Tháng 4 mà không đến Phú Yên thì có lỗi với bản thân lắm!

2018-04-03 06:25
- Lúc xem Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, mình đã mê Phú Yên qua từng thước phim cực đẹp. Thế là tranh thủ khi có thời gian rảnh, mình liền rủ rê mấy đứa bạn có cùng đam mê du lịch tranh thủ lên đường ngay.

Tháng 4 mà không đến Phú Yên thì có lỗi với bản thân lắm!

Lúc xem Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, nhiều người đã mê Phú Yên qua từng thước phim cực đẹp.

Để có một chuyến đi lý tưởng và tận hưởng trọn vẹn cảnh sắc tươi đẹp của vùng Phú Yên thì thời điểm thích hợp nhất là từ tháng 1 đến tháng 8. Đặc biệt, tháng 4 này mà không đến Phú Yên thì có lỗi với bản thân lắm bởi lẽ nắng rực rỡ mà lại không quá chói chang khiến cho cảnh sắc của Phú Yên lại đẹp hơn bao giờ hết.

Đến đây, mình đã được tận mắt nhìn thấy những cánh đồng bao la, những bãi biển xanh mát, những đầm nước trong xanh và thậm chí là những ghềnh đá nhấp nhô kỳ thú. Mình đã đến biển Vịnh Hòa trong ngày đầu ghé Phú Yên.

Tháng 4 mà không đến Phú Yên thì có lỗi với bản thân lắm!

Biển Vịnh Hòa nổi bật với bãi cát trắng mịn và nước biển trong xanh.

Mang vẻ đẹp hoang sơ nhưng bãi biển Vịnh Hòa không hề thua kém biển Nha Trang xinh đẹp. Nổi bật với bãi cát trắng mịn, nước biển trong xanh, Vịnh Hòa thu hút mình bởi khung cảnh tuyệt đẹp với sự hòa quyện của biển, trời, núi và hàng phi lao rợp bóng. Không đông đúc, ồn ào như những bãi biển khác, Vịnh Hòa toát lên một vẻ đẹp hiền dịu mà thu hút đến lạ.

Tháng 4 mà không đến Phú Yên thì có lỗi với bản thân lắm!

Không thiếu những cung đường đẹp và vắng vẻ ở Phú Yên.

Thú vị hơn cả là sau khi tắm biển sẽ vi vu xe máy lên đèo Cả. Ở đèo Cả có hệ thống đường hầm khá quy mô chỉ sau đèo Hải Vân. Tuy nhiên, bạn nên cẩn thận khi vượt qua đoạn đường đèo uốn lượn đầy nguy hiểm này với một bên là vách đá dựng đứng, còn một bên là vực thẳm sâu. Suốt quãng đường sẽ có rất nhiều chỗ view đẹp mà mình đã dừng ngắm cảnh từ cảnh đồng bằng với những cánh đồng lúa bao la, cảnh núi rừng hùng vĩ với tán cây xanh mướt, đến cả những vịnh biển đẹp ở phía xa xăm.

Tháng 4 mà không đến Phú Yên thì có lỗi với bản thân lắm!

Thú vị hơn cả là sau khi tắm biển sẽ vi vu xe máy lên đèo Cả.

Tất nhiên là bọn mình không thể bỏ qua Gành Đá Dĩa được tạo thành từ những phiến đá với nhiều hình dạng khác nhau đa giác, tròn, lục giác... xếp chồng lên nhau một cách ngay ngắn và dựng đứng như những chồng dĩa lớn. Nếu nhìn từ xa bạn sẽ thấy nơi này giống như một tổ ong khổng lồ. Đặc biệt, khi hoàng hôn buông xuống hoặc lúc mặt trời vừa mọc, khung cảnh lại càng trở nên đầy ma mị và quyến rũ.

Tháng 4 mà không đến Phú Yên thì có lỗi với bản thân lắm!

Gành Đá Dĩa được tạo thành từ những phiến đá với nhiều hình dạng khác nhau đa giác, tròn, lục giác... xếp chồng lên nhau.

Ngoài ra, còn có hải đăng Đại Lãnh (Mũi Điện) chắc hẳn là một địa điểm không thể bỏ qua, nhất là đối với những ai muốn thử một lần được đón những tia nắng bình minh đầu tiên ở nước ta. Sau khi chinh phục những bậc thang xoắn ốc bên trong hải đăng, cảm giác khi nhìn thấy một khung cảnh với biển trời trong xanh cùng những ngọn núi hùng vĩ vươn mình ra biển thật sự kỳ diệu.

Tháng 4 mà không đến Phú Yên thì có lỗi với bản thân lắm!

Hải đăng Đại Lãnh (Mũi Điện) chắc hẳn là một địa điểm không thể bỏ qua.

Trên hành trình, tụi mình còn ghé đầm Ô Loan để thưởng ngoạn cảnh sắc hữu tình và thưởng thức đặc sản nơi đây. Khu vực An Hải nằm ở cuối đầm Ô Loan được nhiều người truyền tai nhau vì nơi này có khá nhiều quán bè bán hải sản rất tươi ngon và giá cả hợp lý. Sò huyết là đặc sản nổi tiếng rất được du khách yêu thích vì thịt ngon, dày và thơm. Mình gợi ý bạn nên thưởng thức hàu hay cua huỳnh đế cũng là những hải sản nổi tiếng bậc nhất khác của nơi đây.

Tháng 4 mà không đến Phú Yên thì có lỗi với bản thân lắm!

Khu vực An Hải nằm ở cuối đầm Ô Loan được nhiều người truyền tai nhau vì nơi này có khá nhiều quán bè bán hải sản rất tươi ngon và giá cả hợp lý.

Kết thúc hành trình, bọn mình thăm vịnh Xuân Đài và cao nguyên Vân Hòa. Vịnh Xuân Đài nổi bật với triền cát dài sạch trắng mịn, những ghềnh đá nhấp nhô đủ màu sắc và những bãi tắm mơ mộng. Trong đó, Nhất Tự Sơn, với một bờ cát trắng nối liền đảo và bờ, được đánh giá là hòn đảo đẹp nhất ở đây.

Tháng 4 mà không đến Phú Yên thì có lỗi với bản thân lắm!

Có những cây cầu gỗ rất thơ rất nghệ ở Phú Yên.

Trong khi đó, buổi sáng ở cao nguyên Vân Hòa rất đẹp tựa như bức tranh thiên nhiên được bao phủ bởi làn sương mờ. Nhiệt độ nơi đây lại khá dễ chịu nên được nhiều người ví von gọi là Đà Lạt giữa lòng Phú Yên. Cao nguyên này còn nổi tiếng với loại mắm được làm từ hai loại trái cây đặc sản là dứa và mít.

Tháng 4 mà không đến Phú Yên thì có lỗi với bản thân lắm!

Nhiều khung cảnh đẹp tựa như bức tranh thiên nhiên.

Phú Yên có rất nhiều địa điểm đẹp đến nức lòng. Nếu bạn vẫn còn băn khoăn không biết đi đâu vào dịp tháng 4 đầu hè thì tại sao không thử một lần đến vùng đất xinh đẹp này để trải nghiệm và chiêm ngưỡng những cảnh đẹp mê hồn ở nơi đây?

Tháng 4 mà không đến Phú Yên thì có lỗi với bản thân lắm!

Phú Yên có rất nhiều địa điểm đẹp đến nức lòng.

Trúc Hồ

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thích thú trước nghệ thuật 'làm đẹp' cho sushi