Vẻ bình yên ở thành phố không cao ốc

Bạch Ngân 2016-10-13 13:30
- Đến với thành phố Dusseldorf (Đức), bạn sẽ phải ngạc nhiên vì không thấy bóng dáng những tòa nhà chọc trời.

Hiện nay, tốc độ đô thị hóa trên thế giới diễn ra vô cùng nhanh chóng, đi bất cứ nơi đâu chúng ta đều nhìn thấy những tòa cao ốc chọc trời mọc lên như nấm. Đứng phía dưới, con người giống như một giọt nước nhỏ bé, bị che lấp mọi tầm nhìn.

Thế nhưng, thành phố Dusseldorf nằm ở phía Tây nước Đức, với chưa đầy 600.000 người dân, dường như nằm ngoài quy luật này. Điểm khác biệt của Dusseldorf ở chỗ, thành phố hoàn toàn không có cao ốc.

Vẻ bình yên ở thành phố nói không với cao ốc

Đến Dusseldorf, bạn sẽ không tìm thấy một tòa cao ốc nào.

Đi dọc những con phố, người ta sẽ phải choáng ngợp trước vẻ bình yên của nơi đây. Những căn nhà được xây đủ màu sắc, hình dáng, nhưng không quá 5, 6 tầng. Cây xanh mọc đầy hai bên đường, không khí trong trẻo mát mẻ. Nguyên nhân do người Đức thường ở biệt thự ngoại ô nên nhu cầu nhà trong thành phố không nhiều.

Ngoài đường, hầu như chẳng thấy bóng dáng những chiếc xe buýt, bởi Dusseldorf đã thay thế bằng tàu điện, giúp giao thông trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn. Nếu lái ô tô riêng, chỉ cần chạy xe hơn 1 tiếng, bạn sẽ tới biên giới Dusseldorf và Hà Lan.

Vẻ bình yên ở thành phố nói không với cao ốc

Những căn nhà san sát nhau, đầy màu sắc vô cùng nổi bật, nhưng không làm mất đi vẻ cổ điển ở nơi đây.

Vẻ bình yên ở thành phố nói không với cao ốc

Có thể thấy, hầu hết những căn nhà này chỉ được xây 5, 6 tầng, giúp con người không bị lọt thỏm và nhìn thấy bầu trời trong xanh.

Vẻ bình yên ở thành phố nói không với cao ốc

Nhà thờ màu vàng gạch nổi bật giữa một góc phố. 

Vẻ bình yên ở thành phố nói không với cao ốc

Tàu điện là phương tiện di chuyển chủ yếu của người dân nơi đây.

Vẻ bình yên ở thành phố nói không với cao ốc

Do thành phố chỉ có khoảng 600.000 người, nên bạn sẽ không phải đối mặt với tình trạng kẹt xe, chen chúc. Đường phố ở Dusseldorf luôn toát lên vẻ bình yên.

Vẻ bình yên ở thành phố nói không với cao ốc

Chạy xe khoảng 1 tiếng từ Dusseldorf sẽ tới biên giới Đức - Hà Lan.

Vẻ bình yên ở thành phố nói không với cao ốc

Đâu đâu cũng thấy bóng dáng cây xanh.

Vẻ bình yên ở thành phố nói không với cao ốc

Dòng sông Rhine chảy ngang qua thành phố, mang đến cho nơi đây vẻ đẹp như một bức tranh thiên nhiên đầy yên ả. Cây cối xum xuê, xanh mướt vô cùng trong lành.

thành phố không cao ốc

Những tòa nhà "hơi cao" chỉ có thể tìm thấy ở các khu phố cũ, nhưng số lượng không nhiều.

Bạch Ngân Theo Toutiao

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mẹo 'cấp cứu' điện thoại rơi vào nước