'Còng lưng' vắt sữa đem tặng mà người nhận lại yêu cầu thế này làm tôi 'hạn hán lời'

Momo 2023-07-12 14:45
- Từ thủa cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi mới gặp một người xin sữa mẹ cho con uống "có duyên" như chị này.

Tôi là một bà mẹ mới sinh con được 2 tháng. Do ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ, cộng với "gen" nhiều sữa kế thừa từ đời bà ngoại rồi mẹ tôi nên đến khi sinh con, trộm vía tôi "sản xuất" sữa thoải mái cho con trai bú. Nhiều sữa, tôi thường xuyên phải hút bớt ra, một phần để trữ đông cho con, một phần đem tặng các bé ở viện Nhi sinh non thiếu sữa mẹ. Tôi duy trì đều đặn công việc làm "bò sữa" này 2 tháng nay.

'Còng lưng' vắt sữa đem tặng mà người nhận lại yêu cầu thế này làm tôi 'hạn hán lời'
Sau sinh, vì nhiều sữa tôi vắt tặng thêm cho các bé thiếu sữa mẹ mà không đòi hỏi phải trả công hay đổi lại điều gì

Mới đây, có một chị biết tôi tặng sữa. Chị nhắn tin riêng cho biết chị cũng mới sinh con nhưng không có sữa cho bé bú, ngỏ ý muốn xin sữa của tôi. Bù lại chị sẽ đổi bằng túi trữ sữa. Thấy chị cũng gần khu vực nhà tôi sống nên tôi đồng ý ngay và từ chối không cần đổi túi trữ sữa, coi như mình phát tâm cho bé. Lượng sữa thừa vắt ra, tôi chia cho con chị một phần. Chị đến lấy theo tuần đều đặn.

Sáng nay, vừa ăn sáng xong tôi nhận được tin nhắn của chị. Ban đầu chị cũng hỏi han như bình thường và hớn hở khoe một tháng vừa qua, nhờ ăn sữa của tôi mà con chị tăng 1,6kg. Tôi đọc tin nhắn cũng mừng thay chị. Thế nhưng, sau vài câu hỏi thăm, chị lại nhắn tôi rằng: "Em ơi, con nhà chị giờ chủ yếu ăn sữa xin của em. Mà chị thấy em dạo này có vẻ hay đi ăn ngoài, ăn đồ nướng, uống trà sữa như thế dễ ảnh hưởng chất lượng sữa. Em bớt bớt lại không nhỡ con uống sữa lại bị đau bụng nhé".

'Còng lưng' vắt sữa đem tặng mà người nhận lại yêu cầu thế này làm tôi 'hạn hán lời'
Một người mẹ được tôi tặng sữa cho con nhắn tin yêu cầu tôi không đi ăn ngoài, không uống trà sữa để đảm bảo chất lượng sữa, sợ con chị uống vào đau bụng

Tôi bỗng ngớ người khi đọc những dòng tin nhắn đó, cảm thấy bao nhiêu công sức của mình "đổ sông đổ bể". Nén cơn tức giận, tôi đáp trả lại chị: "Chị góp ý thì em nghe. Nhưng ăn uống, sinh hoạt thế nào là việc của em, quyền của em chị không can thiệp được. Con em cũng uống sữa này, mấy bé viện Nhi cũng uống sữa này bao lâu nay mà chưa thấy bé nào có vấn đề gì. Thực tế không cứ ăn đồ nướng, uống trà sữa thì ảnh hưởng đến sữa, quan niệm ấy xưa rồi. Em thấy cứ tinh thần thoải mái, mẹ vui vẻ hạnh phúc thì tự khắc nhiều sữa với sữa tốt. Em rất thương con chị nhưng em xin phép từ nay không tặng sữa cho bé nữa để chị đỡ lấn cấn. Chị chủ động tìm nguồn khác giúp em nhé".

Nhắn xong, tôi chặn luôn số của họ. Sau đó, tôi ngồi yên lặng một lúc, hít sâu vài hơi để lấy lại bình tĩnh. Cuối cùng, tôi nghĩ đến câu: "Trên đời cái quái gì cũng có thể xảy ra". Thôi, coi như mình làm phúc không đúng chỗ, quên nhanh để khỏi bận tậm tới những điều tiêu cực xung quanh mình.

Momo

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hành trình độ dáng trong 1 năm