Tin vào cuộc tình chóng vánh, người phụ nữ vướng vòng lao lý

Trần Kha 2015-04-15 08:54
- (Em đẹp) - Hai người phụ nữ này vẫn chưa một lần gặp mặt, chỉ đến khi chị Mai đứng trước vành móng ngựa, họ mới có dịp đối mặt nhau. Cùng là phụ nữ nên họ hiểu được dù đang đứng ở vị trí nào thì họ cũng chỉ là nạn nhân của sự lừa dối tình cảm.

Ngày 13-4-2015, TAND Tp.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Huỳnh Thị Ngọc Mai (Sinh năm1980 ngụ Bình Chánh) về hành vi giết người. Theo đó, nạn nhân là Phan Đình Thiện, gã chồng hờ vũ phu, đã đẩy Mai rơi vào bi kịch của cuộc đời.

Quê quán của Mai ở tận An Giang. Năm đang học lớp 11, do gia đình nghèo không có tiền trang trải nên cô phải nghỉ ngang rồi theo chúng bạn tha hương lên Tp.HCM kiếm sống. Khoảng năm 2009, Mai kết hôn với người chồng kém mình 3 tuổi. Nhưng cuộc hôn nhân kéo dài chưa được bao lâu, giữa hai người bắt đầu xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến ly hôn.

Ở lại đất Tp.HCM, không có nghề nghiệp trong tay, Mai lãnh vé số đi bán dạo. Năm 2013, Mai gặp và quen biết với Thiện đang làm nghề giữ xe tại bưu điện quận 8. Sau những lần trò chuyện với nhau, Thiện đã nảy sinh tình cảm với Mai.

Mai khóc và hối hận vì sự nông nổi của mình. Khi mọi sự đã rồi, Mai không bào chữa cho hành vi của mình chỉ mong gia đình nạn nhân tha thứ.

Bằng những lời kể khổ, Thiện cho biết mình đã từng có vợ và con trai. Do cuộc sống khó khăn nên cả hai đã chia tay nhau cũng khá lâu, không còn qua lại với nhau nữa. Ngoài ra, 2 người cũng chưa có kết hôn nên không có gì ràng buộc.

Nghe vậy, Mai cũng thấy mủi lòng. Nghĩ đến cuộc hôn nhân của mình cũng đã từng tan vỡ, lại cùng cảnh ngộ nên Mai cũng nảy sinh tình cảm với Thiện. Sau thời gian ngắn quen nhau, Mai đồng ý dọn đến phòng trọ của Thiện, góp gạo thổi cơm chung.

Trong thời gian chung sống kiếp vợ chồng hờ, giữa Mai và Thiện không ít lần xảy ra cãi vã. Nhưng sau mỗi lần cãi nhau, tình cảm của họ lại trở nên thân thiết hơn.

Cho đến ngày 31/7/2014, Thiện, Mai và một người hàng xóm mua bia về uống tại phòng trọ. Khi đã ngà ngà say, Thiện trách Mai không quan tâm đến mình khiến đôi bên xảy ra cãi vã. Tức giận, Thiện nhặt vỏ lon bia ném vào người của Mai và đánh đấm túi bụi vào người cô vợ hờ không thương tiếc.

Bị đánh, Mai liền lấy con dao gần đó hăm dọa sẽ đâm trả. Được người hàng xóm can ngăn, Mai bực tức bỏ ra ngoài cửa phòng trọ ngồi. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, tiệc nhậu vẫn chưa tan. Lúc này, Thiện gọi Mai đi mua thêm bia và thức ăn nhưng Mai không chịu.

Tức giận, Thiện xông ra cửa, đánh Mai. Trong lúc mất bình tĩnh, Mai cầm dao đâm trả một nhát thấu tim. Khi thấy Thiện bị chảy máu, Mai hoảng hốt bịt lại vết thương, nhờ người đưa đi cấp cứu nhưng anh này tử vong sau đó.

Trong suốt phiên tòa, Mai tỏ ra hối hận vì hành vi đã gây ra. Mặc dù vậy, Mai cho rằng mình chỉ hù dọa trước những đòn đánh đấm của Thiện. Bằng hành vi này, Mai bị TAND TP HCM xét xử và tuyên phạt với mức án 9 năm tù về tội “giết người”.

Cũng trong phiên xử, biết Mai phải vướng tù tội, chị T, (vợ trước của Thiện) lại thấy xót thương thay vì căm hận. Cũng đều là phận phụ nữ, rơi vào hoàn cảnh khó khăn, cô đơn khó mà cưỡng lại những lời đường mật của đàn ông.

Chị T (áo sơ mi chấm bi đen) cùng gia đình đến tham dự phiên tòa. Chị cho rằng, tình cảm vợ chồng chị rất thắm thiết. Chị thương cho hoàn cảnh của Mai khi phải rơi vào bẫy tình của chồng mình.

Chị trách chồng mình đã dùng những lời lẽ bịa đặt, nói vợ chồng đã chia tay. Nhưng thật ra, do hoàn cảnh khó khăn, chị T mang con nhỏ về quê mẹ cho đi học. Cứ hàng tháng, chị T đều trở lên gặp Thiện để lấy tiền lo cho con.

Một hôm, chị tình cờ ghé phòng trọ, phát hiện có quần áo phụ nữ. Gặng hỏi mãi, Thiện cũng đành thú thật. Sống chung 10 năm với chồng, chị biết được ít nhiều Thiện cũng có thói ong bướm. Nhiều lần bắt gặp chồng nhắn tin tán tỉnh với những cô gái khác, chị T đều ra sức khuyên giải nên  Thiện cũng thôi.

Chị T cho biết: "Lúc biết chuyện tôi rất tức giận vì thói trăng hoa của chồng nên bỏ về quê thì anh van nài xin tha thứ”. Tưởng chuyện sẽ kết thúc từ lúc ấy, thế nhưng Thiện vẫn cố dây mơ rễ má để rồi nhận lấy hậu quả.

Cuối phiên tòa, khi nghe mức án dành cho Mai, chị T cũng thấy nhẹ lòng. Chị không giận, không hận người đã cướp đi mạng sống của chồng. Chị biết, tất cả mọi chuyện, đều là lỗi của chồng mình nên nỗi đau cũng dễ nguôi ngoai.

Trần Kha
(Theo Congluan.vn)

.

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu