Thân thiết như bạn bè và bi kịch của mối quan hệ mập mờ

Thành Đạt 2015-09-18 07:21
- Vì mập mờ trong một mối quan hệ, Mạnh đã ra tay giết người và cho rằng bị hại ép mình quan hệ đồng giới nên mới xảy ra chuyện đau lòng như vậy.

Mập mờ trong quan hệ

Trương Văn Mạnh (SN 1989, quê Quảng Bình) con thứ hai trong nhà gồm có bốn anh chị em. Dù nhà ở mặt đường của huyện nhưng cuộc sống trong gia đình của Mạnh chẳng tốt là mấy.

Dù nghèo, nhưng gia đình Mạnh vẫn cố gắng cho con ăn học với mong muốn “chữ nghĩa” sẽ giúp đổi vận cuộc đời con người.

Học mãi mà vẫn không thấy tiến bộ, Mạnh bắt đầu buông xuôi việc “đèn sách”. Nên vì vậy khi học đến lớp 9, Mạnh đã xin cha mẹ cho mình ở nhà để phụ giúp cho gia đình làm kinh tế.

Dù ở nhà phụ giúp cho bố mẹ, nhưng Mạnh chẳng có nghề nghiệp gì ổn định mà vẫn “ăn không ngồi rồi”. Tuy không thuộc thành phần bất hảo, nhưng Mạnh cũng chẳng là dạng vừa tại chốn làng quê. Nhậu nhẹt, chơi bời...Mạnh đều có cả.

Vì thiếu tiền, năm 2009, trong một lần đi trộm cắp tài sản Mạnh bị bắt giữ và bị phạt cảnh cáo. Sau đó một năm, Mạnh đi vào Tp.HCM và theo học nghề thợ sắt.

Bi kịch của một mối quan hệ mập mờ
Bị cáo Mạnh.

Làm thợ cửa sắt, dù thu nhập không cao nhưng hàng tháng Mạnh vẫn cố gắng gửi tiền về cho cha mẹ để lo cho em út ăn học.Tại mảnh đất thành thị, Mạnh bắt đầu tập làm quen với cuộc sống phồn hoa thâu đêm suốt sáng của Sài thành.

Hàng tuần Mạnh thường ghé đến tiệm hớt tóc của anh Trần Đình Hòa (SN 1975) tại đường Phạm Văn Bạch, phường 15, quận Tân Bình, Tp.HCM để làm đẹp.

Tới nhiều lần, Mạnh trở thành khách quen cũng như bạn thân với Hòa nên cả hai thường gần gũi với nhau mà chẳng có một chút khoảng cách gì. Đồng thời, việc Mạnh qua đêm tại nhà Hòa và ngủ cùng nhau ngày càng nhiều.

Khoảng 7h ngày 15/1/2011, Mạnh đi bộ đến tiệm hớt tóc của Hòa để chơi. Tại đây, Hòa dùng xe máy chở Mạnh đi Tiền Giang để dự đám cưới của một người bạn. Sau khi “chén chú chén anh” no say tại đám cưới, Mạnh và Hòa trở về lại tiệm hớt tóc.

Về đến nhà, thấy trời đã tối, Hòa liền đề nghị Mạnh ngủ lại thì được anh này đồng ý. Lúc này, Mạnh liền mượn điện thoại của Hòa để chơi điện tử. Nằm chơi được một lúc, Mạnh bất ngờ dùng dao đâm vào ngực và lưng của anh Hòa.

Bất ngờ, anh Hòa liền tri hô “cướp, cướp”. Nghe thấy, nhiều người dân ở địa phương liền chạy tới tiệm hớt tóc của Hòa. Thấy vậy, Mạnh liền cầm điện thoại và chìa khóa xe của Hòa rồi cố gắng trèo lên mái nhà để tìm cách trốn. Nhưng lúc này, người dân liền phá cửa xông vào rồi bắt giữ được Mạnh và giao cho cơ quan chức năng.

Hòa được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nên anh Hòa đã tử vong ngay sau đó.

Bi kịch cho người mẹ

Tại phiên tòa, Mạnh thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho rằng mình bị ép buộc quan hệ đồng giới nên mới xảy ra chuyện đáng tiếc như trên.

Theo Mạnh, khi cả hai đang nằm ngủ thì bất ngờ Hòa dùng dao đe dọa Mạnh và yêu cầu anh này phải cởi bỏ quần áo, nếu không làm theo sẽ bị giết chết. Quá bất ngờ, Mạnh liền chống cự rồi giằng lấy con dao. Trong lúc giằng co, thì con dao mới đâm vào người của Hòa và dẫn đến chết người. Tuy nhiên mọi lời bào chữa của Mạnh đều bị VKS cùng HĐXX bác bỏ, khi mà tại biên bản giám định tử thi cho thấy trên người nạn nhân có những vết thương sâu đến 7 cm.

Bên cạnh đó, những vết thương đều bị đâm có chủ đích và lực tác động rất mạnh, không giống như bị giằng co mà đâm phải, do đó không có chuyện Mạnh chống cự rồi đâm nạn nhân.

Ngồi dưới phiên tòa, bà Hoàng Thị Lan (mẹ bị cáo) giàn giụa trong nước mắt, đối với bà giờ đây cảm xúc trở nên lẫn lộn. Một nỗi đau bao trùm, vì bà cũng không biết đâu mới là điều chính xác.

Nuôi con lớn, không ai muốn nhìn thấy chúng vướng vào vòng lao lý, nhưng khi trên đầu đã hai thứ tóc bà đành nhìn đứa con trai đi tù không biết bao giờ mới có ngày ra.

Thân thiết như bạn bè và bi kịch của mối quan hệ mập mờ
Bị cáo Mạnh được dẫn giải ra xe, người mẹ theo sau nhìn đứa con trai không biết đến bao giờ mới gặp lại.

Đứng nơi hành lang tòa, bà Lan tâm sự, chồng bà vốn là thương binh nên không làm được việc nặng nhọc. Kinh tế trong gia đình đều do bà lo liệu, hằng ngày bà phải dậy thật sớm để đi làm giúp việc.

“Mỗi tháng thu nhập của tôi cũng chỉ được 3 triệu, nhưng tiền đó phải  thuốc thang cho chồng và lo cho mấy đứa em Mạnh ăn học nên cũng không thấm vào đâu. Ngày nó vào thành phố làm ăn cũng đỡ đần được cho tôi rất nhiều. Nhưng giờ nó đi tù thế này, tôi cũng không biết làm sao trong thời gian sắp tới”, bà Lan nói.

Ngày nhận được tin con giết người, bà như chết lặng, đi không vững và không tin vào sự thật, bà như sụp đổ hoàn toàn. Bao năm vất vả chăm sóc con khôn lớn, với mong muốn chờ ngày được chúng thuận hiếu với mình, nhưng mọi mong chờ của bà đều trở thành hư không.

Không biết đúng sai như thế nào, nhưng vì muốn chuộc bớt lỗi lầm cho con, bà nhiều lần lặn lội vào Ninh Thuận (quê của bị hại) để thắp nén hương cho người đã khuất và hi vọng có một sự tha thứ từ phía bên gia đình của Hòa

Biết tin ngày đưa con trai ra xét xử, vì kinh tế khó khăn nên bà phải đợi sát ngày mới dám vào. Ngày đến nơi, bà lại tất bật chạy đến tòa trong những cơn thở dốc của tuổi già.

Vì phiên tòa diễn ra hai ngày nên bà đành phải ngủ lại nơi ga tàu rồi chờ đến sáng sớm hôm sau để tiếp tục theo dõi phiên xử. “Tôi không có bà con hay người thân ở trong này, nên vào đây cũng không biết nhờ ai. Chiều nay, xử xong là tôi lên chuyến tàu đêm để về luôn. Chứ ở đây, cũng không có chỗ ngủ”, bà Lan chia sẻ.

Sau giờ nghị án, HĐXX nhận thấy hành vi của bị cáo là hết sức nguy hiểm cho xã hội, xem thường pháp luật cần phải nghiêm trị. Vì vậy, HĐXX tuyên phạt Trương Văn Mạnh tù chung thân về tội “giết người” và 3 năm tù về tội “cướp tài sản”. Tổng hình phạt cho cả hai tội là chung thân.

Phiên tòa kết thúc, Mạnh được đưa ra xe để trở về trại, người mẹ lẳng lặng đi theo sau cố gắng nhìn đứa con trong nước mắt mà không biết đến bao giờ mới gặp lại. Khi chiếc xe khuất xa tầm mắt, bà cũng vội chạy đi  trong mệt mỏi để kịp chuyến tàu trong cơn mưa của Sài Gòn.

Thành Đạt

(Theo Congluan)

 

 

 

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Giảm mỡ toàn thân ngay tại nhà (P2)