'Bước chân theo dấu mặt trời' và hành trình gắn bó với Ấn Độ đầy ma lực của cô gái 8X

Bảo Bình 2017-11-07 06:15
- "Bước chân theo dấu mặt trời" là một cuốn sách được cô gái 8X Phương Thu Thủy viết để "trả nợ" ân tình cho những người cô từng gặp, những con đường từng qua trên đất Ấn Độ.

Bỏ việc để đi du lịch, mê mẩn đất Ấn

Phương Thu Thủy là một cô gái 8X sinh ra tại Huế, lớn lên tại Quảng Trị và nay sinh sống tại TP.Hồ Chí Minh. Cô đã từng làm việc 10 năm trong ngành tài chính và đã rời bỏ công việc ổn định đó để đi và trải nghiệm.

Điều đặc biệt là những chuyến đi của Phương Thu Thủy thường là những chuyến đi được mua vé 1 chiều. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô gái 8X này có điều kiện để say sưa với những trải nghiệm ở những vùng đất mới lạ mà chưa hẹn ngày về.

'Bước chân theo dấu mặt trời' và hành trình đầy ma lực đến Ấn Độ của cô gái 8X
Phương Thu Thủy, cô gái 8X mạnh mẽ từng bỏ lại công việc ổn định để chu du tới những chân trời mới

Có điều kiện được đi nhiều nơi, cả trong nước và nước ngoài nhưng có lẽ cơ duyên lớn nhất của Phương Thu Thủy là dành cho Ấn Độ. Cô kể: “Chuyến đi Ấn Độ đầu tiên là vào năm 2013, đó là hành trình 12 qua tứ thánh tích Phật giáo cùng mẹ tôi được book qua một công ty du lịch. Đến nay thì tôi đã có 4 chuyến đi đến đất nước này. Ngay từ chuyến đi đầu tiên tôi đã cảm thấy mình có một sự gắn kết khó diễn tả bằng lời với Ấn Độ, dường như có sự quen thuộc nào đó với những con đường tôi qua, những khuôn mặt của những người tôi gặp trong suốt 12 ngày ấy. Khi rời Ấn lần ấy tôi đã không cầm được nước mắt và tự nhủ rằng mình sẽ quay lại”.

Sau chuyến đi đó, trở về nhà, Phương Thu Thủy tìm đọc lại những cuốn sách đầy cảm hứng về những hành trình có thật và cả những câu chuyện phóng tác về vùng đất Ấn Độ được chất đầy trên kệ, những bài thơ của triết gia Tagore, cuộc đời bậc thánh của mẹ Tesera hay những bài giảng đầy lòng từ bi của Ngài Đạt Lai La Ma thứ 14. Những kiến thức, thông tin từ sách vở đưa cô đến gần hơn với Ấn Độ.

“Tôi quay lại Ấn Độ mà cứ như trở về nhà nên những chuyến đi càng ngày càng dài hơn khi ở vùng đất ấy, đó không còn là những chuyến du lịch thông thường mà là những chuyến đi giúp tôi nhận ra những điều sâu kín trong tôi với những cung bậc cảm xúc ngập tràn kính trọng và thương yêu”, cô tâm sự.

'Bước chân theo dấu mặt trời' và hành trình đầy ma lực đến Ấn Độ của cô gái 8X
Ấn Độ là vùng đất để lại nhiều thương nhớ cho cô gái gốc Huế

'Bước chân theo dấu mặt trời' và hành trình đầy ma lực đến Ấn Độ của cô gái 8X
Cô từng có những cuộc gặp gỡ kỳ lạ và thú vị với những con người mới quen ở Ấn Độ

Dù trong mắt nhiều người, Ấn Độ là quốc gia để lại ấn tượng với những mặt tiêu cực như ô nhiễm, nạn hiếp dâm… nhưng với Phương Thu Thủy, cô vẫn tìm được những điểm đáng yêu, tích cực ngay từ trong cái xấu. Cô nói: “Tôi nhận ra ở đâu cũng có những mặt trái của vùng đất ấy. Ấn Độ cũng thế, nạn cưỡng hiếp, sự ô nhiễm của những con sông, sự dơ bẩn trên đường phố cùng tồn tại với bề dày lịch sử huy hoàng, nền kiến trúc kiệt tác và cả sự tốt bụng của những người dân chân chất. Ngay từ chuyến đi đầu, bởi sự “nhồi nhét” thông tin từ mạng xã hội, từ báo chí và cả từ bạn bè khiến tôi sợ hãi Ấn Độ và bước đi với sự e dè. Nhưng khi bắt đầu những chuyến đi một mình, sự sợ hãi dần biến mất khi thực tế những điều tôi được đối diện quá khác xa với những gì tôi được biết về Ấn Độ. Phần đông người dân Ấn là nghèo khó nhưng không có nghĩa toàn Ấn Độ là một nơi dơ bẩn, có một vài vùng nạn cưỡng hiếp nhưng không có nghĩa cứ bạn đến Ấn Độ thì sẽ bị cưỡng hiếp. Ấn Độ là một đất nước rộng lớn, đa văn hóa, đa tôn giáo chính vì vậy không có gì không xảy ra trên đất nước này nhưng không có nghĩa toàn bộ những điều đó sẽ xảy ra đối với bạn. Chỉ cần tìm hiểu văn hóa, ăn mặc, cư xử theo đúng quy tắc để không gây hiểu lầm thì bạn có thể tránh được rủi ro trong việc bất đồng văn hóa và ngôn ngữ”.

'Bước chân theo dấu mặt trời' và hành trình đầy ma lực đến Ấn Độ của cô gái 8X

Nhiều lần tới Ấn Độ cô nhận ra chỉ cần tìm hiểu văn hóa, cư xử đúng quy tắc sẽ tránh được rủi ro 

Viết sách để “trả nợ” ân tình

Mỗi chuyến đi đến Ấn Độ của cô gái gốc Huế đều có những câu chuyện và kỉ niệm đặc biệt. Cô thường ghi lại cảm xúc của mình trong một cuốn nhật ký nhỏ theo thói quen. Từ đó, những bài viết trên blog bắt đầu hình thành và phải chăng là bóng dáng của cuốn sách về Ấn Độ mà cô ấp ủ.

'Bước chân theo dấu mặt trời' và hành trình đầy ma lực đến Ấn Độ của cô gái 8X
"Bước chân theo dấu mặt trời" là cuốn sách được Phương Thu Thủy viết để "trả nợ" ân tình cho con người và vùng đất Ấn Độ

Chia sẻ về cơ duyên “Bước chân theo dấu mặt trời” hình thành, Phương Thu Thủy cho biết: “Một ngày tôi gặp một người chị, sau khi chị ấy nghe câu chuyện của tôi và đọc những dòng bản thảo sơ khai chị nói rằng tôi phải hoàn thành cuốn sách này để trả nợ cho vùng đất ấy. Tôi đang mang nợ mà những món nợ vô hình không thể trả theo cách thông thường. Thế là tôi hoàn thành bản thảo của mình để nó trở thành cuốn sách ngày hôm nay. Tôi chỉ muốn trả nợ cho những con người tôi từng gặp, những con đường tôi từng qua, những bài học tôi đã nhận được trong cuộc đời… dẫu biết rằng chẳng bao giờ tôi có thể trả hết những yêu thương”.

Tuy nhiên dù đã ra mắt cuốn sách về vùng đất đầy duyên nợ với mình nhưng Phương Thu Thủy vẫn đang có kế hoạch quay lại Ấn Độ một lần nữa. Và cũng như mọi chuyến đi khác, cô ít có kế hoạch chi tiết cho riêng mình mà để mọi thứ diễn ra thật tự nhiên như nó vốn thế. Khi được hỏi liệu cô có cùng chồng, người luôn yêu thương và ủng hộ, làm hậu phương vững chắc cho cô trong mọi chuyến đi, đến Ấn Độ hay không, cô trả lời: “Nếu chồng tôi đi cùng tôi thì những trải nghiệm sẽ khác đi so với đi một mình và mọi trải nghiệm đều mang lại những bài học và kỷ niệm đáng nhớ cho tôi. Chồng tôi là người không thích đi du lịch, nhưng chỉ cần đi với tôi thì điểm đến không còn quan trọng nữa. Chỉ cần bên nhau thì nơi nào cũng đáng để cùng nhau có những kỷ niệm tuyệt vời”.

Ảnh: NVCC
Bảo Bình

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Truyền thuyết về linh hồn các ma quỷ biết 'đoạt hồn'