Hồ Ngọc Hà & Sơn Tùng - Cô đơn sau ánh hào quang

Tắc Kè 2015-06-12 07:08
- Điểm chung của họ là sự nghiệp vững chắc với sự yêu mến, ủng hộ của hàng triệu khán giả, nhưng sau những hào quang ấy là sự cô đơn, buồn tủi chẳng ai biết.

Hồ Ngọc Hà & Sơn Tùng - Cô đơn sau ánh hào quang

Sau Sơn Tùng MTP, Hồ Ngọc Hà đang là cái tên được dư luận nhắc đến nhiều nhất những ngày gần đây. Khi một loạt hình ảnh về vị đại gia bí ẩn được báo chí tiết lộ, Hồ Ngọc Hà ngay lập tức bị gán mác “lẳng lơ” vì chồng con vẫn còn đợi ở nhà. Tất cả các sản phẩm mà cô làm gương mặt đại diện đều bị thương hiệu gỡ bỏ vì người dùng tẩy chay. Fanpage liên tục “ngập” trong những lời lẽ xúc phạm, dè bỉu.

Cũng như Tùng trước và bây giờ, anh chàng bị dư luận lên án vì những bài hát có giai điệu “na ná” nhạc Hàn, ăn mặc giống sao Hàn và được quá nhiều người yêu thích. Tùng còn trẻ, chẳng ai biết liệu một chàng trai 21 có đủ mạnh mẽ để đương đầu với búa rìu dư luận hay không, liệu sau ánh hào quang trên sân khấu, Tùng có cảm thấy cô đơn hay không? Xuất hiện rạng rỡ trên sân khấu cũng như các sự kiện tầm cỡ, nhưng nhạc của Hồ Ngọc Hà được mấy bài nghe vui nổi đâu. Điên loạn trên sân khấu, nhưng ngoài đời, hiếm khi nào thấy Tùng cười.

Có lẽ, sau sự tung hô, sau vòng tay yêu mến của người hâm mộ, Hồ Ngọc Hà và Sơn Tùng lại trở về với một cuộc sống ảm đạm, lặng lẽ và cô đơn.

Sơn Tùng - Khuôn mặt đáng thương

Năm 2012, Sơn Tùng được biết đến lần đầu tiên với bản hit Cơn Mưa Ngang Qua. Ca khúc nhanh chóng có mặt trong các BXH âm nhạc uy tín với hàng triệu lượt nghe, đạt giải Bài hát yêu thích tháng,…đồng thời đưa cái tên MTP đến gần hơn với đông đảo người hâm mộ. Cũng trong thời gian này, Sơn Tùng đạt thủ khoa đầu vào của Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh với mức điểm 25.5. Chàng ca sĩ trẻ quyết định Nam tiến để theo đuổi việc học và đam mê ca hát của mình.

Hồ Ngọc Hà & Sơn Tùng - Cô đơn sau ánh hào quang

Chỉ hơn 2 năm sau khi bắt đầu sự nghiệp, cái tên Sơn Tùng MTP trở nên “hot” hơn bao giờ hết nhờ một loạt các hit như Em của ngày hôm qua, Chắc ai đó sẽ về, Không phải dạng vừa đâu,… Từ một ca sĩ không có tên tuổi trong giới Underground, bằng chất giọng đầy cảm xúc, khả năng sáng tác và chơi nhạc cụ, vẻ ngoài điển trai và phong cách thời trang cực chất, Sơn Tùng MTP nhanh chóng nhận được sự chú ý của giới truyền thông, các nghệ sĩ tên tuổi cũng như sự ủng hộ từ phía khán giả.

Hồ Ngọc Hà & Sơn Tùng - Cô đơn sau ánh hào quang

Với sức hút của mình, Sơn Tùng được nhiều nhãn hàng lớn lựa chọn làm gương mặt đại diện như Oppo, Yamaha... Vai chính Đình Phong trong bộ phim Chàng trai năm ấy cũng được đạo diễn Quang Huy “chọn mặt gửi vàng” giao cho anh đảm nhiệm. Ca khúc Chắc ai đó sẽ về được Sơn Tùng viết riêng cho bộ phim trở thành một trong những từ khóa được tìm kiếm và nhắc đến nhiều nhất trong năm 2014. Ở thời điểm hiện tại, chàng ca sĩ 21 tuổi đã có một vị trí vững vàng trong làng giải trí, trở thành một trong những ngôi sao hàng đầu được yêu thích nhất tại Việt Nam.

Tuy nhiên, “Nổi tiếng đi đôi cũng với tai tiếng” cũng là câu nói phù hợp nhất khi đề cập tới sự nghiệp của Sơn Tùng. Ngoài sự ủng hộ từ đông đảo của người hâm mộ, chàng trai cũng phải đương đầu với không ít sóng gió. Những sáng tác của anh chàng luôn bị tố đạo từ các ca khúc nước ngoài. Cụ thể, Cơn mưa ngang qua đạo Sarangi Mareul Deutjianha (Namolla Family), Em của ngày hôm qua đạo Every night (Exid) và mới đây nhất là Chắc ai đó sẽ về đạo Because I miss you (Jung yong hwa). Chính các nghi vấn không thể biện minh đã khiến cho những bản hit của Sơn Tùng MTP bị gỡ bỏ khỏi các trang nghe nhạc uy tín, Sơn Tùng bị xóa tên khỏi giải thưởng Bài hát yêu thích và đề cử Làn sóng xanh.

Vai diễn đầu tay trong bộ phim Chàng trai năm ấy cũng chậm ra mắt khán giả bởi những rắc rối về vấn đề bản quyền của ca khúc Chắc ai đó sẽ về. Công ty Văn Production quyết định cấm Sơn Tùng biểu diễn sáu tháng trước khi chính thức thanh lý hợp đồng. Ngoài việc bị tố “ăn cắp chất xám”, Sơn Tùng còn bị fans Kpop tố đạo phong cách thời trang, điển hình là giống với hình ảnh của chàng trưởng nhóm Bigbang G-Dragon. Nhiều bầu show lên tiếng xác nhận việc Sơn Tùng bỏ diễn không có lý do và số tiền bồi thường hợp đồng lên tới 600 triệu.

Hồ Ngọc Hà & Sơn Tùng - Cô đơn sau ánh hào quang

Khi những bức xúc lớn dần lên, Tùng liên tục bị cộng đồng mạng ném đá, vùi dập không thương tiếc. Và Khuôn mặt đáng thương – một ca khúc của Tùng, có phải là bài hát mà Tùng mô tả về chính mình. Không nói, không cười, sau khi bước xuống ánh đèn sân khấu, chàng ca sĩ trẻ lầm lũi một mình trở về với cuộc sống đơn độc.

Hà Hồ - Cô đơn giữa cuộc tình

Hơn 10 năm kể từ ngày bước chân vào showbiz Việt trong vai trò của một ca sĩ, Hồ Ngọc Hà từ một “chân dài” giọng khàn hát chẳng ra hơi đã từng bước chinh phục khán giả để trở thành “nữ hoàng giải trí”. Cô được biết tới với hàng loạt ca khúc buồn về tình yêu như Xin hãy thứ tha, Tìm lại giấc mơ, Cô đơn giữa cuộc tình,…và giống như những bài hát ấy, chặng đường tình duyên của Hà Hồ gặp phải khá nhiều trắc trở.

Hồ Ngọc Hà & Sơn Tùng - Cô đơn sau ánh hào quang

Ít ai biết, năm 16 tuổi, Hà Hồ đã có người chồng đầu tiên là P.Q.H, con trai của một nữ đại gia nhà đất nổi tiếng tại Hà Nội. Đây được xem là một trong những chuyện Hồ Ngọc Hà ngại nhắc lại nhất, vì khi ấy, cô chỉ mới là một thiếu nữ đang ở độ tuổi xuân sắc. Và cuộc hôn nhân của cô với vị đại gia nọ cũng kết thúc chóng vánh như lúc bắt đầu. Trong giai đoạn ra mắt album đầu tay 24 giờ 7 ngày, Hồ Ngọc Hà lại vướng phải nghi án tình cảm với đạo diễn Huy Tuấn và Huy MC. Cả hai nhân vật này đều là những người đã giúp đỡ cô rất nhiều khi cô chập chững vào nghề. Sau này, cô còn bị đồn thổi với nam ca sĩ Tuấn Hưng, nhạc sĩ Trần Lực, Đức Trí trước khi chính thức kết hôn với đại gia phố núi Cường Đôla.

Cuộc hôn nhân của Hồ Ngọc Hà gặp phải khá nhiều trắc trở khi cô bị dư luận đả kích về việc lấy chồng đại gia vì tiền bạc và chỗ đứng trong xã hội. Dù “góp gạo thổi cơm chung” nhưng Hồ Ngọc Hà và Cường Đôla chưa chính thức làm lễ cưới, cả hai chỉ có với nhau một cậu con trai vô cùng đáng yêu - Subeo.

Những ngày gần đây, dư luận lại được một phen xôn xao khi hình ảnh Hồ Ngọc Hà cặp kè cùng một vị đại gia được phát tán. Thực ra, trong showbiz, cặp kè, ly hôn, xuất hiện cùng nhau là chuyện chẳng hiếm, và thỉnh thoảng nhiều người còn xem đó là cách để tự đánh bóng tên tuổi ở thời điểm nguội lạnh. Nhưng chuyện của Hồ Ngọc Hà lại khác. Chính sự nổi tiếng, tầm ảnh hưởng của mình, cô bị đánh giá là tấm gương xấu cho một bộ phận những người trẻ đang hâm mộ mình. Trong khi Cường Đôla liên tục tạo được ấn tượng tốt với dư luận vì tình cảm dành cho con, sau hôn nhân, anh chàng cũng không có bất cứ tin đồn nào khác với các “mỹ nữ”, điều này khiến cho dư luận tự đặt ra câu hỏi: “Hồ Ngọc Hà đang phản bội lại hạnh phúc của chính mình?”.

Hồ Ngọc Hà & Sơn Tùng - Cô đơn sau ánh hào quang

Hà Hồ đẹp. Mà đàn bà đẹp luôn là tâm điểm của sự chú ý. Dù bị dè bỉu, chê bai, đả kích, Hồ Ngọc Hà vẫn luôn chọn cách im lặng. Phải chăng, chính cuộc đời lắm thăng trầm, chính 10 năm bôn ba trong nghề đã dạy cho cô bài học để đối diện với dư luận. Cuộc sống của Hà hiện tại, khiến nhiều người ghen tị, nhưng cô có hạnh phúc hay không thì chẳng ai biết. Chỉ có điều, ca khúc Cô đơn giữa cuộc tình có đoạn:  

“Em đã sống với nỗi cô đơn trong em dường như quá lâu
Sống với nỗi nghi ngờ giờ đây đã như là một thói quen
Cố kìm nén cảm xúc giấu vào trong tim mãi mãi về sau
Để lỡ nếu có mất nhau sẽ không thấy tuyệt vọng”

Vậy Hồ Ngọc Hà có thực sự đang hạnh phúc hay không?  Người ta nói, Hà Hồ sống nhờ chồng, nhưng nhìn những gì cô đang làm được, nhìn những hợp đồng quảng cáo, show diễn quốc tế,…Hồ Ngọc Hà còn cần vào tiền của chồng sao. Không, cái cô cần là hạnh phúc.

Hồ Ngọc Hà & Sơn Tùng - Cô đơn sau ánh hào quang

Tại sao Hồ Ngọc Hà lại xuất hiện cùng vị đại gia nọ. Cô có ngoại tình không?. Chẳng ai dám khẳng định. Mọi người chỉ mãi dè bỉu, chê bai, miệt thị cô khi chưa có bất cứ lời giải thích nào. Ngoại tình là sai, nhưng mưu cầu hạnh phúc, có sai không. Hạnh phúc của đàn bà, phụ thuộc cả vào gã đàn ông của họ. Đi tìm hạnh phúc, khi yêu thương không còn, không thể gọi là ngoại tình.

Thay lời kết:

Hồ Ngọc Hà & Sơn Tùng - Cô đơn sau ánh hào quang

Tuổi đời và tuổi nghề của Sơn Tùng còn rất trẻ. Chính thành công quá sớm trở thành con dao hai lưỡi đối với sự nghiệp của anh chàng. Dư luận đã chứng kiến quá trình đến với ánh hào quang của Sơn Tùng, đã tung hô và ca ngợi anh chàng hết lời rồi cũng nhanh chóng quay lưng lại vùi dập chàng ca sĩ trẻ. Có lẽ, người nghe nhạc ngày nay ngoài quá dễ dàng đón nhận còn quá khắt khe với nghệ sĩ. Sơn Tùng tài năng, không ai phủ nhận sức hút mà anh chàng đã tạo ra trong hai năm qua. Nhưng điều đó không có nghĩa là cổ xúy cho hành động sử dụng chất xám của người khác trong âm nhạc. Đã có tài, thì nên tận dụng đúng cách, tạo ra những sản phẩm mang đậm dấu ấn cá nhân của chính mình. Sau những rắc rối hiện tại, có lẽ đã tới lúc Sơn Tùng nên dừng lại, không phải để kết thúc, mà là bắt đầu một Sơn Tùng hoàn toàn mới. Khán giả chắc cũng đang chờ đợi “ai đó” sẽ sớm quay về.

Hồ Ngọc Hà & Sơn Tùng - Cô đơn sau ánh hào quang

Hồ Ngọc Hà cũng đang phải trả giá cho chính mưu cầu hạnh phúc của mình. Cô chọn cách bỏ đi cái tôi cá nhân để sống một cuộc sống tốt hơn, và có lẽ ngay lúc này, khi đối diện trước trận sóng lớn nhất của cuộc đời, Hà Hồ cần một khoảng thời gian để suy nghĩ. Và sau đó, cô trở lại, là một Hồ Ngọc Hà mạnh mẽ, một “nữ hoàng giải trí” toả sáng của showbiz Việt. Đúng sai chẳng dám bàn. Chỉ xin nhấn mạnh rằng cả Hà Hồ và Sơn Tùng đều là những kẻ cô đơn ẩn sau vỏ bọc hào nhoáng của một nghệ sĩ. Họ cũng có cảm xúc, cũng biết vui, biết buồn, họ cũng cần được tôn trọng.

Tắc Kè
(Theo Congluan)

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hồ Ngọc Hà - mỹ nhân có hồ sơ tình ái ồn ào và cái kết viên mãn