Nghỉ lễ thảnh thơi ngắm những khung cảnh thần tiên của nước Đức

Ngọc Huyền 2018-09-02 10:00
- Bạn không nên bỏ qua những điểm đến này khi tới Đức.

Lâu đài Burg Eltz

Đặt chân đến Đức mà không tới những địa điểm lung linh này bạn sẽ tiếc ngẩn tiếc ngơ đấy

Lâu đài thời Trung cổ này có từ thế kỷ 11 nằm trên một tảng đá dài 70 mét và được bao phủ bởi khu rừng xanh mát. Được xây dựng vào thế kỷ 12, lâu đài vẫn còn một số đồ nội thất nguyên bản.

Động Thần tiên Saalfeld

Đặt chân đến Đức mà không tới những địa điểm lung linh này bạn sẽ tiếc ngẩn tiếc ngơ đấy

Đây là hang động của một hầm mỏ cũ gần Saalfeld, thuộc bang Thuringia, Đức. Động Thần tiên Saalfeld nổi tiếng về vô số các thạch nhũ sặc sỡ hình thành nhờ nước chảy bào mòn đá qua nhiều năm.

Cây cầu Rakotz ở Kromlau

Đặt chân đến Đức mà không tới những địa điểm lung linh này bạn sẽ tiếc ngẩn tiếc ngơ đấy

Cây cầu Rakotzbrücke (Cầu quỷ) ở Công viên Kromlau được xây dựng từ những tảng đá bazan. Với  kiểu kiến trúc vòm, hình ảnh phản chiếu của cây cầu trên mặt nước hồ tạo nên một vòng tròn gần như hoàn hảo.

Hồ Eibsee

Đặt chân đến Đức mà không tới những địa điểm lung linh này bạn sẽ tiếc ngẩn tiếc ngơ đấy

Hồ Eibsee là một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Đức. Khắp bốn bề hồ là sắc xanh tươi mát và căng tràn sức sống. Bạn có thể khám phá hồ bằng thuyền hoặc bằng cách đi theo con đường đi bộ dài 7 km bao quanh hồ.

Khu dự trữ sinh quyển Spreewald

Đặt chân đến Đức mà không tới những địa điểm lung linh này bạn sẽ tiếc ngẩn tiếc ngơ đấy

Các nhánh của sông Spree đã tạo ra một phong cảnh và đồng cỏ hoang dã. Muốn khám phá Khu dự trữ sinh quyển Spreewald bạn cần đi thuyền gỗ hoặc thuyền mái chèo mộc mạc. Nếu muốn nghỉ lại đây lâu hơn bạn hãy tới một trong những nhà nghỉ ven bờ.

Suối Blautopf

Đặt chân đến Đức mà không tới những địa điểm lung linh này bạn sẽ tiếc ngẩn tiếc ngơ đấy

Tùy thuộc vào ánh sáng, nước của con suối huyền thoại này có nhiều màu sắc, từ màu xanh đậm đến màu ngọc lam nhạt. Truyền thuyết kể rằng con suối này không đáy và màu sắc bắt nguồn từ một thùng mực đã từng đổ vào đó. 

Rừng Teutoburg

Đặt chân đến Đức mà không tới những địa điểm lung linh này bạn sẽ tiếc ngẩn tiếc ngơ đấy

Vào năm 9 sau Công Nguyên, rừng Teutoburg là nơi diễn ra một trận chiến giữa người La Mã và liên minh các bộ lạc Đức. Đây là khu rừng nguyên sinh cổ đại với hàng trăm cây số đường mòn đi bộ hai bên đường, những  rặng đá với những hình thù kỳ lạ, những vách đá cao trở thành những pháo đài hùng vĩ.

Vườn quốc gia Hainich

Đặt chân đến Đức mà không tới những địa điểm lung linh này bạn sẽ tiếc ngẩn tiếc ngơ đấy

Đây là vườn quốc gia thứ 13 của Đức, và là vườn quốc gia duy nhất ở Thuringia. Vườn quốc gia Hainich có cảnh quan huyền diệu bao gồm những tán cây phủ đầy rêu, những cánh đồng lớn phủ đầy hoa huệ và những cây sồi. 

Ngọc Huyền – Theo Theculturetrip

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 sao Hoa ngữ sở hữu tài sản kếch xù nhưng là thánh tiết kiệm