Mẹ đảm làm vườn đẹp "quên lối", trồng nhiều giống hoa Việt gợi nhớ quê hương ở trời Tây

2024-04-24 18:12
- Tận dụng phần đất trống sau nhà, chị Phi Nguyễn bắt tay vào thiết kế vườn hoa rộng 50m2 với hàng chục loại khác nhau như hoa cúc, dạ yến thảo, triệu chuông,…

Chị Phi Nguyễn hiện sinh sống và làm việc tại Brisbane (Úc) được 15 năm. Vì muốn tô điểm không gian sống cũng như thỏa mãn niềm đam mê với hoa lá, cỏ cây, chị bàn bạc với chồng làm một vườn hoa, trồng đủ loại mình yêu thích.

Theo đó, anh chị tận dụng phần đất trống phía sau nhà để thiết kế khu vực trồng hoa, diện tích khoảng 50m2. Ngoài ra, họ còn xây thêm một hồ cá nhỏ, vừa tăng tính thẩm mỹ cho khu vườn, vừa có tác dụng điều hòa không khí.

Nữ gia chủ cho hay, tùy vào điều kiện thời tiết ở nơi sinh sống mà chị sẽ lựa chọn các giống hoa đặc trưng, dễ thích nghi. Trong đó, chị đặc biệt yêu thích hoa cúc mùi hương dịu nhẹ, thanh thanh nên dành hẳn một góc riêng để trồng loài hoa quen thuộc này.

Mẹ đảm làm vườn đẹp quên lối, trồng nhiều giống hoa Việt gợi nhớ quê hương ở trời Tây

Khu vườn tràn ngập hoa của gia đình chị Phi Nguyễn ở Úc.

Mẹ đảm làm vườn đẹp quên lối, trồng nhiều giống hoa Việt gợi nhớ quê hương ở trời Tây

Từng góc vườn đều được bài trí khoa học, gọn gàng, đảm bảo thẩm mỹ.

Chị Phi Nguyễn cho hay, hoa cúc thông thường chỉ nở sau mùa đông, khi khí hậu ấm dần lên. Vào tháng 5 và tháng 11 là dịp loại hoa này nở rộ nhất. Để canh hoa nở vào tháng 2 (đúng dịp Tết Nguyên đán ở Việt Nam), chị sẽ phải trồng hoa cúc từ 6 tháng trước để hoa kịp nở.

Mùa nào hoa nấy, muốn hoa nở quanh năm để khu vườn luôn tràn ngập hương sắc, chị kết hợp trồng thêm nhiều loại hoa khác nhau như dạ yến thảo, triệu chuông, sen đá, súng...

Trong đó, hoa dạ yến thảo được cho là có thể nở quanh năm và thời gian trồng cho đến lúc ra hoa khá ngắn, chỉ khoảng 2 tháng. Nếu chăm tốt, cây sẽ ra nhiều hoa và tươi lâu.

"Ở Úc, hoa chỉ nở nhiều vào khoảng tháng 9, 10 và 11 vì từ tháng 6 đến tháng 9 là mùa lạnh, cây không thể ra hoa”, chị Phi Nguyễn nói thêm.

Mẹ đảm làm vườn đẹp quên lối, trồng nhiều giống hoa Việt gợi nhớ quê hương ở trời Tây

Để tiết kiệm diện tích, chị Phi lựa chọn trồng tất cả các loại hoa vào chậu.

Mẹ đảm làm vườn đẹp quên lối, trồng nhiều giống hoa Việt gợi nhớ quê hương ở trời Tây

Tùy thuộc vào kích thước, kiểu dáng mỗi loại hoa mẹ đảm sẽ chọn chậu phù hợp giúp cây phát triển tốt và có tính thẩm mỹ cho vườn.

Người phụ nữ Việt cho hay, vì chưa có kinh nghiệm nên trước khi trồng hoa, chị phải lên mạng, tìm hiểu và tham khảo cách trồng từ những người đi trước.

"Điều cần thiết là cây phải được tưới nước mỗi ngày, tôi thường tưới hoa mỗi ngày 1 lần, ngày nào nhiệt độ cao hơn sẽ tưới 2 lần. Tôi dùng vòi nước bình thường để tưới, khi cây ra hoa tôi sẽ cho nước xuống phần gốc chứ không xịt trực tiếp lên hoa", chị chia sẻ.

Về giá thể, chị sử dụng đất bao Potting mix, đất trộn sẵn để dành riêng cho các loại hoa trồng chậu. Ngoài ra, chị lựa chọn thêm phân hạt và tưới thêm phân nước khoảng 1-2 tuần/lần để bổ sung dinh dưỡng cho cây.

Gia chủ cũng ưu tiên trồng hoa trong chậu vì dễ chăm sóc và thuận tiện di dời khi cần. Ở địa phương nơi chị sống hay bị bão, mưa đá. Bão quét qua là cây te tua, hỏng hết hoa. Vì vậy, chị chú ý theo dõi tin tức thời tiết để chủ động di dời các chậu cây.

Mẹ đảm làm vườn đẹp quên lối, trồng nhiều giống hoa Việt gợi nhớ quê hương ở trời Tây

Chị Phi Nguyễn cũng thừa nhận việc trồng hoa không tránh khỏi vấn đề sâu bệnh. Vì vậy, để phòng trừ hiệu quả và đảm bảo an toàn cho môi trường, chị ưu tiên sử dụng các loại dung dịch tự chế từ tỏi, ớt,….

Mẹ đảm làm vườn đẹp quên lối, trồng nhiều giống hoa Việt gợi nhớ quê hương ở trời Tây

Ngoài hoa, gia chủ cũng trồng nhiều giống rau, trái cây Việt như bầu, bí, mít,...

Nhờ được chăm sóc khoa học mà vườn hoa của gia đình chị khoe sắc quanh năm, cây sống khỏe. Đây cũng là không gian được các thành viên yêu thích vì tràn ngập sắc hương.

Ngoài hoa, nữ gia chủ còn trồng thêm nông sản sạch, chủ động bữa ăn hàng ngày cho cả nhà như bầu, bí, ngô,… Chị cũng chinh phục thành công nhiều giống cây ăn quả quen thuộc ở Việt Nam như mít, đu đủ, tắc (quất),…

Chị bày tỏ, nhờ có khu vườn xinh đẹp mà bản thân vơi bớt nỗi nhớ quê hương. "Mỗi lần hoa cúc nở, tôi lại nhớ lúc nhỏ khi Tết đến ba mẹ thường mua về chưng trong nhà. Hoa cúc đẹp và có mùi thơm nhẹ, giản dị nên tôi yêu loài hoa này", chị bộc bạch.

Ngọc Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tập ngay 5 bài tập đơn giản giúp đánh bay mỡ bụng cho dân văn phòng