Mê mẩn hàng cây thông cổ thụ trăm năm ở Gia Lai, CĐM ví như "đường Hàn Quốc" giữa phố núi

2023-03-13 11:32
- Hàng cây thông cổ thụ ở Gia Lai là địa điểm được nhiều du khách đến check in và chụp ảnh.

Nhắc đến Gia Lai, người ta nghĩ đến đặc sản phở 2 tô, những cung đường ngút ngàn mây trắng, trời xanh, những cánh đồng cà phê xanh mướt. Tuy nhiên, ít ai biết ở vùng đất này có 2 hàng cây vào hàng cổ thụ, độc đáo và đã tồn tại suốt nhiều năm.

Hàng thông này nằm ở  xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai, cách trung tâm Pleiku 14km.

gggggg

gggggg

gggggg

gggggg

Con đường này từng được nhắc đến trong bài hát “Đôi mắt Pleiku” của nhạc sĩ Nguyễn Cường và cũng được nhiều bạn trẻ ưu ái gọi tên là “con đường Hàn Quốc”, “con đường tình yêu” bởi vẻ đẹp lãng mạn.

Đi dọc con đường này mới cảm nhận được hết vẻ đẹp, sự xanh tươi và bình yên mà nó mang đến. Vì vậy, nhiều du khách đến Gia Lai đã không quên ghé cung đường với 2 hàng cây thông này để check in.

Đến nay, người dân địa phương cũng chưa biết hàng cây thông có từ bao giờ. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng có từ thời Pháp, khi lập nên Sở Trà là đồn điền chè đầu tiên ở Pleiku.

Cho đến nay, dù trải qua nhiều thăng trầm, hai hàng thông vẫn xòe tán rộng, phát triển xanh tốt. Bóng của cây tỏa rợp ra vùng xung quanh, thân cây to, mấy người ôm không xuể.

gggggg

Thời điểm hàng thông đẹp nhất là vào mùa mưa ở những tháng cuối năm, khi cái nắng đại ngàn đã dịu bớt, cỏ cây xanh tốt, nước đổ trên thác hùng vĩ, hoa dã quỳ nhuộm vàng ngọn Chư Đăng Ya siêu đẹp.

Theo nhiều du khách, khi đến hàng cây cổ thụ này, cảm nhận rõ hơn về vẻ đẹp của đại ngàn. Hàng cây không chỉ che nắng mà còn là "máy lọc" không khí đưa đến sự thoải mái, dễ chịu.

Để tới đây, du khách có thể di chuyển theo hai hướng. Một là đi theo quốc lộ 14, qua sân bay Pleiku, từ đó rẽ vào Phó Đức Chính, đi tiếp một đoạn rồi rẽ trái và tiến thẳng đến xã Nghĩa Hưng.

Mê mẩn hàng cây thông cổ thụ trăm năm ở Gia Lai, CĐM ví như đường Hàn Quốc giữa phố núi

Mê mẩn hàng cây thông cổ thụ trăm năm ở Gia Lai, CĐM ví như đường Hàn Quốc giữa phố núi

Mê mẩn hàng cây thông cổ thụ trăm năm ở Gia Lai, CĐM ví như đường Hàn Quốc giữa phố núi

Hai là, du khách đi từ ngã 3 Phù Đổng, theo đường Lê Duẩn rẽ vào Tôn Thất Tùng, Phó Đức Chính, Ngô Quyền, Trần Văn Bình... trên những cung đường chạy dọc biển hồ Tơ Nưng.

Sau đó tiếp tục băng qua cầu treo Biển Hồ, rẽ phải qua đập Nghĩa Hưng và đi thẳng khoảng 300m sẽ nhìn thấy con đường liên thông có hàng thông trăm tuổi.

Thu Trang 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Độc thân thì đã sao? Độc thân chứ có phải chết đâu mà sợ?