Bà mẹ 9X dành cả tuổi thanh xuân để nuôi con bằng sữa mẹ và... đuổi kiến vì sữa quá thơm

Thu Hà 2018-04-14 11:00
- Chị Nguyễn Thị Thu Thủy (quê ở Phú Thọ) đã phải thốt lên: “Em dùng cả tuổi thanh xuân chỉ để nuôi con bằng sữa mẹ và đuổi kiến vì sữa thơm quá”. Hiện chị Thủy là mẹ của hai bé trai, một bé 2 tuổi và một bé 5 tháng tuổi.

Chia sẻ với PV Em Đẹp, chị Thu Thủy (tên thường gọi là Út Xinh) cho biết, hiện chị là bà mẹ bỉm sữa chính hiệu. Bé lớn 2 tuổi và bé nhỏ mới được 5 tháng tuổi. Cả hai bé chị Thủy đều sinh mổ.

Chị thừa nhận mình “liều” khi sinh mổ hai bé chỉ trong vòng hai mươi tháng, tuy nhiên, vì "con cái là lộc trời cho" nên chị Thủy đã liều mình giữ bé.

Hơn nữa, vì được gia đình nhà chồng hỗ trợ trông bé lớn nên chị Thủy yên tâm khi mang bầu bé thứ hai. Bây giờ, hai cậu con trai kháu khỉnh là niềm vui và động lực để chị cố gắng từng ngày.

Bà mẹ 9x dành cả tuổi thanh xuân để nuôi con bằng sữa mẹ và...đuổi kiến vì sữa quá thơm

Vẻ đẹp trẻ trung, đằm thắm của bà mẹ hai con. Ảnh: NVCC

Điều khiến chị thấy may mắn nữa là được nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn. Cơn đau sau mổ rất khủng khiếp nhưng niềm hạnh phúc làm mẹ đã lấn át tất cả. Chị có thể ngồi dậy cho con bú từ sớm để con được hưởng những dòng sữa non bổ dưỡng, mát lành.

Bà mẹ 9x dành cả tuổi thanh xuân để nuôi con bằng sữa mẹ và...đuổi kiến vì sữa quá thơm

Chị Thu Thủy và con trai kháu khỉnh được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ. Ảnh: NVCC

Bí quyết “gọi” sữa sau sinh của chị Thủy chỉ đơn giản là “uống nhiều nước, uống sữa ông Thọ, ăn ngũ cốc và tích cực cho con bú”. Chỉ bốn ngày sau mổ là sữa về tràn trề, con được nuôi lớn hoàn toàn bằng sữa mẹ.

Bà mẹ 9x dành cả tuổi thanh xuân để nuôi con bằng sữa mẹ và...đuổi kiến vì sữa quá thơm

Sinh mổ nhưng chỉ bốn ngày sau sinh là chị Thủy đã có thể cho con bú hoàn toàn bởi những bí quyết kích sữa đơn giản. Ảnh: NVCC

Chỉ có một điều chị Thủy khá “đau đầu” đó là do sữa quá nhiều và…quá thơm ngon nên chỉ cần chị sơ ý làm rớt sữa ra, không kịp lau là kiến bu chi chít.

“Hồi đầu chưa có kinh nghiệm nên có lần cả hai mẹ con cùng bị đốt. Nhưng giờ rút kinh nghiệm, mẹ lau dọn phòng sạch sẽ, giũ chăn chiếu, kê cóng các thứ để thấm sữa trước khi cho con lên ngủ buổi tối nên con không bị đốt nữa. Ác mộng của đời mình là ngủ cũng không ngon giấc bởi còn phải nhìn xem có kiến không, kiến có cắn con không”, chị Thủy nói.

Bà mẹ 9x dành cả tuổi thanh xuân để nuôi con bằng sữa mẹ và...đuổi kiến vì sữa quá thơm

Chỉ cần sữa mẹ rớt ra là kiến bu lại vì...quá thơm. Ảnh: NVCC

Có hôm chị Thủy phát hoảng vì ngủ dậy thấy kiến bu đen gối của con. Có hôm thấy con kiến vàng to, có hôm là kiến gió. Chị cũng từng xác định “bao giờ hết thời kỳ bỉm sữa thì khi đó mới hết kiến”. Theo chị, dù con không bị kiến đốt nữa nhưng “bài ca” đuổi kiến thì có lẽ vẫn phải “ca” đến khi nào hết thời kỳ cho con bú mới thôi.

Bà mẹ 9x dành cả tuổi thanh xuân để nuôi con bằng sữa mẹ và...đuổi kiến vì sữa quá thơm

Dù nhiều phen vất vả vì sữa quá nhiều nhưng niềm hạnh phúc của mẹ là được con "ôm tu ti" mỗi ngày. Ảnh: NVCC

Có lẽ mình dùng cả tuổi thanh xuân chỉ để nuôi con bằng sữa mẹ và đuổi kiến. Cứ ngủ quên là sữa chảy dầm dề, ướt sũng áo. Cảm giác người lúc nào cũng ướt vì sữa. Mẹ bị kiến cắn là chuyện bình thường. Không biết có mẹ nào cũng trong tình cảnh như mình không? Nhiều sữa quá cũng khổ. 

Có lần xuống Hà Nội đi công việc, đi từ 9h sáng đến 1h trưa mà phải mang theo cả máy hút sữa. Thậm chí tức sữa quá đang đi đường mình phải dừng lại để hút sữa. Những hôm trời mùa đông mặc áo khoác rộng thùng thình bên ngoài, bên trong lủng lẳng máy hút sữa chạy bằng pin, vừa đi trên đường vừa hút sữa. Khá bất tiện vì sữa chảy ướt áo, rồi kiến bu nhưng mình nghĩ, được nuôi con bằng sữa mẹ đã là niềm hạnh phúc lớn nhất rồi”, chị Thủy hóm hỉnh kể.

Thu Hà

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 cung Hoàng đạo nam có tính thích kiểm soát quá mức khiến tình yêu luôn trở nên ngột ngạt