5 “nữ hoàng” dòng phim trả thù hay nhất mọi thời đại

Thụy Dương 2015-04-17 07:52
- (Em dẹp) - Phụ nữ, một nửa dịu dàng trên thế giới, sẽ thật “nguy hiểm” nếu họ vận dụng trí tuệ và tài năng của mình vào công cuộc “trả thù”.
Lấy chủ đề phụ nữ báo thù, những bộ phim sau đây không chỉ khắc họa sự hận thù mà còn miêu tả nỗi đau của những người phụ nữ
Pieta – Cứu rỗi (Kim Ki-duk, 2012)
Phim phụ nữ báo thù 1
Là bộ phim thứ 18 của đạo diễn Kim Ki-Duk, với sự trở lại lần này ông vua của phim điện ảnh nghệ thuật Hàn Quốc mang tới cho người xem một bức tranh với những mảng màu sáng tối đối lập mạnh mẽ. Đạo điễn Kim đã táo bạo “phơi sáng” những sự thật trần trụi trong đời sống xã hội đồng thời đẩy mâu thuẫn tới mức cao nhất. Nếu dùng một cụm từ để miêu tả "Pieta" thì đó chính là: tinh tế và đầy ám ảnh. 
Câu chuyện của "Pieta" xoay quanh cuộc sống của Kang Do – một tên xã hội đen máu lạnh sống bằng nghề xiết nợ thuê không gia đình, không gốc gác. Một ngày, một người phụ nữ xuất hiện nhận là người mẹ đã bỏ rơi anh ta từ lâu. Căm hận tột cùng những tháng ngày cơ cực lúc nhỏ, Kang Do đã hành động như một tên “cầm thú” để rồi cuộc sống của anh ta từ đây lún sâu vào những vết trượt dài của tội ác, dục vọng và sự đớn đau. Tuy nhiên, đây không phải là “món” báo thù mà Pieta muốn gửi đến khán giả. 
Phim phụ nữ báo thù 2
Nhân vật người mẹ được xây dựng từ đầu mang ấn tượng một người hiền lành tốt bụng và cam chịu. Bằng sự bao dung và những hành động quan tâm của mình, bà đã khiến cho “cầm thú” Kang Do biết yêu thương và rung động. Khi xem tới đoạn này, khán giả đã nghĩ tới một cái kết theo motip thông thường. Tên ác nhân được cảm hóa và hối hận. Thế nhưng phần “chìm” của tảng băng trôi bây giờ mới chính thức được vén màn…
Nước phim tối màu đã dự đoán trước sự u ám của nội dung nhưng cái kết vẫn khiến nhiều khán giả bất ngờ. Không chỉ bóc trần những mảng sáng tối trong tầm hồn con người, bộ phim đã hướng đến sự “cứu rỗi” cho những tâm hồn méo mó vì thù hận. Bộ phim đã đạt giải Sư tử vàng tại LHP Venice 2012.
Sympathy for Lady Vengeance – Người đẹp báo thù (Park Chan-wook, 2005)
Phim phụ nữ báo thù 3
Tiếp tục là một tác phẩm điện ảnh của xứ Kim Chi được liệt kê vào danh sách những tác phẩm về đề tài báo thù của phụ nữ hay nhất mọi thời đại. Với phần 3 của series phim báo thù này, đạo diễn Park Chan Wook vinh dự đã nhận được giải thưởng Chung-ryong Awards năm 2005 và giải Sư tử vàng tại liên hoan phim Venice. 
Bộ phim với sự tham gia của nàng “Dae Jang Geum” Lee Young Ae trong vai cô gái Geum Ja bị kết án giết người và bị bắt vào tù khi mới 19 tuổi. Để sinh tồn và thực hiện kế hoạch báo thù, cô đã sống với chiếc mặt nạ thiên sứ ngây thơ để rồi được ra tù trước thời hạn vì cải tạo tốt. Cánh cửa nhà tù đã đóng, khép lại cơn ác mộng của cô nhưng lại nhen lên ngọn lửa báo thù mãnh liệt. Những mảng đen tối nhất trong tâm hồn cô kêu gào được giải phóng để rồi một tấn bi kịch cuộc đời được viết lên, dành cho cô và cả kẻ đã làm hại cuộc đời cô.
Phim phụ nữ báo thù 4
Khi phụ nữ báo thù, họ sẽ mưu mô và thủ đoạn hơn đàn ông rất nhiều. Họ biết “chọc” vào những phần đau khổ nhất để làm nứt toác những vết thương và từ đó cảm nhận tư vị chiến thắng. Ta đã không còn nhận ra nàng Dae Jang Geum đoan trang trong diễn xuất của Lee mà thay vào đó là đôi mắt đỏ rực căm hờn khiến nhiều khán giả “rùng mình”, ớn lạnh. Geum Ja trong phim đã biết thành lập cả một “đội quân” cho riêng mình khi lợi dụng chính những bố mẹ những nạn nhân của kẻ giết người trước đó. Đây không phải là một bộ phim giải trí đơn thuần, nó chứa đựng cả những bài học nhân văn lồng ghép cả trong những phân cảnh “kinh dị” nhất. Hollywood đã xếp "Sympathy for Lady Vengeance" là một trong những bộ phim châu Á hay nhất năm 2005.
Thelma & Louise – Câu chuyện của Thelma và Louise (Ridley Scott, 1991)
Phim phụ nữ báo thù 6
Một bộ phim "road movie" của Mỹ nhưng lại được thực hiện theo một phong cách hoàn toàn khác. Có những chuyến hành trình rong ruổi trên đường, có những đuổi bắt và chạy trốn nhưng khác với những bộ phim khác nhân vật chính của chúng ta lần này là phụ nữ, hai cô nàng mang tên Thelma và Louise.
Một cô nàng bồi bàn và một cô nàng nội trợ đã dám giải phóng mình khỏi sự nhàm chán của cuộc sống thường nhật bằng một cuộc chạy trốn có tổ chức. Bộ phim đã thổi một làn gió mới vào phong trào đấu tranh về nữ quyền của phụ nữ trên toàn thế giới và sau hơn hai thập kỉ, vẫn giữ nguyên giá trị ban đầu.
Phim phụ nữ báo thù 7
Mạch phim diễn tiến chậm mang đến cảm giác khá tẻ nhạt ban đầu, tuy nhiên cùng với sự gợi mở về tính cách nhân vật, bộ phim dần cuốn người xem vào các cuộc hành trình của hai nhân vật chính. Tình bạn đẹp của họ và những trải nghiệm qua những chuyến đi dần khiến họ trưởng thành. Từ một phụ nữ xốc nổi, Louise đã sâu sắc và chín chắn hơn. Với Thelma cô dần trở thành một người cứng cỏi, gan góc thay vì nội tâm yếu đuối và dễ bắt nạt khi xưa. Trốn chạy với một khẩu súng và bị truy đuổi bởi vòng vây cảnh sát, sự gay cấn và hồi hộp được tăng dần qua từng phân cảnh. Bộ phim đã “nổ” phát súng đầu tiên về chủ đề nổi loạn ở phụ nữ. Mặc dù cái kết bi kịch nhưng về một khía cạnh khác, đó chính là tự do tuyệt đối. Hai nhân vật nữ vừa đáng thương vừa đáng ngưỡng mộ khi họ đã dám phá bỏ những rào cản của xã hội để sống cuộc sống của chính mình. Có thể nói bộ phim đã mang tới cho khán giả không chỉ diện mạo hoành tráng của vùng quê bao la, mà còn có chiều sâu cảm xúc vô cùng tinh tế. 
Audition – Buổi thử giọng kinh hoàng (Takashi Miike, 1999)
Phim phụ nữ báo thù 8
Bộ phim được chuyển thể từ bộ truyện "Thử Vai" của Ryu Murakami kể về một người đàn ông góa vợ Aoyama quyết định dùng một phương pháp kỳ lạ để tìm bạn gái. Ông tổ chức một buổi thử giọng giả cho một bộ phim để ông có thể gặp được rất nhiều phụ nữ. Tuy nhiên ông lại chỉ bị thu hút duy nhất bởi cô gái có tên Asami. Ẩn sau vẻ ngoài dịu dàng cùng khuôn mặt của một thiên sứ là một tâm hồn đau khổ và chứa đầy thù hận. Asami cám dỗ và cuốn hút, một Asami đầy vết thương và cô muốn đàn ông phải trả giá cho những vết thương đó. 
Được gắn mác 18+ vì những cảnh “nóng” của nam và nữ chính nhưng "Audition" không phải là một bộ phim về đề tài tình dục thông thường, mà còn là một trong những bộ phim kinh dị đáng sợ nhất của Nhật Bản. Bộ phim chứa nhiều mảng màu trầm, xám tối về dục vọng, tâm linh và nỗi ám ảnh tình dục cùng sự trả thù tàn bạo. Sự kinh hoàng của 30 phút cuối phim chính là một lời cảnh tỉnh cho con người trong xã hội hiện đại. Đừng vì để thỏa mãn dục vọng của bản thân để phá hoại người khác. Có những lúc cái giá phải trả cho những việc đó đắt gấp trăm lần. 
Phim phụ nữ báo thù 9
Tận cùng của nỗi đau là gì? Đó là vô cảm! Hình ảnh tra tấn của cô nàng xinh đẹp Asami với kim châm chắc chắn sẽ còn ám ảnh người xem. Phảng phất màu sắc kinh dị nhưng bộ phim "Audition" cũng rất đáng xem nếu bạn có một trái tim đủ “gan lì”.
Kill Bill: Vol1/2 – Cô dâu trả thù (Quentin Tarantino, 2003/2004)
Phim phụ nữ báo thù 10
Bạn sẽ làm gì khi ngày quan trọng nhất đời mình bị “tắm” trong biển máu? Bạn bị đồng bọn thanh toán ngay trong ngày cưới và chỉ có sức mạnh của Chúa mới cứu bạn một mạng? Sau khi tỉnh dậy bạn sẽ làm gì? Sống một cuộc sống khác hay báo thù những kẻ đã đẩy bạn xuống địa ngục? Nếu lựa chọn vế thứ hai, bạn có thể trải nghiệm trước cuộc sống của Bride trong bộ phim "Kill Bill". 
Mở màn bằng một hình ảnh “máu me” rợn người khi một đám cưới bị màu đỏ của máu bao trùm, "Kill Bill" là một bộ phim không dành cho những người “yếu bóng vía”. 
Phim phụ nữ báo thù 11
"Kill Bill" là sự kết hợp tuyệt vời của bộ đôi đạo diễn Quentin Tarantino và diễn viên Uma Thurman sau thành công của bộ phim "Pulp Fiction" vào năm 1994. Trong "Kill Bill", Uma đã có sự trở lại đầy quyến rũ với vai một sát thủ xinh đẹp, lạnh lùng, một phụ nữ với vết thương bị đồng đội phản bội. Trúng một viên đạn vào đầu và sống lại nhờ kỳ tích, nữ sát thủ đã trở lại để kéo những kẻ đã “giết” cô xuống địa ngục. Âm nhạc sôi động, thước phim tươi sáng nhưng cũng không đủ để làm “dịu” lại cái cảm giác âm u và lạnh lẽo của sự trả thù. Hãy cân nhắc trước khi xem phim vì những cảnh đấu kiếm, đấu súng, và những lát cắt “ngọt” kết liễu không hề thiếu trong phim. 
 
Thụy Dương
Nguồn ảnh: IMDb
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 ông chồng hoàng đạo yêu chiều vợ nhất, lấy được là phúc 3 đời của chị em