựa đẹp như cổ tích

Làng Giethoorn cũng là một điểm đến thu hút những người yêu thích trượt băng. Trong mùa đông, các con kênh và hồ lớn biến thành một đường trượt băng lý tưởng cho cả cư dân địa phương và du khách.

Hà Lan có một ngôi làng không đường nhựa đẹp như cổ tích

Ngoài thưởng thức khung cảnh thơ mộng của ngôi làng, du khách còn có thể ghé thăm những bảo tàng độc đáo. Một trong số đó là Het Olde Maat Uus - trang trại ghi dấu ấn lịch sử của Giethoorn trong thế kỷ 20. Ngoài ra, còn có bảo tàng Oude Aarde và Schelpengalerie Gloria Maris trưng bày các hiện vật và tác phẩm nghệ thuật liên quan đến địa chất và động vật biển.

Hà Lan có một ngôi làng không đường nhựa đẹp như cổ tích

Làng Giethoorn cũng có nhiều nhà hàng và quán cà phê. Tuy nhiên, du khách cũng có thể tự chuẩn bị đồ ăn và tận hưởng một chuyến dã ngoại dọc bờ kênh.

Hà Lan có một ngôi làng không đường nhựa đẹp như cổ tích

Mặc dù là một điểm đến du lịch nổi tiếng nhưng Giethoorn vẫn là nơi cư trú của dân cư địa phương. Vì vậy, du khách không nên xâm phạm vào tài sản tư nhân, đặc biệt là không mở cổng để chụp ảnh với những ngôi nhà mà không có sự cho phép.

Ngọc Huyền – Theo worldatlas

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

So kè khối tài sản của 4 nữ ca sĩ được đồn đoán giàu nhất Việt Nam