Bi kịch con rể giết mẹ vợ, gia đình tan nát

Thành Đạt 2015-08-03 07:39
- Dù gây ra tội lỗi với gia đình vợ và để lại một nỗi đau vô cùng lớn. Nhưng Sơn vẫn được phía gia đình vợ xin giảm án để có thể làm lại cuộc đời thêm một lần nữa.

Giết mẹ vợ trong cơn ghen

Đặng Ngọc Sơn (SN 1983, quê Tiền Giang) sinh ra trong một gia đình có 7 anh chị em. Trong nhà, Sơn là con trai lớn nên trở thành chỗ dựa cho bố mẹ về tinh thần lẫn vật chất.

Lúc nhỏ được cha mẹ quan tâm nên Sơn được cho đi học để biết chữ như bao đứa bạn cùng trang lứa khác. Nhưng vì gia đình nghèo lại cộng thêm đông anh em, đang học lớp 3, Sơn đành phải nghỉ học khi chỉ mới biết mặt chữ và biết đọc.

Con rể giết mẹ vợ, cả gia đình vợ đồng loạt xin giảm án
Bị cáo Sơn tại phiên tòa lưu động.

Năm 2004, sau một thời gian ở quê lao động vất vả nhưng không đủ ăn, Sơn bỏ lên Tp.HCM  để học nghề cửa sắt. Tại đây, Sơn làm quen với chị Hà Thị Bé Tâm rồi chung sống với nhau.

Nhưng về sống với nhau một thời gian, do bản tính ghen tuông nên Sơn hay nghi ngờ vợ mình có quan hệ bất chính với người đàn ông khác. Chính vì đều này, dẫn đến tình cảm của vợ chồng bị sứt mẻ và thường xuyên cãi vã, đánh nhau.

Không chịu nỗi những cơn ghen vô cớ của chồng, nên chị Tâm thường xuyên bỏ về nhà mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Phụng (SN 1960, ngụ tại số 1/34A ấp Đình, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn) để ở.

Ngày 24/3/2014, Sơn đến nhà bà Phụng để tìm vợ với mong muốn giảng hòa và dẫn chị Tâm về nhà. Khi đến nơi, Sơn hỏi bà Phụng về Tâm thì được bà Phụng trả lời “không biết” dẫn đến hai bên xảy ra cãi vã.

Lúc này, Sơn lao vào phòng của Hà Văn Hậu (con trai bà Phụng) để hỏi tiếp thì dẫn đến hai bên xích mích. Sơn liền lấy dao đã chuẫn bị từ trước ra đâm hai nhát vào người của Hậu. Thấy vậy, bà Phụng liền chạy đến ứng cứu và ngăn cản thì bị Sơn đâm hai nhát vào tay và sườn phải. Tiếp đó, Hậu lấy được con dao rồi chống trả quyết liệt với Sơn khiến anh này bỏ đi.

Đến ngày hôm sau, Sơn ra cơ quan Công an đầu thú. Ngày 26/3/2014, do vết thương quá nặng, bà Phụng tử vong. Còn Hậu may mắn qua khỏi nhưng để lại thương tích 15%.

Được biết, trước đó Sơn đã từng có tiền án khi vào năm 2000 bị TAND tối cao tại Tp.HCM xử phạt 6 năm tù. Năm 2013, Sơn bị Công an huyện Hóc Môn xử phạt hành chính về hành vi xâm hại sức khỏe người khác.

Tại phiên tòa lưu động, HĐXX nhận thấy hành vi của bị cáo là vô cùng nguy hiểm cho xã hội, xem thường pháp luật. Chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt trong gia đình, mà Sơn đã cướp đi mạng sống của mẹ vợ và làm em vợ bị thương tật nặng. Bên cạnh đó, Sơn từng có tiền án tiền sự về tội giết người nhưng không biết ăn năn hối cải. Vì vậy, HĐXX tuyên phạt mức án tử hình đối với Sơn.

Cả gia đình vợ xin giảm án

Đến thăm gia đình bà Phụng vào một buổi chiều, khi nỗi đau mất mát vẫn còn hiện trên khuôn mặt của từng thành viên trong gia đình. Tại nhà bà Phụng, chị Tâm cho biết, hiện tại gia đình chị đang làm đơn để xin giảm nhẹ hình phạt cho chồng. Bên cạnh đó, cứ tới ngày quy định, chị lại dẫn con vào thăm chồng. Đồng thời, chị cũng động viên chồng biết ăn năn hối cải để được HĐXX xem xét cho lần xét xử tối cao.

“Mỗi lần vào thăm, chồng tôi luôn nói “xin lỗi”, chỉ vì hôm ấy trong người có chút rượu lại thêm ghen tuông nên mới dẫn đến cơ sự như vậy”, chị Tâm nghẹn ngào nói.

Bi kịch con rể giết mẹ vợ, gia đình tan nát
Chị Tâm nghẹn ngào tâm sự và cho biết cả gia đình đều đồng ý xin giảm án cho chồng mình.

Qua những lời tâm sự, chị cho biết thêm, cả hai quen vào năm 2009 khi Sơn đang làm thợ sắt. Sau một năm yêu nhau, vào năm 2010, cả hai đến với nhau trong sự chúc phúc của gia đình và bạn bè.  

Hạnh phúc thêm trọn vẹn, khi chị biết mình mang thai và đứa con đầu lòng được chào đời trong sự yêu thương của hai bên gia đình.

Thế nhưng, với bản tính hay ghen và nghi ngờ, Sơn đã phá nát hạnh phúc trong ngôi nhà của chính mình. “Mỗi lần uống rượu vào, anh ấy lại gán cho tôi là có quan hệ tình cảm với người khác rồi ra tay đánh đập. Những lần như thế tôi lại bỏ về nhà mẹ đẻ ở ít ngày. Sau đó, Sơn thường đến xin lỗi rồi dẫn mẹ con tôi về. Trong nhà người thương Sơn nhất cũng chính là mẹ tôi, không ngờ trong lúc không làm chủ được mình Sơn lại ra tay đâm mẹ tôi như vậy”, chị Tâm đau đớn nói.

Khi hỏi về quyết định xin giảm án cho chồng chị Tâm chia sẻ: “Cả gia đình tôi điều mong muốn giảm án cho Sơn. Vì giờ chuyện cũng đã lỡ xảy ra, trong khi tôi còn con nhỏ. Cả nhà không ai muốn bé lớn thiếu vắng tình yêu thương của cha”.

Thành Đạt
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 hậu duệ nhí có khả năng siêu phàm hơn cả nhà tiên tri Vanga