5 cuốn sách hay trong tủ sách thiếu nhi

Thảo Nguyên 2015-11-02 07:03
- Những tác phẩm văn học dành cho trẻ em gần như đều hướng tới những điều tốt đẹp và trung thực trong cuộc sống, dưới cái nhìn của những người đã từng là trẻ con.

Tuổi thơ vốn nhiều kỷ niệm, có những kỷ niệm sẽ theo trẻ đến mãi sau này trong đó bao gồm cả những cuốn truyện hay. Qua những cuốn sách, ta có thể nói được rất nhiều về tính cách của người đọc sách. Những gì trẻ em đọc và góp nhặt được từ sách truyện góp phần không nhỏ làm nên tính cách của chúng. Không phải tự nhiên mà có những cuốn sách dù tuổi của chúng lên đến hàng thập kỷ và đi qua nhiều thế hệ người đọc, vẫn luôn được đánh giá là "sống mãi với thời gian". Cùng trở lại tuổi thơ với 5 cuốn sách mà bất cứ "con mọt sách" nào cũng có trong tủ sách thời niên thiếu của mình.

1. Dế mèn phiêu lưu ký – Tô Hoài (1955)

Cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm của hai chú dế nhỏ đã mang đến thành công và đưa Tô Hoài trở thành nhà văn hàng đầu viết cho thiếu nhi của Việt Nam.

Dế Mèn phiêu lưu ký là tác phẩm nổi tiếng nhất của nhà văn Tô Hoài viết cho thiếu nhi. Truyện rất sinh động và hóm hỉnh về thế giới loài vật nhỏ bé đồng thời cũng gợi ra những hình ảnh của xã hội con người và thể hiện những khát vọng đẹp đẽ của tuổi trẻ. Ngoài Dế mèn, trong truyện còn nhiều “nhân vật” là những chú bọ ngựa, xiến tóc, châu chấu, ếch, nhái…những con vật quen thuộc gắn liền với tuổi thơ.

Tác phẩm gồm 10 chương, từ lai lịch của chú dế mèn đến những bài học đầu đời. Dế mèn cùng cậu bạn thân là Dế trũi quyết định thực hiện một chuyến du hành trên chiếc bè bằng lá sen. Cả hai đã trải qua rất nhiều hiểm nguy, thử thách nhưng với lòng can đảm, họ đều vượt qua được. Câu chuyện là một giấc mơ của tuổi trẻ về tình bạn, về cuộc sống, về phiêu lưu và về những điều đáng yêu, tốt đẹp.

2. Hoàng tử bé - Antoine de Saint-Exupéry (1943)

Người lớn chẳng bao giờ tự hiểu được cái gì, và thật mệt cho trẻ con khi cứ phải giải thích cho họ (trích truyện Hoàng tử Bé).

Câu chuyện kể về một phi công buộc phải hạ cánh xuống vùng sa mạc hoang vắng để sửa chữa chiếc máy bay bị hỏng. Ở đó anh ta bất ngờ gặp cậu hoàng tử bé cũng đáp xuống từ một tinh cầu xa xôi. Cuộc gặp gỡ bất ngờ này đã nảy sinh những đối thoại về sự sống ngoài quả đất, về những điều lạ lùng mà hoàng tử bé gặp trong cuộc du hành qua vũ trụ. Chú xin chàng phi công vẽ cho mình một con cừu nhưng chú cứ sợ ngày về con cừu đó sẽ ăn mất bông hoa thơ dại trên tinh cầu của chú… Hoàng tử bé là cuốn truyện nổi tiếng nhất của nhà văn và đồng thời là phi công Antoine de Saint-Exupéry, trong truyện còn có nhiều tranh minh họa do chính ông tự sáng tác.

3. Đảo giấu vàng – Robert Louis Stevenson (1883)

Stevenson hoàn thành cuốn truyện khi ông mới chỉ 31 tuổi. Tác giả không thể biết được rằng tên tuổi ông đã trở nên bất tử nhờ cuộc phiêu lưu hồi hộp của cậu bé Jim Hawkin và tên đầu bếp John Silver.
Đảo giấu vàng là câu chuyện phiêu lưu mạo hiểm mô tả một cuộc hành trình trên biển đi tìm kho báu của bọn cướp biển chôn giấu trên đảo. Nhân vật chính của truyện là cậu bé Jim Hawkin. Jim lớn lên tại một quán trọ nơi bố mẹ cậu làm chủ. Vào một ngày nọ, có một thủy thủ già (Bill Bones) đến ở trọ, và vô tình lộ ra việc hắn ta vốn là thành viên cũ của băng cướp biển do thuyền trưởng Flint huyền thoại cầm đầu. Trước khi chết, Bill tiết lộ cho Jim về kho báu của băng Flint, cùng với bản đồ kho báu do ông ta giữ. Jim đem bản đồ đến trình chính quyền và cùng với ông John Trelawney, bác sĩ Lee Livesey lên đường tìm kiếm kho báu.
Khi tàu ra khơi, vô tình Jim đã phát hiện ra cuộc nổi loạn sắp xảy ra do kẻ cầm đầu là John Silver cao kều, gã đầu bếp cụt chân với con vẹt mang tên thuyền trưởng Flint. Những tên này cũng chính là thành viên trong băng cướp biển Flint. Nhờ thế mà mọi người thoát chết và đã rời khỏi tàu. Trong nỗ lực lấy lại con tàu, Jim đã lạc khỏi nhóm và vô tình gặp được Ben Gunn - đồng đội cũ của bọn John Silver cao kều. Anh ta bị cả bọn bỏ rơi trên hoang đảo trong hành trình tìm kho báu. Ben đã một mình tìm ra kho báu và chôn giấu riêng ở một nơi. Nhờ có Ben, nhóm của Jim đóng giả làm bóng ma thuyền trưởng Flint dọa bọn phản loạn, sau đó mang kho báu về đất liền.

4. Trên sa mạc và trong rừng thẳm – Henryk Sienkiewicz (1912)

Là tác phẩm duy nhất viết cho thiếu nhi của Henryk Sienkiewicz, ngay từ khi xuất bản lần đầu năm 1912,  cuốn sách đã được chào đón và dịch ra nhiều thứ tiếng.

Đây là một tác phẩm phiêu lưu có bối cảnh là Châu Phi hoang dã. Truyện kể về tình bạn giữa cậu bé người Ba Lan 14 tuổi tên là Staś Tarkowski và cô bé người Anh 8 tuổi tên là Neil Rawlinson. Hai cô cậu đến với cha của mình đang làm việc tại Châu Phi, họ bị bắt cóc và đưa đi nhiều nơi, từ kênh đào Suez đến sa mạc Sahara rồi tới Sudan. Nhờ sự dũng cảm và thông minh của Stas mà hai bạn trẻ cùng với hai em người Phi khác đã trốn thoát khỏi bọn bắt cóc, chạy trốn vào rừng thẳm Đông Phi cho đến khi được đoàn thám hiểm của Anh tìm thấy.

Cuốn sách đã trở thành sách gối đầu giường của nhiều thế hệ người đọc, với những khát vọng sống cao đẹp, khát vọng khám phá những vùng đất mới, khát vọng thực hiện những chiến tích phi thường và vượt lên trên tất cả là khát vọng chiến thắng mọi điều bất công, thù hận, tàn ác trong thế giới. 

5. Charlotte và Wilbur – E.B.White và Garth Williams (1952)

Charlotte và Wilbur luôn được xếp trong danh sách những tác phẩm kinh điển dành cho thiếu nhi, thậm chí cả những người đã trưởng thành cũng không thể bỏ qua cuốn sách hay tuyệt này. Câu truyện là một thế giới sinh động của loài vật được nhìn qua đôi mắt của một cô bé 8 tuổi đáng yêu và vui tươi.

Truyện kể về một con lợn tên là Wilbur và tình bạn của nó với một cô nhện tên là Charlotte. Câu chuyện bắt đầu khi cô lợn cái của ông John Arable cho ra đời một lứa lợn. Ông phát hiện ra một chú lợn con trong đó rất yếu và ông quyết định giết nó. Tuy nhiên, cô con gái 8 tuổi tên Fern của ông xin ông hãy để nó sống. Fern nuôi chú lợn và đặt tên là Wilbur. Cu cậu là một chú lợn cực kỳ hiếu động và luôn háo hức khám phá thế giới xung quanh. Nó sống với gia đình Fern một vài tuần cho đến khi bị bán cho người chú của cô bé, Homer Zuckerman.

5 cuốn sách hay trong tủ sách thiếu nhi

Charlotte và Wilbur là một thế giới tràn ngập trí tưởng tượng của trẻ thơ. Nơi bất kỳ ai cũng tìm thấy ở đó một phần trẻ nhỏ ngây ngô, khờ khạo nhưng hồn nhiên, trong trẻo của mình.

Mặc dù Fern luôn đến trang trại của nhà Zuckerman thăm Wilbur nhưng nó vẫn luôn cô đơn. Cuộc sống buồn chán kết thúc khi cô nhện xám Charlotte đồng ý kết bạn với Wilbur, chú cùng các con vật khác sống trong trại súc vật của ông Zuckermnan lập thành một gia đình thân thiện thường xuyên trò chuyện với nhau.

Khi một con cừu già trong trại hung tin cho Wilbur biết nó sẽ bị giết lấy thịt vào Giáng sinh sắp tới, Wilbur đến cầu cứu Charlotte. Cô nàng đã dùng những sợi tơ của mình kết thành những chữ có nghĩa làm mọi người kinh ngạc. Charlotte đơn giản nghĩ rằng một khi Wilbur trở nên nổi tiếng thì nó sẽ không bị ăn thịt. Và quả thật đúng vậy, Wibur không chỉ sống sót mà còn giành giải thưởng lớn ở hội chợ của quận…

Thảo Nguyên

Ảnh: Sưu tầm

(Theo Congluan)

Xem thêm:

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Không phải Trấn Thành - Tóc Tiên, Hoa hậu Phạm Hương và Hồ Ngọc Hà mới như song sinh