Tiếng khóc xé lòng của cặp vợ chồng mất 2 con sinh đôi trong gang tấc

Lam Giang 2014-12-02 10:14
- Hai đứa con đòi uống sữa, chị Oanh chạy ra cửa hàng tạp hóa gần nhà để mua. Khi chị quay về thì hai con chị đã rơi xuống ao cá gần nhà.

3 ngày sau khi xảy ra tai nạn đuối nước làm 2 anh em sinh đôi Nguyễn Văn Phú và Nguyễn Văn Hữu (4 tuổi) trú tại xóm Tân Mỹ, xã Mỹ Thành (Yên Thành, Nghệ An) tử vong, chúng tôi đã tìm về gia đình 2 cháu nhỏ xấu số. Trên con đường vào xóm nhỏ, không khí tang tóc bao trùm nơi đây.


“Sao ông trời nỡ cướp đi tài sản lớn nhất của hai vợ chồng tôi”


Khi chúng tôi bước vào ngôi nhà, người thân, làng xóm đến chia buồn kín cả ngoài sân. Trong ngôi nhà cấp 4 lụp xụp, anh Nguyễn Văn Cẩm (30 tuổi, bố của hai cháu) vẫn ngơ ngác trước sự ra đi quá đột ngột của hai con.


Ngồi nói chuyện cùng chúng tôi, anh Cẩm nghẹn ngào: “Đau xót quá chú ơi!, sao ông trời nỡ cướp đi tài sản lớn nhất của hai vợ chồng tôi. Tại sao không bắt tôi mà đi bắt cả hai người con của tôi đi, sao không để lại cho chúng tôi đứa nào vậy. Gia đình khó khăn, tiền bạc không có, chỉ có hai đứa con bây giờ vợ chồng tôi mất chúng thật rồi”.

 

 
Anh Cẩm thẫn thờ bên di ảnh 2 con.

 

Không giấu được nước mắt trên khuôn mặt, ông Nguyễn Văn Cường (65 tuổi, bố anh Cẩm) kể lại: "Sáng hôm đó gia đình có giỗ nên 2 cháu Phú, Hữu ở nhà không đi học. Đến trưa, có người giọi Cẩm đi làm để 2 cháu cho vợ trông coi. Lúc sự việc xảy ra, Cẩm đang đi kéo gỗ trong rừng, tôi gọi điện báo tin nhưng nó vẫn bán tín bán nghi. Khi Cẩm về tới nơi, nhìn thấy hai đứa con trai nằm bắt động, nó ngã quỵ xuống đất rồi ôm con khóc gào thét. Còn vợ bị ngất lịm khi chưa kịp nhìn mặt 2 đứa con”.


Anh Cẩm và chị Oanh cưới nhau năm 2010. Hai bên nội ngoại vui mừng khôn xiết khi chị Oanh sinh cho anh Cẩm 2 đứa con trai. Từ khi sinh ra, 2 bé Phú và Hữu đều rất khỏe mạnh, vợ chồng rất tình cảm, mọi người trong xóm ai cũng yêu quý.


"Chú Cẩm chịu khó làm ăn, chịu khó kiếm tiền nuôi vợ con. Chị Oanh do sức khỏe yếu, cứ trở trời là bị ngất xỉu suốt nên chỉ ở nhà chăm con, không làm được việc gì nặng. Hai đứa con dễ thương, khôi ngô thế mà ra đi mất rồi" – chị Nguyễn Thị Sơn, hàng xóm kể.

 

 
Tang thương bao trùm căn nhà nhỏ.

 

Từ khi sự việc xảy ra, chị Oanh ngồi cứ ngồi ủ rũ trên giường, lúc tỉnh táo, có lúc lại ngất lịm đi vì khóc thương con. Mấy ngày này, chị Oanh đau đớn đến kiệt sức, không chịu ăn uống, người thân phải thay phiên nhau túc trực, chăm sóc chị.


Gạt nước mắt, chị Oanh kể lại buổi chiều định mệnh của 2 con: “Tôi vừa dọn xong đám giỗ, chiều tối 2 cháu đói bụng đòi mẹ mua sữa. Lúc này trong người tôi không còn một xu nào cả, vì thương con nên tôi dặn 2 đứa ở nhà cẩn thận để mẹ đi mua sữa cho. Khoảng 20 phút sau, khi tôi về tới nhà không thấy 2 đứa con đâu. Tôi hoảng hốt tìm khắp nhà không thấy, đi sang nhà hàng xóm không thấy lúc về thấy 2 con nổi lên dưới ao".


Gia cảnh ngặt nghèo


Trong ngôi nhà của vợ chồng anh Cẩm, chỉ bộ bàn ghế mới mua cách đây vài tháng là đáng giá. Căn nhà cấp 4 trống rỗng không có đồ dùng nào giá trị hơn.


Bà Phan Thị Lĩnh (bà ngoại 2 cháu bé) khóc nghẹn ngào kể, vợ anh Cẩm bị nhiều bệnh nên không làm được gì, chỉ có người chồng gánh vác mọi việc trong gia đình.


“2 cháu mất rồi, vợ bị bệnh, gầy gò ốm yếu như thế, không biết có sinh được nữa không. Hiện nay, 2 vợ chồng vẫn còn nợ hàng xóm hơn 50 triệu đồng vay mượn để xây nhà. Thương cháu tôi quá, cách đây mấy ngày cả 2 cháu xuống nhà ông bà chơi, vậy mà...", bà Lĩnh nói.

 

Ao nơi 2 cháu Phúc, Hữu ngã xuống.


Được biết thu nhập của gia đình anh Cẩm chỉ dựa vào mấy sào ruộng. 2 đứa con là niềm vui, niềm hi vọng và động lực lớn nhất để anh chị cố gắng vươn lên thoát khỏi cảnh nghèo khó. Bé Phúc và Hữu đều kháu khỉnh, khôi ngô tuấn tú lại ngoan ngoãn nên ai cũng yêu mến. Nhưng nào ngờ, chỉ một phút định mệnh, ông trời đã cướp đi của anh chị tất cả.


Trước đây, lúc nào trong căn nhà nhỏ bé cũng tràn ngập hạnh phúc với tiếng cười trẻ thơ, nhưng giờ đây bao trùm là bầu không khí tang thương. Chứng kiến hình ảnh người đàn ông trẻ gục ngã bên bàn thờ 2 đứa con nhỏ, lòng ai cũng thấy xót xa. Nỗi đau này không biết đến bao giờ mới có thể nguôi ngoai.


Ông Nguyễn Văn Chương, trưởng xóm Tân Mỹ cho biết, gia đình của anh Cẩm và chị Oanh là 1 trong những hộ nghèo nhất xóm. Căn nhà anh chị đang sống được bố mẹ mua đất xây cho nhưng cũng mới dở dang, bếp chưa có để nấu. Sự ra đi của các cháu là một mất mát quá lớn và không thể nào bù đắp được.


“Bà con lối xóm chỉ biết động viên và mong muốn cả anh chị sớm vượt qua nỗi đau này để ổn định, tiếp tục cuộc sống. Hiện giờ, các cháu đã mất đi rồi, đây là bài học rất lớn để các gia đình có con nhỏ phải cẩn thận hơn nữa, nhất là các gia đình sinh sống ở gần ao, sông”, ông Chương chia sẻ.


Rời khỏi gia đình anh Cẩm mà lòng chúng tôi nặng trĩu, tiếng khóc xé lòng của người mẹ trẻ và gương mặt vô hồn của người cha ám ảnh tâm trí. Chúng tôi tự hỏi rằng: “Những tai nạn thương tâm thế này bao giờ mới dừng lại?”.

 

Lam Giang

(Theo congluan.vn)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Dương Mịch duy trì 3 động tác đơn giản này để có đôi chân dài thon vạn người mê, chị em nên học theo