Vợ tôi không làm gì cả, cô ấy chỉ ở nhà trông con...

Kây 2016-06-21 06:04
- Với những ông chồng đã nói ra được câu này thì trong mắt họ, vợ nhàn hạ và sung sướng lắm. Nhưng sự thật thì...

Từ lâu mọi người vẫn quan niệm phụ nữ ở nhà trông con, nấu nướng bếp núc là nhàn hạ, là sung sướng không phải lo nghĩ gì. Mưa không đến mặt, nắng chẳng đến đầu, cứ thế mà hưởng thụ cuộc sống, hàng tháng có chồng mang tiền về cho tiêu. Nhưng nếu một lần chứng kiến trọn vẹn một ngày "nhàn hạ" của phụ nữ không đi làm, chỉ ở nhà quanh quẩn con cái, bếp núc, bạn sẽ nghĩ khác. 

"Vợ tôi không làm gì cả, cô ấy chỉ ở nhà trông con". Vậy nhưng ai cho con ăn 2-3 tiếng một lần, ai ru con ngủ, ai tắm cho con, ai thay bỉm vệ sinh cho con, ai thay quần áo những lúc con nôn trớ, ai cho con uống thuốc? Quần áo của con, của cả nhà đâu thể mặc xong tự nó sạch, nó khô ráo thơm tho rồi tự ngăn nắp trong tủ được? Cơm đâu có thể có sẵn trên mâm, nhà cửa đâu thể tự nó gọn gàng, ngăn nắp?

Những ông chồng vô tâm, nghĩ vợ mình đang nhàn nhã, sung sướng lắm thì hãy chống mắt lên mà xem:

Sáng ngủ dậy, chồng chỉ có nhiệm vụ vệ sinh cá nhân, có khi còn kịp thời gian mở ti vi xem bản tin bóng đá, đồ ăn sáng sẽ chờ sẵn trên mâm. Vợ là người chuẩn bị chứ còn ai vào đây nữa?

Ăn sáng xong, đống bát đĩa để tạm đó đã, vì còn đưa đứa lớn đi học cho kịp giờ.
Sau đó đi chợ mua đồ cho bữa trưa và tối.
Giữa buổi sáng thì cho đứa bé ăn nhẹ, sữa chua, hoa quả hoặc súp...
Vợ tôi không làm gì cả, cô ấy chỉ ở nhà trông con...
Con ăn no bụng để nó tự chơi, vừa trông chừng con, vừa lau dọn nhà cửa.
Vợ tôi không làm gì cả, cô ấy chỉ ở nhà trông con...
Đi tìm quần áo bẩn mọi người vứt lung tung để đem giặt. Đứa con thì cứ nheo nhéo bên cạnh, mẹ vừa thu dọn vừa luôn mồm dỗ con.
Vợ tôi không làm gì cả, cô ấy chỉ ở nhà trông con...
Tranh thủ đang có nắng, giặt giũ quần áo sớm rồi đem phơi.
Vợ tôi không làm gì cả, cô ấy chỉ ở nhà trông con...
Thoáng cái đã đến trưa, tất bật nấu bữa trưa cho hai mẹ con.
Vợ tôi không làm gì cả, cô ấy chỉ ở nhà trông con...
Kiên nhẫn dỗ dành con ăn từng miếng một, con chậm tăng cân khéo lại bị đổ lỗi mẹ vụng, "có mỗi việc chăm con mà làm không xong".
Vợ tôi không làm gì cả, cô ấy chỉ ở nhà trông con...
Chồng vẫn thường quát: "Sao lúc con ngủ không tranh thủ ngủ đi, còn kêu ca nỗi gì?". Nhưng thực ra khi con ngủ, mẹ lại phải tranh thủ làm những việc khác.
Vợ tôi không làm gì cả, cô ấy chỉ ở nhà trông con...
Chiều đón đứa lớn đi học về, không ai trông đứa nhỏ hộ cho nên vác cả nó đi theo.
Vợ tôi không làm gì cả, cô ấy chỉ ở nhà trông con...
Tắm táp cho hai đứa xong thì lùa chúng vào một góc cho chơi với nhau, mẹ rảnh rang chuẩn bị bữa tối.
Vợ tôi không làm gì cả, cô ấy chỉ ở nhà trông con...
Chồng báo về muộn, bận việc công ty hoặc bận đi nhậu nhẹt với các chiến hữu, vợ đành tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình thôi.
Vợ tôi không làm gì cả, cô ấy chỉ ở nhà trông con...
Thường xuyên vừa bế đứa nhỏ cho nó ngủ, vừa trông chừng đứa lớn học bài.
Vợ tôi không làm gì cả, cô ấy chỉ ở nhà trông con...
Và đức ông chồng đáng kính, giờ mới xuất hiện, nhưng là đang say sưa giấc nồng, không biết rằng đến đêm vợ cũng chưa được nghỉ, phải dậy pha sữa cho con uống thêm.
Kây
Việt hóa

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tẩy trang Chacott liệu có thần thánh như lời đồn?