Nhan sắc bồng bột!

Hà miu 2014-07-28 10:59
- (Em đẹp) - Đừng tưởng chỉ phụ nữ mới yêu bằng tai, mà đàn ông, họ cũng cần ve vuốt bằng những lời đường mật! Thế nên, đừng có dại mà bồng bột nữa, dịu dàng và ngoan ngoãn đi!
Mấy hôm nay tôi cứ buồn buồn vì chuyện một cô cựu người mẫu mạnh miệng tố chồng lăng nhăng với cô ca sĩ vốn nổi tiếng là đanh đá gốc Bắc.

Chẳng biết thực hư câu chuyện thế nào, vì đương nhiên tôi chẳng phải là người trong cuộc, chỉ là người biết chút ít về tiểu sử đời tư của cô cựu người mẫu đó, thêm nữa “nắm thóp” được tính khí kiểu “trời đang nắng bỗng nhiên mưa” của nàng. Thế nên tôi cảm thương, bởi bao nhiêu năm trong showbiz, nàng cũng được gọi là người nổi tiếng có nhan sắc, nhưng sao mà dại khờ, bồng bột đến thế!

Tôi tạm gọi nàng là nhan sắc bồng bột. Tức là, nàng nói mà chẳng kịp suy nghĩ gì trước khi nói cả dù ý thức được mình là người ít nhiều có tiếng tăm trong showbiz. Phàm là người làm giải trí, ai mà không biết quy luật im lặng, phóng viên còn phải giữ im lặng với nhiều bí mật động trời nữa là người đẹp!

Ở showbiz, rất nhiều nhan sắc bồng bột, tuy nhiên, bồng bột kiểu xốc nổi khác với kiểu bồng bột có chủ đích. Đầy cô nàng trẻ trung xinh đẹp nhưng thi thoảng lại "phi" lên báo những phát ngôn thiếu muối trầm trọng hoặc chẳng có tí gam chất xám nào! Thế nhưng, một “nữ hoàng nội y” bỗng nhiên nổi như cồn, không ngày nào báo chí không nhắc đến tên để lên án tính thực dụng của cô ấy! Chả hề gì, tên tuổi cô ấy lan nhanh như vũ bão và số tiền kinh doanh mà cô ấy kiếm được cũng từ đó mà tăng theo cấp số nhân. Một “bà mẹ nhí” bỗng có caste tăng chóng mặt vì công bố số tiền đại gia có thể bỏ ra để mời cô ăn tối. Số tiền ấy đủ để một người nghèo ở Việt Nam sống trong vòng 2 hoặc 3 năm. Nhan sắc luôn có giá của nó. Thế nên, tôi mới có đợt khuyên các chị em nên làm đẹp đi, làm đẹp cật lực vào, giờ đại gia nhiều lắm! Họ sẵn sàng quỳ gối trước những cô gái đẹp chỉ để cung phụng họ như nữ hoàng, bà chúa! Nhưng sẽ chẳng kẻ có tiền nào lại đi cung phụng một "bông hồng nanh nọc" sẵn sàng đâm thọc vào họ trước "bàn dân thiên hạ" mỗi khi nàng nổi giận.

Thế mới có chuyện, cô nàng nổi tiếng ngoan như mèo trước mặt người yêu, thi thoảng lại thấy cô khoe với thiên hạ mới mua được cái túi hiệu mới, mà cô có hẳn bộ sưu tập túi mỗi cái ngót nghét trên dưới 1 tỷ đồng, cả bộ sưu tập túi của cô ấy có lẽ nuôi được cả tập đoàn công nhân của một xí nghiệp nào đó chứ đừng đùa! Mỗi cái túi cũng bằng ngang cái nhà mà kẻ làm công ăn lương như tôi phấn đấu cả đời may ra mới mua được. Đấy! Người ta bảo "gái ngoan luôn có quà", mà không ngoan, đàn ông vốn là những kẻ có sẵn độ "phũ" nhất định, hôm nay họ yêu bạn thật, nhưng mai có thể quẳng bạn ra đường với những lời lẽ vô tình và cay độc nhất cho dù cô có là mẹ của con họ đi chăng nữa.
 
Đừng tưởng chỉ phụ nữ mới yêu bằng tai, mà đàn ông, họ cũng cần ve vuốt bằng những lời đường mật! Thế nên, đừng có dại mà bồng bột nữa, dịu dàng và ngoan ngoãn đi! (Ảnh: Loveinfographics)

Tôi nói cấm có sai đâu nhé! Mặc cô người mẫu kia có than thân trách phận, có phát điên ở nhà mà đòi tự tử thì gã đàn ông mà cô từng "đầu ấp tay gối" của cô vẫn hồn nhiên tụ tập bạn bè đi ăn uống, pose hình "tự sướng" trên mạng xã hội mà chẳng hề mảy may xem cô sống hay đang chết! Bởi cô đã ném sĩ diện của họ ra đường, thì cô tự đi mà ve vuốt sự tự ái của bản thân cô đi! Đàn ông Việt ấy mà, chẳng bao giờ yêu cô hơn tính sĩ diện của họ đâu! Hãy tin đi!

Tôi nói điều này hẳn sẽ khiến những cô nàng mơ mộng tan nát, nhưng tính tôi nó thế, thực tế và thẳng thắn!

Khi chỉ có hai người, anh ta có thể khóc lóc, quỳ gối xin nàng tha thứ, thề hẹn bao nhiêu cũng không đủ, sẵn sàng lấy nước rửa chân cho nàng, sẵn sàng hôn chân nàng! Nhưng bạn cứ thử oang oác nói xấu anh ta với nhiều người xem, hoặc hạ thấp tính sĩ diện của anh ta trước đông đảo bạn bè mà xem! Anh ta sẽ phớt lờ bạn đi, thậm chí còn đáp trả cay độc hơn, lúc đó, bạn tiến chẳng được, lùi cũng không xong.

Không tin ư? hãy nhìn vào làng giải trí đi, mới chưa đầy một tháng đã có tận 2 đôi lên mạng "mổ xẻ" nhau, đưa thói xấu của nhau ra ánh sáng rồi đường ai nấy đi! Bản thân họ cũng chẳng ra làm sao trước dư luận! Họ đẹp thế mà còn bị "phũ" nữa là.... Tôi nói rồi, chuyện trong nhà, đừng bao giờ đưa ra làm "cái cày" cho dư luận đẽo. Họ muốn đẽo thế nào chẳng được, nhưng tôi cá, những vết đẽo đục ấy ít nhiều giáng những đòn mạnh mẽ lên cả hai, là vết thương mà đến đời con bạn, có khi còn tiếp diễn. Trừ khi, bạn có quyền năng khiến mấy trăm đầu báo mạng lẫn báo giấy xóa hoàn toàn khỏi hệ thống của họ hoặc bảo những cô nàng "ngồi lê đôi mách" im lặng hoàn toàn, mà cái này, khó hơn... lên tiên, nhỉ? Dư luận, phàm là chuyện gây tranh cãi, đều thích nhảy vào mà "mổ xẻ".

Thấy chưa, hậu quả của sự bồng bột nó khôn lường lắm! Ai mà chẳng buồn vì một cuộc tình tan vỡ, thế nhưng, giải quyết thế nào lại là chuyện ở bạn, lúc đó, đương nhiên là bạn thiếu tỉnh táo rồi, lý trí không còn đủ sức điều khiển nổi con tim, sẵn sàng phát điên nếu muốn! Thế nhưng, thay vì hét toáng lên và không ngừng than vãn với người khác để tìm sự thương hại, hãy thử đóng cửa lại, khóc một trận cho đã, cho thỏa thuê, cạn nước mắt đi cũng được! Hãy đập phá, nếu muốn! Bởi ngay cả sinh mạng còn không thiết, vật chất còn nghĩa lý gì lúc đó! Xả ra rồi, căng thẳng trong lòng sẽ dịu lại, lý trí được dịp tỉnh táo hơn. Lúc đó, ra đi hay ở lại, tùy quyết!!!!

Thế nhé! ĐẸP thôi chẳng đủ đâu, phải luôn dặn mình đừng bồng bột, bởi khi nhan sắc bồng bột dễ đồng nghĩa với việc nàng sẽ mất tất cả! Cho dù bạn có đẹp đến "nghiêng thành đổ nước" đi chăng nữa!!!! Thật đấy!
Hà miu
Nhan sắc bồng bột!

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Em à, hãy đón nhận người đến sau khi trái tim đủ lành lặn