Yêu lầm anh chàng keo kiệt, vô tâm, suốt 2 năm chỉ tặng 'món quà tinh thần', cô gái lên mạng than thở

Bích Chi 2022-04-05 15:44
- Trong suốt thời gian yêu đương, cô gái cảm thấy buồn bã khi chưa từng nhận được món quà nào từ người yêu. Điều này khiến cô bạn cảm thấy thất vọng, đặc biệt là trong những ngày lễ đặc biệt.

Khi yêu, ắt hẳn bạn gái nào cũng mong muốn được người yêu quan tâm, thấu hiểu. Tuy nhiên, không phải chàng trai nào cũng hiểu được điều đó. Sự vô tâm của người yêu cũng là là lý do khiến nhiều cô gái không muốn tiếp tục chuyện tình cảm dù đã từng rất yêu chàng trai đó.

Yêu lầm anh chàng keo kiệt, vô tâm, suốt 2 năm chỉ tặng 'món quà tinh thần', cô gái lên mạng than thở 

Mới đây, trên một hội nhóm thu hút khá đông bạn trẻ, một người dùng tên T.A đã tâm sự về chuyện tình cảm của mình. Được biết, bạn gái này đang hẹn hò với một anh chàng trong 2 năm. Anh chàng này đã ra trường, đi làm.

Tuy nhiên, anh chàng này lại khá vô tâm với bạn gái. Trong những ngày lễ, hay những dịp kỷ niệm đặc biệt, anh này thường chỉ gửi những lời chúc mang giá trị tinh thần chứ không hề quan tâm xem bạn gái cần gì, muốn gì. Điều này khiến cô gái suy nghĩ và băn khoăn vì cũng có một người bạn thân đem lòng yêu cô và quan tâm đến cô nhiều hơn. 

Yêu đương 2 năm, người yêu keo kiệt, vô tâm tặng toàn 'món quà tinh thần' khiến cô gái chán ngán

(Ảnh minh họa)

Trích tâm sự của bạn gái này:

"Gửi các bạn gái…

Nếu chưa chồng thì chọn chồng cho kỹ. Còn nếu chưa có người yêu thì cũng không phải vội. Chứ yêu phải 1 anh kẹt xỉ, vô tâm thì còn chán hơn nhiều. Điển hình mình đây. Yêu nhau được hơn 2 năm rồi mà giờ chỉ muốn chia tay. Nói qua 1 chút về anh ý, ra trường và đi làm đc 4 năm rồi. Lúc anh ý tán mình thì mình mới sinh viên năm 2, chưa từng có mối tình vắt vai. Cũng có thể vì thế nên mình thiếu khá nhiều kinh nghiệm nhìn người và trải nghiệm sống, đã nhận lời yêu chỉ sau 6 tháng nhắn tin qua lại tán tỉnh nhau.
Anh này được cái nhiệt tình, cũng chịu khó. Ngày đầu mới yêu nhau, cứ hôm nào không bận, có thời gian là anh ý dành thời gian cho mình, qua đưa đón mình đi học, thi thoảng 2 đứa có đi trà sữa hoặc ăn vặt đủ thứ. Ngày lễ anh ấy hay tặng mình gấu bông hay 1 số đồ lưu niệm như kẹp tóc, khuyên tai đơn giản nhưng không phải ngày lễ nào cũng tặng vì 2 năm gần đây vướng dịch nên có những đợt giãn cách không thuận tiện.
Thật lòng, lần đầu tiên nhận đc quà mình rất vui, dù chỉ là cái kẹp tóc. Nhưng dần dần thấy các bạn xung quanh được người yêu đưa đi chơi các kiểu hay cho tiền để mua sắm, hoặc thấy bạn gái gợi ý quà mong muốn là mua cho ngay, mình cũng tủi thân nhưng vẫn vui vẻ với anh vì nghĩ thương anh còn nhiều việc phải làm. Có thể ngày xưa những món quà là kẹp tóc, là vòng tay, đồ lưu niệm cũng quý nhưng càng trưởng thành thì lại càng phải thực tế chứ…
Thế nhưng Tết chả thấy anh ấy mừng tuổi bao giờ. Hôm 14/2 năm nay, ông ấy lấy lý do đi công tác dự án nên bọn mình chẳng được gặp nhau. 8/3 này cũng lý do cũ rồi gửi cho mình đúng 1 tin nhắn chúc mừng, sau đó lờ đi, bảo ở nhà cách ly. Đến quà mình cũng chẳng nhận được. Cảm giác như có được mình rồi thì những việc ấy chỉ lấy lệ thôi…
Mình nói thật bao lâu nay, mình chưa nói gì với ông ấy vì mình không muốn ngta bị khó xử và nghĩ mình đòi hỏi. Nhưng thế này thì quá lắm rồi. Hơn 2 năm yêu nhau, chả mua cho mình được 1 cái áo, chưa đi xem phim ở rạp bao giờ, cũng chả đi chơi xa đâu, chưa từng tặng 1 phần quà gọi là tử tế 1 chút…
Đến thằng bạn hồi cấp 3 còn tặng mình bộ son và kem dưỡng da. Nó thích mình cũng lâu rồi, từng tỏ tình một lần nhưng mình từ chối. Còn anh người yêu, mình giận không thèm nhắn tin nữa rồi. Theo các bạn, đàn ông như vậy có phải quá là chi li tính toán và vô tâm không? Nếu vậy sau này lấy về không biết sẽ còn ra sao nữa…"

Yêu đương 2 năm, người yêu keo kiệt, vô tâm tặng toàn 'món quà tinh thần' khiến cô gái chán ngán

(Ảnh chụp màn hình)
Dòng tâm sự của bạn gái này nhận về nhiều sự quan tâm và chia sẻ từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng, cô gái nên góp ý với chàng trai về cách anh ấy quan tâm, cư xử thay vì dễ dàng nói lời chia tay. Đơn giản là vì hai người cũng có một quãng thời gian dài gắn bó. Việc chia tay không phải là dễ dàng gì.
"Nếu một món quà nhỏ cũng không có và bạn thấy người bạn chi li thì nên suy nghĩ kỹ. Mà đi chơi, đi ăn uống ai trả tiền vậy bạn? Nói chung chỉ người trong cuộc mới biết rõ mọi chuyện và tự quyết định thôi bạn ơi", người dùng Ngọc Anh bình luận. 
"Bạn đã quyết định bỏ người yêu để đi theo bạn thân rồi thì lên đây hỏi làm gì", người dùng Thanh Loan viết.

Bí quyết giúp nàng đối phó với người yêu vô tâm

Tỏ ra bình thường như không có gì xảy ra

 

Trong cuộc sống, bên cạnh tình yêu thì chúng ta còn có khá nhiều chuyện đáng phải bận tâm. Đặc biệt đối với con trai, các anh còn phải lo nghĩ về công danh sự nghiệp để có thể là chỗ dựa vững chắc cho gia đình. Vậy nên, nếu chàng quá mải mê công việc mà vô tâm với người yêu thì bạn càng phải biết cách chia sẻ, cảm thông với họ.

Giả vờ hỏi thăm, quan tâm rồi im lặng, mất tích

Những chàng trai vô tâm thường ít thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, đồng thời họ cũng không có thói quen chia sẻ suy nghĩ của mình với người khác. Chính vì thế, các nàng phải thật khéo léo, tinh tế hỏi han, gợi mở câu chuyện để người ấy có thể kể cho bạn nghe tất cả. Hãy chân thành, thể hiện sự quan tâm, lo lắng của mình với chàng chứ không phải tò mò, nghi ngờ bởi vì tính vô tâm của họ nên mới làm vậy. Một khi đã anh ấy chịu chia sẻ thì chắc chắn bạn đã nắm trong tay phần thắng.

Dành thời gian để yêu thương, chăm sóc và đầu tư cho mình nhiều hơn

Thay vì suốt này u sầu, buồn phiền, tủi thân vì chàng cứ vô tâm, hững hờ với bạn thì hãy dành thời gian đó để yêu thương, chăm sóc và đầu tư cho bản thân mình nhiều hơn. Có rất nhiều thứ để bạn học hỏi để trở thành một cô nàng tự tin, quyến rũ và xinh đẹp, vậy nên đừng để thời gian của mình trôi qua một cách vô ích.

Bích Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu