Kinh nghiệm lần đầu chinh phục núi Phú Sĩ, Nhật Bản

Moon 2016-08-15 10:30
- Qua những chia sẻ của anh Vinh, hành trình chinh phục núi Phú Sĩ đã trở nên dễ dàng hơn với những người đang có ý định ghé thăm đất nước mặt trời mọc trong thời gian sắp tới.

Kinh nghiệm cho người lần đầu chinh phục núi Phú Sĩ, Nhật Bản

Anh Vinh (26 tuổi, Hải Dương), hiện đang sinh sống và học tập tại Nhật Bản đã có những chia sẻ rất thú vị và hữu ích sau chuyến chinh phục núi Phú Sĩ, ngọn núi cao nhất ở đất nước hoa anh đào. 

Trước đó, anh Vinh chỉ mới được nhìn hình ảnh Phú Sĩ qua các phương tiện truyền thông nên anh càng cảm thấy hào hứng với chuyến trải nghiệm thực tế này.

Kinh nghiệm cho người lần đầu chinh phục núi Phú Sĩ, Nhật Bản

Theo chia sẻ của anh, lúc này đang là thời điểm leo núi Phú Sĩ đẹp nhất trong năm bởi đã kết thúc những cơn mưa bất chợt hay gặp ở Nhật Bản. Tuy nhiên trước khi đi cũng cần theo dõi dự báo thời tiết để lên kế hoạch thật hoàn hảo.

Anh Vinh cho biết núi Phú Sĩ có thể leo trong ngày nhưng với điều kiện phải đi sớm và có thể lực thật tốt. Tuy nhiên đi trong ngày thì bạn lại dễ bỏ qua khoảnh khắc ngắm hoàng hôn và bình minh tuyệt đẹp ở đây. Một chuyến đi 2 ngày là khá hợp lý cho hành trình chinh phục ngọn núi.

Kinh nghiệm cho người lần đầu chinh phục núi Phú Sĩ, Nhật Bản

Kinh nghiệm cho người lần đầu chinh phục núi Phú Sĩ, Nhật Bản

Kinh nghiệm cho người lần đầu chinh phục núi Phú Sĩ, Nhật Bản

Do muốn trải nghiệm và ngắm cảnh nên nhân vật chọn đi tuyến đường hơi vòng một chút, đó là đi tàu cao tốc từ Sinjiku. Tuyến này bạn có thể ngắm cảnh đồng quê của Nhật và các khu vui chơi dọc đường lên núi, khá thú vị.

Chàng trai Việt Nam chọn tự đi thay vì thuê tour guide. Ở đây có các biển chỉ dẫn bằng tiếng Anh, Trung, Hàn, Nhật. Bên cạnh đi theo chỉ dẫn, một cách thú vị mà bạn có thể “học lỏm” anh chàng này là bám theo một đoàn nào đó khi đến điểm rẽ.

Kinh nghiệm cho người lần đầu chinh phục núi Phú Sĩ, Nhật Bản

Kinh nghiệm cho người lần đầu chinh phục núi Phú Sĩ, Nhật Bản

Được biết, núi Phú Sĩ chia ra làm 10 tầng. Nhưng việc leo từ tầng 1 theo anh Vinh chỉ dành cho dân chuyên nghiệp vì khá vất vả và nguy hiểm. Còn người mới leo thì nên bắt đầu hành trình từ tầng 5. Thời gian leo đẹp nhất là từ khoảng 3-4 giờ chiều hôm trước, ngắm hoàng hôn và nghỉ đêm ở tầng 7 hoặc tầng 8 (nếu có sức). Anh Vinh lưu ý rằng có khá nhiều trạm nghỉ ở dọc đường, các trạm đều phục vị ăn, ngủ nghỉ. Tuy nhiên nên đặt trước để tránh tình trạng hết chỗ, phải ngủ ngoài trời lạnh.

Kinh nghiệm cho người lần đầu chinh phục núi Phú Sĩ, Nhật Bản

Trong hành trình leo núi, chàng trai Việt Nam đặc biệt ấn tượng về vẻ đẹp trên đường đi bởi khung cảnh nhìn từ trên cao xuống rất tuyệt vời. “Nếu đi đêm vào đúng hôm bắn pháo hoa thì bạn có thể xem pháo từ trên xuống, cảm giác rất khác khi mình ngắm từ dưới lên”, anh Vinh cho biết. Không khí ở tầng 5 thì rất dễ chịu, nhưng càng lên cao không khí càng loãng, bạn nên vừa đi vừa nghỉ để làm quen dần với điều kiện này, nếu không cần trang bị thêm bình oxi xách tay.

Kinh nghiệm cho người lần đầu chinh phục núi Phú Sĩ, Nhật Bản

Bên cạnh ấn tượng với cảnh vật, anh Vinh còn dành nhiều tình cảm cho những người dân Nhật Bản gặp trên đường đi. Đó đều là những con người thân thiện và tốt bụng, trên đường dù không quen biết nhau họ vẫn chào nhau như 1 lời động viên tinh thần. Do đi một mình nên anh thấy khá may mắn khi nhập cùng 1 đoàn người Nhật. Được vài chặng thì bắt chuyện vui vẻ. Anh cho biết họ còn cho anh mượn đèn pin, đặt thêm chỗ ăn, ngủ cho anh. Và đến lúc đó mới thấy hết được sự thân thiện, nhiệt tình và tốt bụng của người Nhật Bản.

Kinh nghiệm cho người lần đầu chinh phục núi Phú Sĩ, Nhật Bản

Kinh nghiệm lần đầu chinh phục núi Phú Sĩ, Nhật Bản

Anh Vinh có được may mắn ngắm mặt trời mọc ở một trong những địa điểm đón bình minh đầu tiên trên thế giới. Với người lần đầu được trải nghiệm như anh quả là điều rất sung sướng. “Cảm giác gì khỏi phải nói rồi, không còn gì tuyệt vời hơn”, anh chia sẻ cảm xúc của mình khi lên đến đỉnh. Vì chặng đường đi khá dài và vất vả nên nhiều người chỉ leo được đến tầng 8 là quay về. Tuy nhiên chàng trai Việt Nam đã cố gắng hết sức để chinh phục trọn vẹn đỉnh cao với quyết tâm “đã đi là phải đến”.

 Một số thông tin thêm về hành trình chinh phục núi Phú Sĩ

Cách di chuyển đến điểm leo núi

Đi tàu đến ga Sinjiku, ra cổng phía nam của ga, lên tầng 4 toà nhà đối diện ga. Đây chính là bến bus cao tốc (nên đặt vé trước để tránh lỡ chuyến) đi thẳng đến tầng 5 của núi.

Nếu lỡ chuyến bus rồi thì bạn ra điểm bán vé tàu cao tốc (cửa ra phía nam rẽ phải 1 chút) để đi đến Gotenba, từ đây bắt bus đi đến ga Fuji eki, bạn mua tiếp vé bus đến tầng 5 (mua vé 2 chiều sẽ rẻ hơn).

Nếu đi từ ga Tokyo, thì bạn ra bến bus mua vé bus cao tốc (nên đặt vé trước) chạy đến thẳng tầng 5 núi Phú Sĩ.

Chi phí cần sử dụng cho hành trình chinh phục núi Phú Sĩ của anh Vinh

Vé tàu cao tốc từ sinjiku đến gotenba 3010¥
Bus từ gotenba đến ga Fuji 1400¥
Bus từ ga Fuji đến tầng 5 núi phú sĩ vé 2 chiều là 2100¥
Bus từ ga Fuji về ga Tokyo 1800¥
Gậy leo núi 1000¥
Vé leo núi (đóng góp để duy tu và làm đường lên núi ) 1000¥
Tiền thuê chỗ nghỉ (ngủ 1 đêm, ăn tối, ăn sáng) 8000¥
Tổng tiền: 18,310 ¥(tương đương hơn 4 triệu VND) chưa bao gồm tiền mua đồ mang theo.

Một số lưu ý quan trọng

Trang phục cần chuẩn bị: quần áo ấm, áo mưa (vì phía trên vào buổi tối rất lạnh và nhiều sương, nhiệt độ có thể giảm xuống còn 0 độ).

Cần chuẩn bị đồ dùng gồm có giầy leo núi, đèn pin đeo ở đầu, đồ dùng y tế, khẩu trang, khoảng 2 lít nước (tốt nhất là mua các loại nước dành cho thể thao để bù đắp chất điện giải), đồ ăn, bánh kẹo đủ dùng theo nhu cầu cá nhân.

Trong quá trình leo quan trọng nhất là phải phân đều sức, nghỉ dừng chân nạp nước và năng lượng tuỳ vào tình trạng cơ thể mỗi người.

Nếu không có chỗ ngủ, nên mang theo túi ngủ hoặc đồ chống thấm nếu ngủ ngoài, vì sương xuống rất lạnh và ướt.

Ảnh: NVCC

Moon

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Em vẫn chờ một điều kỳ diệu trong đêm Noel