Lâu đài đẫm máu: Cú trượt của Guillermo Del Toro

Krad 2015-10-20 06:35
- Gần 10 năm kể từ tác phẩm cuối cùng “Pan's Labyrinth” với trí tưởng tượng làm kinh ngạc nhiều khán giả, Guillermo Del Toro mới trở lại ghế đạo diễn phim kinh dị với “Lâu Đài Đẫm Máu”.
Kịch bản của “Lâu Đài Đẫm Máu” được Del Toro ấp ủ trong suốt 9 năm ròng, ngay từ lúc “Pan's Labyrinth” xuất sắc giành được đề cử 3 giải Oscar. Phim quy tụ dàn diễn viên danh tiếng: Mia Wasikowska ("Alice in Wonderland", "Jane Eyre"), Tom Hiddleston ("Thor", "I Saw the Light") và Jessica Chastain ("Interstellar", "The Martian"). Với tên tuổi của cả đạo diễn lẫn diễn viên, cộng với một ý tưởng kịch bản hấp dẫn, “Lâu Đài Đẫm Máu” được kỳ vọng sẽ là bộ phim kinh dị xuất sắc nhất năm nay. 
Lâu Đài Đẫm Máu: Cú trượt của Guillermo Del Toro
"Lâu Đài Đẫm Máu" là bộ phim điện ảnh kinh dị được chờ đón nhất nhì mùa phim Halloween năm nay.
Dường như các nhà quảng cáo, truyền thông đã “đánh lạc hướng” khán giả bằng cách quá tập trung thổi phồng yếu tố kinh dị, trong khi “Lâu Đài Đẫm Máu” khắc họa một câu chuyện tình mang hơi hướm kỳ bí trong bối cảnh gothic. Nhân vật chính của phim là Edith Cushing (Mia Wasikowska đóng) - Một nữ nhà văn trẻ sau khi gia đình xảy ra bi kịch lớn, cô đành theo chồng là ngài Thomas Sharpe tới sinh sống tại tư dinh của dòng họ tại Anh Quốc.
Đó là một tòa lâu đài cổ xưa đã bị xuống cấp trầm trọng. Khi tới sống tại đây cùng chồng và người chị chồng Lucille Sharpe (Jessica Chastain đóng), Edith nhanh chóng nhận ra rất nhiều điều bí ẩn khó có lời giải đáp: Những bóng ma lởn vởn ngoài hành lang, sự vắng mặt của Thomas mỗi đêm, cách hành xử kỳ quặc của Lucille… Cô quyết tâm tự mình tìm hiểu những bí ẩn này và kinh hoàng nhận ra mình đã rơi vào một cái bẫy không lối thoát.
Lâu Đài Đẫm Máu: Cú trượt của Guillermo Del Toro
Câu chuyện kinh dị mang hơi hướng lãng mạn đậm tính Gothic với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.
Với kinh phí đầu tư chỉ 55 triệu USD, “Lâu Đài Đẫm Máu” không có nhiều áp lực doanh thu nhưng đây lại là ván cược cho danh tiếng của Del Toro. Ngay từ khi những thông tin ban đầu của phim được tung ra, nó đã gây xôn xao giới đam mê điện ảnh mặc dù thực chất, nội dung của phim không mới. Một cô gái yếu đuối nhưng đầy cá tính, một anh chàng hào hoa lịch lãm nhưng gia thế bí ẩn và trên hết, một tòa lâu đài xập xệ ở nơi hẻo lánh “không có ma mới là lạ”. Thế nhưng, Del Toro vẫn là cái tên quá lớn giúp bảo chứng sự thành công của phim và khán giả đều háo hức mong chờ những con quái vật kỳ quặc, bối cảnh tuyệt đẹp hay một kịch bản nhiều nút thắt - mở tài tình.
Lâu Đài Đẫm Máu: Cú trượt của Guillermo Del Toro
Ván cược này của đạo diễn tài ba Del Toro dường như không thành công như mong đợi.
Đáng tiếc là ông đã làm đa số khán giả thất vọng. Thay vì một câu chuyện mới lạ, hấp dẫn, “Lâu Đài Đẫm Máu” kể lại một chuyện tình với nhiều tình tiết cũ kỹ, thậm chí là vô cùng dễ đoán. Ngay cả với cặp đôi chính, diễn xuất tinh tế, có hồn của Tom Hiddleston hoàn toàn áp đảo Mia Wasikowska. Có lẽ sai lầm của đạo diễn Del Toro là đặt trọng trách lớn nhất vào tay Wasikowska. Mặc dù biểu cảm đã có nhiều tiến bộ so với “Alice in Wonderland” nhưng Wasikowska vẫn bị “một màu” và “đuối” hơn nhiều khi đặt cạnh những diễn viên lão luyện như Hiddleston và Chastain. 
Lâu Đài Đẫm Máu: Cú trượt của Guillermo Del Toro
Diễn xuất của nữ chính Mia tuy tiến bộ hơn nhưng vẫn bị nét lịch lãm, phong độ của tài tử Tom Hiddleston đè bẹp.
Đối lập với Mia Wasikowska, hai diễn viên còn lại tuy hoàn thành xuất sắc vai của họ nhưng đất diễn lại quá ít. Khán giả mong được thấy chút cuộc sống bí mật của hai chị em nhà Sharpe nhưng tất cả chỉ được phô bày vào phút chót. Đặc biệt, tài tử Tom Hiddleston vốn đang được rất nhiều người hâm mộ lại có một vai diễn dưới tầm, cá tính nhạt nhòa, thậm chí hơi nhu nhược nên khó để lại ấn tượng cho khán giả. Jessica Chastain có phần trình diễn bùng nổ ở phút cuối nhưng nó cũng trôi qua quá nhanh. Charlie Hunnam (vai Alan McMichael) cũng là một diễn viên có thực lực, ngoại hình đẹp nhưng vai của anh quá nhàm chán, thậm chí dường như không có ích mấy trong sự phát triển và kết thúc cốt truyện.
Lâu đài đẫm máu: Cú trượt của Guillermo Del Toro
Tòa lâu đài cổ với những yếu tố kỳ bí được xem là điểm nhấn của phim chưa thật sự làm tốt vai trò dọa dẫm khán giả của mình.
Những yếu tố kinh dị vốn được kỳ vọng là “cái đinh” của phim thì lại được làm quá bình thường, dễ đoán. Những màn dọa dẫm dựa vào yếu tố bất ngờ và những con ma xấu xí, đi lại vật vờ dường như đã lỗi thời, không còn gây ấn tượng với công chúng nữa. Tòa lâu đài cổ - nhân tố trọng yếu của phim tuy có vẻ ngoài hoành tráng với sự đối lập của bùn đỏ thẫm như máu trên nền tuyết trắng khá đẹp mắt nhưng về tổng thể nó cũng “bình thường” như bao lâu đài cổ khác trong phim kinh dị. Thậm chí, có người còn cho rằng tòa nhà bỏ hoang trong “Woman in Black” còn được tạo dựng đáng sợ hơn tòa lâu đài này. 
Kết thúc phim không làm thỏa mãn người xem. Rất nhiều câu hỏi còn chồng chất như là: Tại sao Edith có thể nhìn thấy ma? Những hồn ma trong lâu đài có phải là do một thế lực huyền bí nào đó kìm giữ? Nếu lâu đài có ma, tại sao chị em Sharpe có thể ở đó nhiều năm mà không bắt gặp? 
Rõ ràng, với tài năng và danh tiếng của Del Toro, đây là một tác phẩm dưới tầm của ông. Phim không quá dở nhưng cũng không có gì đặc biệt nổi trội giữa hằng hà sa số phim kinh dị sản xuất mỗi năm vào dịp này. Có lẽ, Del Toro vẫn chưa sẵn sàng để bước qua thành công của “Pan's Labyrinth” năm nào.
Krad 
Ảnh: Sưu Tầm
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Không ngờ con trai Ly Kute đã lớn thế này: Ngoại hình bảnh bao, lại còn 'ga lăng' làm một việc giúp mẹ