Cô gái suy thận nhập viện trở lại: "Cuộc chiến rất dài, tôi cần phải vượt qua"

Lê Minh 2014-12-19 10:54
- Trở về quê nhà ở Ba Vì được hơn 2 tuần, chị Nguyễn Châu Loan đã phải nhập viện Xanh Pôn trở lại trong tình trạng huyết áp tăng cao.
“Với tôi bệnh viện hơn chục năm nay là ngôi nhà thứ 2 của mình. Sau lần rời khỏi đây vào khoảng hơn 10 ngày trước, tôi cứ nghĩ không phải quay lại nơi đây thêm một lần nào nữa. Sau giấc ngủ trưa ngày 16/12, khi mở mắt ra, tôi đã thấy mình có mặt tại nơi đây. Có lẽ lần này là cuộc chiến rất dài ở phía trước, tôi cần phải vượt qua” - đó là những tâm sự đầy ám ảnh của cô gái suy thận trong “đám cưới cổ tích” đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) trong khi trò chuyện với chúng tôi.
11 giờ 30 phút, ngày 16/12, chị Nguyễn Châu Loan được người nhà đưa tới Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn Hà Nội cấp cứu vì huyết áp tăng cao. Hiện tại, sau 3 ngày nhập viện, chị Nguyễn Châu Loan vẫn được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Chống độc. 
Tới thăm người phụ nữ đầy nghị lực ấy trong cái lạnh 10 độ C của Hà Nội, xung quanh người chị Loan chằng chịt dây truyền và các thiết bị trợ thở, tiếng thở nhọc nhằn và sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt nhiều đau khổ.
        
Xung quanh người chị Loan là chằng chịt dây truyền.
“Sao các cô chú lại biết tôi cấp cứu mà vào thăm?” - đó là câu hỏi chị Loan dành cho chúng tôi khi bắt đầu cuộc nói chuyện. Đáp lại câu hỏi của em gái, chị Minh phân trần: “Hôm nhập viện, gia đình tôi giấu kín không cho ai biết nên hôm nay thấy có người tới thăm, Loan thắc mắc”.
Chị Minh cho chúng tôi biết thêm: “Hôm nhập viện cấp cứu, Loan không muốn để cho mẹ chồng, anh, chị em nhà chú Vượng biết chuyện. Bởi Loan không muốn mọi người lại một lần nữa phải buồn và lo nghĩ nhiều”.
Vắt cho em gái từng ly nước cam, chuẩn bị cho em từng miếng ăn, lấy từng ngụm nước, chị Minh thở dài: “Thời điểm này, em tôi yếu hơn dạo trước. Ăn uống lúc nào cũng là một cực hình, chỉ ăn được một ít rồi lại bỏ".
Trong giọng nói yếu ớt, tiếng thở át tiếng nói, chị Loan kể: “Với Loan, bệnh viện chính là ngôi nhà thứ 2. Dù vào viện như cơm bữa song lần này cảm thấy rất lâu nữa mới được về nhà. Chưa có bữa cơm nào trong viện mà tôi thấy ngon. Những ngày ở quê Ba Vì, tôi cũng đi chạy thận được vài ba lần. Nhớ mảnh đất nơi đây với biết bao kỉ niệm cùng anh. Nhớ căn nhà trọ ở Đình Thôn. Nhớ nhiều lắm…”.
      
Chị Loan nhập viện Xanh Pôn trong tình trạng huyết áp tăng cao.
Chia sẻ về lý do chị Loan phải lên Hà Nội cấp cứu gấp ngay sáng 16/12, chị Minh kể lại: “Từ ngày Vượng (chồng quá cố của chị Loan – PV) qua đời, Loan về Ba Vì đến nay mới chỉ được 2 tuần. Những ngày đầu mới về, sức khỏe của Loan cũng yếu. Loan ăn rất ít, suy nghĩ và khóc nhiều. Vì thế, hàng đêm tôi vẫn phải nằm cạnh trông Loan. Mấy ngày gần đây, sức khỏe của Loan khá hơn. Nhiều bạn bè, bà con, họ hàng xa gần đến chơi, dù mệt khi phải tiếp chuyện nhưng điều này cũng giúp Loan thấy ấm áp - nguôi ngoai phần nào. Sức khỏe của em tôi chỉ yếu đi vài hôm nay".
Được biết, trước khi nhập viện cấp cứu, chị Loan đã bị tăng huyết áp lên 260/140mmHg. Sau đó, uống 2 lần thuốc hạ huyết áp đã hạ xuống mức 220/120mmHg. Sáng 16/12, gia đình vẫn đưa chị Loan đi chạy thận theo đúng lịch ở Bệnh viện đa khoa Ba Vì. Khi đang chạy thận được khoảng 30 phút thì huyết áp của chị Loan lại tăng cao. Sợ có biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe, các bác sĩ ở đây đã quyết định đưa chị Loan từ Ba Vì lên Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu. 
Những ngày này, sức khỏe suy kiệt, mệt mỏi nhưng giấc ngủ của chị Loan vẫn chập chờn. Trong thâm tâm người phụ nữ ấy vẫn là ước mong được một lần qua thắp hương cho phần mộ của người chồng quá cố - anh Nguyễn Văn Vượng.
Lê Minh
(Theo congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những cặp đôi Cbiz từng hẹn hò nhưng ít người biết: Lưu Thi Thi có đoạn tình cảm với tài tử này!