Biển đảo Lý Sơn – Phải chăng thiên đường nơi hạ giới?

Xù 2015-06-13 13:44
- Liệu chăng có thực thiên đường nơi hạ giới – đó là câu hỏi mơ hồ khi tôi đặt chân đến Lý Sơn…
Trong những ngày hè, Lý Sơn rộ lên như một địa danh du lịch gây sốt. Người người nhà nhà đổ xô đến Lý Sơn du ngoạn, những tấm ảnh về thiên nhiên xinh đẹp của xứ Quảng Ngãi cứ được chia sẻ dần và từ lúc nào đó in hằn vào tâm trí của những kẻ “mê đi”.

Lý Sơn ở đâu?

Lý Sơn qua lăng kính từ trên cao của chương trình “Điều ước thứ 7” từng phát trên sóng truyền hình là một huyện đảo xinh đẹp với diện tích rộng khoảng 9,97 km2 nhưng dân số lại lên tới hơn 20.000 người – chủ yếu là nông ngư dân sinh sống bằng nghề đánh bắt thủy hải sản và trồng một số nông phẩm gia vị như hành, tỏi. Vài năm gần đây, khi vẻ đẹp của Lý Sơn được khai phá, ngành du lịch đã bắt đầu len chân vào cuộc sống của những cư dân miền biển.
Đến Lý Sơn bạn chẳng cần phải chọn mùa hay lựa dịp, bởi cái nắng xứ Quảng có thể khiến làn da của dân đất này nâu giòn như mật thì cũng sẽ đủ đem cái nóng ấm của miền nhiệt đới chan đều suốt quanh năm. Khắp đất trời nắng phủ vàng chói mắt, màu trời xanh, mây chỉ se một vài sợi đủ để khiến những người vốn quen sống vùng lạnh e ngại, nheo mắt và giữ chặt tuýp kem chống nắng như bảo bối. Nhưng đối với dân xê dịch mà nói thì những vừng nắng đẹp mới cho được một màu biển hay, biển Lý Sơn sẽ khiến bạn lầm tưởng mình đang chạm trôi vào một dòng ngọc bích, nước mát lành dù nắng gắt đến đâu.
Biển đảo Lý Sơn – Phải chăng thiên đường nơi hạ giới?
Lý Sơn - nơi ranh giới giữa trời và biển gần như bị xóa mờ.
Biển đảo Lý Sơn – Phải chăng thiên đường nơi hạ giới?
Ngư dân ở Lý Sơn.

Bạn có nhiều cách để đến với Lý Sơn 

Từ Hà Nội hoặc Tp.HCM bạn có thể săn vé máy bay của các hãng hàng không giá rẻ để bay tới sân bay Đà Nẵng với chi phí không quá 1 triệu đồng cho cả chặng khứ hồi (giá vé có thể thay đổi tùy đợt), rồi bắt xe khách từ Đà Nẵng đi Quảng Ngãi chừng 3 tiếng đồng hồ là tới nơi, giá vé cho chuyến xe đò này được định mức khoảng 100.000 VND/người. Hãy chú ý chọn xe cẩn thận, xe khách trong bến có nhiều loại, những chiếc màu ghi nhỏ bé thường là xe kém chất lượng, chèn ép người và bắt khách dọc đường khá phiền. Tốt nhất, bạn nên tìm hãng xe Thống Nhất hoặc các hãng xe lớn ở trong bến để có tuyến đi hợp lý. Ngoài ra, có một cách khác để rút ngắn khâu di chuyển là bay thẳng đến sân bay Chu Lai, Quảng Ngãi với đường bay của hãng hàng không Vietnam Airline (vé ưu đãi cũng chỉ khoảng 2.400.000 VND/khứ hồi/người) để tiết kiệm thời gian và sức lực.
Tôi chọn cách quá giang ở Đà Nẵng, cũng vì thế mà 3 tiếng ngồi xe khách mỏi nhừ làm cho tôi sáng dạ, rằng cái gì cũng có giá của nó, vé máy bay rẻ không có nghĩa là bạn có thể di chuyện tiện lợi hơn người khác. Trời nắng nóng, đặt chân xuống ngã ba Quảng Ngãi – địa điểm các xe đò hay trả khách đi Lý Sơn, tôi mơ hồ nhận ra rằng huyện đảo này còn thách thức mình nhiều lắm. Vị trí dừng xe cách bến cảng Sa Kỳ (cảng tàu đi ra đảo Lý Sơn) còn cách đó khoảng 18 cây số. Lúc này, những chú xe ôm nói giọng đặc quánh biến âm “a” thành âm “ô” sẽ ra giá mời chào rất nhiệt tình. Họ sẽ nói: “Một trôm (trăm – 100.000 VND) một đứa, hai người trôm tốm (trăm tám – 180.000 VND)” nhưng thực tế giá chưa đến một nửa. Nếu không muốn bị đèo bòng kẹp đôi ba giữa trời nóng, taxi là lựa chọn êm ái xa xỉ cho bạn và đương nhiên giá thành sẽ đi liền với chất lượng, 250.000 VND cho một lượt đi đến tận cảng.
Cảng Sa Kỳ có hai chuyến tàu ra đảo mỗi ngày. Một chuyến lúc 8h00 sáng và chuyến còn lại bắt đầu lúc 15h30, giá tàu được niêm yết 105.000/người. Ngoài cách đi tàu cao tốc ra đảo bạn cũng có thể thử trải nghiệm cảm giác mới mẻ bằng với việc xin đi nhờ tàu cá (tàu nhỏ) ra đảo để thưởng thức cảnh biển và tiết kiệm chi phí – tuy nhiên đây không phải là ý hay đối với những ai bị say sóng và có sức khỏe yếu.

Lý Sơn - thiên đường là thế, liệu chuyện  ăn – ngủ - nghỉ có được như tiên?

Ở Lý Sơn không hề thiếu nhà nghỉ, homestay hay khách sạn. Đảo tuy không lớn, du lịch cũng mới chớm nhưng từ những phòng nghỉ hạng sang cỡ vài trăm, cả triệu cho đến quán trọ bình dân đều được tìm thấy dễ dàng ngay vừa khi mới cập cảng. Trung bình, một phòng nghỉ có giá khoảng 250.000 VND/ngày/2 người với đầy đủ các tiện nghi như điều hòa, bình nóng lạnh, giường ngủ với ga nệm sạch sẽ. Tùy thuộc vào điều kiện và lịch trình di chuyển mà bạn có thể tìm cho mình một nơi ngả chân hợp lý, nhưng đa phần, các khách sạn nhà nghỉ thường nằm tập trung ngay khu chợ đầu cảng, rất nhiều và dễ kiếm.
Biển đảo Lý Sơn – Phải chăng thiên đường nơi hạ giới?
Sinh vật biển rực rỡ sắc màu.
Đặc sản của Lý Sơn có cơ man những cái tên rất kêu, như: cua Huỳnh Đế, cá Tà Ma, cháo Nhum Biển, ốc Vú Nàng Lý Sơn, hàu son xào… đến những món ăn giản dị, thanh mát như: gỏi tỏi, gỏi sứa, bánh ít lá gai. Tuy nhiên, nếu không phải là người kén ăn, thì những chiếc bánh tráng cuộn ram thịt nướng thơm phức nơi quán cóc lề đường hay đĩa bánh hỏi chấm mắm ngọt cay buổi chợ sáng vẫn đủ làm bạn vui lâng lâng. Đặc sản đất này nhiều mà lạ, vị vừa đậm mà thanh, gây cho con người ta cái cảm giác thèm ăn chơi vơi, muốn để dành bụng chia đều thành nhiều bữa.
Biển đảo Lý Sơn – Phải chăng thiên đường nơi hạ giới?
Biển đảo Lý Sơn – Phải chăng thiên đường nơi hạ giới?
Đặc sản biển ở Lý Sơn.
Biển đảo Lý Sơn – Phải chăng thiên đường nơi hạ giới?
Tỏi Lý Sơn nức tiếng trên cả nước.

Xem gì? Chơi đâu?    

Sắp xếp xong xuôi chốn nghỉ cũng là lúc những con người “cuồng chân” hăm hở với hành trình khám phá. Ở đảo lớn hay còn gọi là Cù Lao Ré, bạn có thể thuê một chiếc xe máy ngay tại nhà khách mình ở với giá 150.000 VND/ngày, lái vi vút đến những địa điểm độc đáo sau đây:
Chùa Hang: nằm ở ngay sát biển, Chùa Hang là nơi đặt bức tượng phật Quan Âm khá lớn trông ra hướng biển. Người dân nơi đây coi Chùa Hang là địa danh linh thiêng đem lại điều an lành và may mắn cho đất và người xứ này. Ngoài bức tượng Quan Âm án ngữ ngoài cửa, Chùa Hang có lối vào đi sâu vào lòng núi. Chiếc hang nhỏ bên trong được xem là nơi thờ tự, các ban bệ thần linh cũng được kín đáo ẩn trong lớp ánh sáng yếu của đèn nhang, hương khói. Đến Chùa Hang người ta không chỉ tìm thấy được sự yên bình, vẻ thanh tịnh của cả một vùng đất trời mênh mang mà còn bởi cảnh chùa đẹp như tranh thủy mặc, bình dị, nên thơ với ngàn lớp đá chờm ra mặt biển lấp lánh. 
Biển đảo Lý Sơn – Phải chăng thiên đường nơi hạ giới?
Hoàng hôn ở chùa Hang.
Cổng Tò Vò: Lý Sơn còn tàn tích của núi lửa, của những phiến đá được gọt mài một cách rất tự nhiên mà hữu ý. Cổng Tò Vò là một vòm đá cong nằm sát cửa biển, nơi đón được ráng chiều tà một cách ngoạn mục và độc đáo. Nhiều người vẫn thường coi việc đến Lý Sơn và chụp ảnh với Cổng Tò Vò như một điều hiển nhiên nhưng nếu bạn là người không thuộc về “đại chúng” thì hãy thử tìm riêng cho mình một góc trời thú vị với ghềnh đá núi lửa rải khắp khu vực này. Có những đoàn người tôi bắt gặp, họ ca hát, cắm trại và nướng những con hàu thơm lừng bên cửa biển, trên những vòm đá nhấp nhô đen sẫm màu tro lửa, nhìn vui mắt và hừng hực sức sống. Cứ như thể, bãi đá Tò Vò là nơi của tự do, của những lắng lo đô thị bị đẩy lùi.
Núi Thới Lới: Là một trong những vị trí quân sự quan trọng, núi Thới Lới gần như thuộc sự quản lý của quân đội đóng tại huyện đảo Lý Sơn. Từ trên núi nhìn xuống có thể thấy được cả một vùng biển mênh mông với những dòng hải lưu đổi màu lấp lóa, thấy được cả dẻo cát trắng ôm gọn lấy đảo ngọc xinh đẹp. Ngắm bình minh trên đỉnh Thới Lới sẽ là món quà vô giá mà đất trời nơi đây muốn tặng cho những ai biết yêu và say đắm cái đẹp. Kỳ vỹ xen lẫn thanh bình, bao la xen lẫn ấm áp, dịu dàng – núi Thới Lới sẽ là một trong những địa điểm để lại nhiều cảm xúc trong bạn và cả những tri kỷ đồng hành.
Biển đảo Lý Sơn – Phải chăng thiên đường nơi hạ giới?
Đường lên núi Thới Lới.
Đảo Lớn còn rất nhiều những địa danh thú vị khác, thậm chí, ngay cả những con đường chạy dọc bên eo biển với những bông lau và hoa leo đủ màu cũng đủ khiến dân du lịch ít nhiều say đắm. Nhưng ở Đảo Lớn, bạn sẽ chẳng có lấy cơ hội được tắm biển, dòng nước xanh chỉ để chiêm ngưỡng chứ không phải trầm mình vùng vẫy. Tất cả những điều ấy nhường lại cho Đảo Bé hay còn gọi là Cù Lao Bờ Bãi. Tàu xuất phát từ bến đi Đảo Bé sẽ khởi hành lúc 8h00 và chia làm nhiều chuyến ngược về rải rác từ 12h00 đến 14h00 cùng ngày. Cả đi và về chỉ mất 50.000 VND/người. Tàu chạy tầm một tiếng sẽ cập bến.
Biển đảo Lý Sơn – Phải chăng thiên đường nơi hạ giới?
Bờ biển đảo Bé.
Đảo Bé không có gì ngoài khối biển trong trẻo như những lát bánh chín tầng mây: xanh ngọc, lam thẫm, trong vắt ánh dương… màu nào của biển cũng khiến bãi tắm Đảo Bé trở thành thiên đường. Thậm chí, một vài người bạn của tôi còn dám bạo miệng khẳng định: “Biển Lý Sơn đẹp chẳng kém Bali, đôi ba phần còn trội…”
Nhưng vẫn có vài ái ngại nho nhỏ, rằng tắm biển ở Đảo Bé còn hoang sơ, bãi tắm chưa nhiều, nước nông sâu mơ hồ, nơi cao vừa gối gần kề chỗ ngập cổ, bạn nên cẩn thận và trang bị áo phao nếu vẫn chưa thành thục việc bơi lội. Đổi lại, nếu vượt qua thách thức của biển cả thì thế giới sinh thực vật sôi động nơi đây sẽ chào đón bạn rất nồng nhiệt. Đừng ngạc nhiên nếu chẳng may lọn tóc vương vấn một vài dải san hô, ngón tay bỗng chột nhẹ vì sự quấn quýt của đôi ba chú cá vằn đủ màu và bắt gặp ốc, cua, nghêu, sò rải lại vỏ rực rỡ khắp dọc bờ...
Biển đảo Lý Sơn – Phải chăng thiên đường nơi hạ giới?
Bãi tắm ở đảo Bé.
Trên đảo bé cũng có dịch vụ cho thuê xe máy, chỉ với 60.000 VND, bạn có thể đi trọn vòng khoảnh đất nhỏ xinh này. Những cánh đồng tỏi chia bậc thang ngồ ngộ, bãi ngô đồng rợp nắng vàng tươi sẽ khiến bạn thích thú không thua kém gì cảnh biển. Tuy nhiên, nhà hàng và dịch vụ ăn uống trên đảo bé còn chưa thực sự phát triển. Khách đến đảo bé thường chỉ ở lại trưa, chiều là rời đảo nên những suất ăn ở đây cũng bình thường, sơ sài, giá cả không đắt cũng chẳng rẻ. Bạn có thể mua trước nguyên liệu từ đảo lớn và thuê người sơ chế tại đây nếu muốn cải thiện cho bữa ăn thêm phần phong phú.
Biển đảo Lý Sơn – Phải chăng thiên đường nơi hạ giới?
Có chăng một thiên đường nơi hạ giới?
***
Tạm kết
Dẫu vẫn biết, chẳng có thiên đường nào tồn tại nơi hạ giới nhưng tôi tin rằng vẻ đẹp trong trẻo, bình yên của biển trời Lý Sơn sẽ phần nào thôi thúc đôi chân bạn muốn đi, tâm trí bạn muốn ở và trái tim thì phải lòng ngay từ khi chạm mặt. Hãy biến yêu thương thành kỉ niệm, biến mơ ước thành hiện thực và làm dày vốn sống phong phú của mình với miền đảo nhỏ xinh, thanh bình của xứ Quảng ngập nắng. Biết đâu đó, một ngày nào nhớ về, nhắm mắt lại bạn sẽ thấy…thiên đường.
 
Xù
Ảnh: Phương Anh, Dương Thanh Vàng
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách trị mụn trứng cá bằng nguyên liệu sẵn có trong bếp chị em nên học theo