Miley Cyrus: Gái hư chịu trở về hình hài gái ngoan vì trót yêu sâu đậm một người đàn ông suốt 7 năm

2017-07-17 10:09
- Lột bỏ gai góc, Miley Cyrus tìm lại được mối tình 7 năm tưởng như đã vuột mất - Liam Hemsworth. Và thế là, họ dắt tay nhau dạo bước trên cồn cát sóng vỗ dập dềnh ở Malibu.

"Tôi chưa bao giờ say đắm như vậy trong tình yêu 

Tất cả những gì tôi muốn là phá vỡ bức tường quanh anh 

Nhưng tất cả những gì anh làm là khiến tôi tan nát". 

Không biết bao nhiêu lần Miley Cyrus đã cất lên những câu hát này trong tiếng nấc nghẹn ngào của chính mình. Nói lời chia tay với Liam Hemsworth , Miley trở thành một kẻ điên rồ của làng giải trí. Cô nổi loạn, sa lầy vào ma túy và đắm chìm trong những màn biểu diễn phản cảm trên sân khấu. Ca khúc viết về vị hôn phu đã giúp Miley trở lại ngoạn mục, nhưng mỗi lần đứng trên sân khấu đều là một lần không hề dễ dàng đối với cô gái thất tình tuổi 21. 

4 năm sau, Miley lại đứng trên sân khấu để hát về cùng một người đàn ông, nhưng là cùng với những giọt nước mắt hạnh phúc trọn vẹn. Miley hát về Malibu, nơi Liam và cô trải qua những tháng ngày mộc mạc cùng 7 chú cún và một đàn ngựa lùn châu Mỹ. Kết cục, sau nhiều lần khắc khoải về những mối tình sốc nổi tuổi teen và tình yêu 7 năm tưởng như đã đánh mất, Miley Cyrus giờ đây đã có thể ngồi lại và chầm chậm học cách trở thành một người phụ nữ để được ở bên Liam. 

"Ta yêu khi tình yêu đến và chẳng thể chọn được người mình sẽ yêu" 

Miley và Liam gặp gỡ lần đầu tại phim trường "The Last Song" năm 2009. Chẳng nói chẳng rằng, hai người xa lạ trao nhau một nụ hôn để đắm chìm vào câu chuyện của nhân vật. Mối tình giữa Ronnie và Will đã bước ra khỏi cuốn kịch bản và đi vào cuộc đời của Miley - Liam, tất nhiên với đầy đủ những nốt thăng nốt trầm. 

Ai cũng nhận ra rằng, Miley và Liam là hai con người ở hai thế giới khác nhau. 

Miley Cyrus là một cô bé mang tên Hannah Montana trong ký ức tuổi thơ của rất nhiều người.  Từ thuở còn bập bẹ tập nói tập viết, cô đã là ngôi sao nhí nổi tiếng thế giới, "con cưng" được ông lớn Disney cưng chiều. 14 - 15 tuổi, Miley thong dong dạo bước trên thảm đỏ trải đầy hoa hồng. Trong khi đó, Liam 17 tuổi lại đang cựa mình đâu đó tại một góc nhỏ của Hollywood với những vai diễn chẳng ai biết đến. Đó là lý do tại sao ta thấy Miley bé nhỏ luôn rạng rỡ và tự tin nói về bản thân mình, còn cậu diễn viên cao kều Liam lại lầm lì và ít nói nhất đoàn làm phim. 

Thời điểm hai người mới quen, Miley đang ở đỉnh cao của danh vọng. Đó cũng là lúc cô ca sĩ tuổi teen lộ ra chất nổi loạn ẩn giấu trong vỏ bọc ngoan hiền Hannah Montana. Cô khao khát thể hiện mình càng nhiều càng tốt, cả ở những mặt xấu. "Người ta có xu hướng ích kỷ hơn khi còn trẻ, vì khi đó họ còn quá nhiều điều để khám phá về bản thân và chìm đắm trong những suy nghĩ riêng. Tôi mặc áo da, khoác lên mình những bộ lông thú và mang hình hài của một đứa trẻ vô giáo dục". Miley còn trẻ, còn quá nhiều cơ hội để phát triển, nhưng Liam lại là gã đàn ông bình ổn đặc trưng vốn thuộc về mái nhà yên ấm. 

Cũng chính vì vậy mà gia đình kiểu truyền thống nhà Hemsworth không hề ưng ý về cô con dâu tương lai Miley. Chris Hemsworth chưa từng cho rằng đó là một mối quan hệ tốt đẹp mà cậu em trai Liam nên bước vào. Nhưng Liam đã nói như thế này: "Bạn yêu khi tình yêu đến. Bạn sẽ chẳng bao giờ chọn được người mình yêu. Chúng tôi đã ở bên nhau 5 năm và cảm xúc đó sẽ không bao giờ đổi thay. Miley là một người có tâm hồn tự do. Cô ấy luôn khiến người khác ngạc nhiên với những thứ cô ấy làm và là một cô gái trẻ luôn làm những điều mình muốn". Liam chấp nhận con người Miley, chịu đựng cả mặt nổi loạn của cô hết lần này đến lần khác. Nhưng cũng vì quá khác biệt, Miley và Liam cứ mãi quanh quẩn trong vòng quay của những buổi hợp tan không hồi kết. 

Họ từng tìm đến một hai mối quan hệ khác. Một là để trải nghiệm, hai là để tìm người khác tốt hơn. Nhưng rồi tất cả đều quay lại nơi vốn có của nó. 

Mỗi lần quay về, ta lại thấy đôi trai gái hôn nhau say đắm như là đã đánh mất nửa kia hàng chục năm và ánh mắt ngẩn ngơ Miley dành cho Liam vẫn vẹn nguyên như thuở mới yêu. Đi thật xa rồi trở về, ta thấy không ai tốt bằng người ấy như một thói quen. Và sau mỗi lần như thế, họ đã lột bỏ được định kiến cá nhân và chịu chấp nhận những điều xưa nay không thể chấp nhận về đối phương. Kẻ chịu thiệt thòi thành quen cố khoác lên mình chiếc mặt nạ "gái hư" 

Là cô gái trong mơ của nhiều chàng trai, Miley lại luôn là người chịu thiệt trong mọi mối quan hệ tình cảm. Tình đầu của Miley là một người có cùng giới tính với cô. Lúc đó, Miley còn quá nhỏ và cha mẹ không hề muốn hiểu cho thứ tình yêu đồng giới vốn chỉ được coi là thị phi của làng giải trí. Mối tình đầu đó dừng lại ở những buổi hẹn hò lén lút và cái kết dang dở. 

14 tuổi, Miley phải lòng "chàng hoàng tử bạch mã" của Disney - Nick Jonas. Nick là người ở cạnh Miley suốt 2 năm, còn Miley là nụ hôn đầu của Nick. Họ trao cái hôn nồng nhiệt của tuổi trẻ bên ngoài quán pizza tọa lạc giữa lòng kinh đô điện ảnh Hollywood. 

Tuy nhiên, sự xuất hiện của người thứ ba đã khiến mối quan hệ này rạn nứt. Nick đã chọn Selena Gomez, người bạn thân của Miley, thay vì duy trì mối quan hệ với cô. 

Một năm sau khi hủy hôn ước với Liam, Miley đã bám víu vào mối tình cùng Patrick Schwarzenegger và bị cắm sừng chỉ sau vài tháng. Rồi sau đó là cuộc dạo chơi thoáng qua cùng người tình đồng giới Stella Maxwell, Miley một lần nữa mất phương hướng và chơi đùa với tình cảm. 

Là phụ nữ ai mà chả cố chấp trước tình yêu. Khăng khăng nói rằng không cần và không muốn níu giữ, nhưng âu chỉ là những lời công kích và tự dối bản thân. Mỗi lần đau khổ vì tình yêu, Miley đều chọn cách khoác lên chiếc mặt nạ "gái hư". Những buổi tiệc tùng, những lần gây sốc với hình nude, màn trình diễn gợi dục đã ghim Miley vào trang nhất của các tờ báo ngôi sao với cái danh nữ-hoàng-nổi-loạn. Đỉnh điểm của những cuộc vui, Miley tìm đến thuốc phiện và chất cồn để giải tỏa, cũng như bao kẻ sa lầy khác trong giới nghệ sĩ. 

Cô nàng đã quá thành công trong việc khiến cả thế giới nhìn mình bằng cặp mắt dè chừng, nhưng dường như đã quên giấu đi sự yếu đuối và đau khổ ở một phút giây nào đó. Chẳng thể quên những lần Miley Cyrus vội gạt đi giọt nước mắt lăn dài trên má khi cất lên ca khúc về người cũ trên sân khấu. Người ta mắng chửi cô công chúa một thời của Disney vì hình tượng hư hỏng, nhưng chẳng mấy ai nhẫn nại ngồi nghe và cảm thông cho câu chuyện đằng sau đó. Miley dù sao cũng chỉ là một cô gái mới lớn, tập tành trưởng thành qua những mối tình đau khổ mà thôi. Gái hư tập thành trưởng thành vì trót yêu sâu đậm một người đàn ông 

Miley Cyrus và Liam Hemsworth yêu nhau điên cuồng, sống chết vì tình cảm. Họ đính hôn vào năm 2012 và hủy hôn ước một năm sau đó. Nói về cuộc chia ly năm 2013, Liam khẳng định rằng, đó là điều "cần có". "Lúc đó chúng tôi còn quá trẻ và đó là quyết định đúng đắn, cả hai chúng tôi đều cần có quyết định này". 3 năm này Miley và Liam cho nhau để chữa lành những vết thương họ trút lên đối phương và ngồi lại suy ngẫm rằng, liệu bản thân có cần người kia trong đời hay không. Và thực sự, quãng thời gian đó đã phát huy công dụng của nó. 

Cặp đôi gặp lại vào năm 2016 và chỉ âm thầm ở bên nhau, bởi khi đó quay-lại vẫn còn là một thứ quá mông lung. Rồi người ta thấy Miley xuất hiện tại quê nhà của Liam ở Úc vào đúng dịp Giao thừa. Trong cái đêm gia đình Hemsworth cùng quây quần để đón năm mới, Liam đã dắt tay Miley đến trước mặt người thân như một lời tuyên bố tái hợp. Và vật đính ước năm xưa lại xuất hiện trên bàn tay của cô nàng nổi loạn. Đó là chiếc nhẫn Liam tặng Miley vào một ngày đặc biệt. Miley thậm chí còn chẳng thích nó nhưng vẫn đeo khư khư trên tay vì Liam yêu cô. 

Người ta dần thấy gái hư năm xưa nuôi lại tóc dài, thường xuyên khoe những bức hình đáng yêu chụp cùng Liam lên Instagram. Khi cô khoe chiếc áo có in họ của chồng chưa cưới, khi cô xăm hình hũ bơ Vegemite - món ăn yêu thích của Liam, khi cô ôm hộp quà Liam tặng trong ngày sinh nhật thứ 24, khi cô cùng Liam diện bộ trang phục sặc sỡ kỳ quái để đi xem triển lãm hay chỉ đơn giản là nằm ườn ở nhà để đùa nghịch với lũ cún, gương mặt của Miley đều ánh lên một nụ cười trọn vẹn. 

 Miley Cyrus Liam Hemsworth

3 năm xa cách đã cho Miley điều gì? Sự nhẫn nại và chịu đựng. Chỉ có trải qua thời gian đủ dài, Miley mới nhận ra rằng, Liam là người phù hợp nhất với mình. Cô học được cách bỏ đi cái tôi, mặt chưa tốt của bản thân để trưởng thành hơn trong mắt Liam và gia đình anh. Có thế, cô mới được ở bên cạnh anh suốt quãng đời còn lại. 

Tái hợp với Liam, Miley lại được khoe chất giọng khàn mộc mạc với "Malibu", ca khúc nói về cuộc sống của cô cùng vị hôn phu tại một vùng đất hoàn toàn xa lạ. 

Miley khẳng định, con người hiện tại của cô đã hoàn toàn thanh khiết khi được cách ly với chất cồn, ma túy và những thứ điên rồ xưa kia. 

Cô trở mình để một lần nữa được ở bên những con người khiến cô cảm thấy được tốt đẹp hơn và cởi mở hơn. Quan trọng hơn hết, Miley Cyrus đang dần lột bỏ gai góc để sống bên gã đàn ông của mái ấm gia đình. Và thế là, họ dắt tay nhau dạo bước trên cồn cát sóng vỗ dập dềnh ở Malibu. 

Theo Thanh Thanh/Tri thức trẻ

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 15 mẫu nail sơn thạch đính đá thịnh hành nhất