Tâm sự người cha có con gái nói được sau 7 tháng im lặng

Kỳ Anh 2015-04-01 12:32
- Sau hơn 2 tuần điều trị tại Khoa châm cứu, bệnh viện Châm cứu Trung ương (Hà Nội),
Chúng tôi gặp lại nữ sinh Quyền Thị Phương Hà, học lớp 11A4, trường THPT Tử Đà (huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) khi đang chơi đùa cùng các bạn trong sân bệnh viện với vẻ mặt vui tươi dù trước đó phải sống thu mình trong nỗi sợ hãi gần 7 tháng trời bị cấm khẩu.
Trước đó, gần nửa năm qua, gia đình ông Quyền Văn Phong, ở xã Bình Bộ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ không còn được nghe tiếng nói cười của cô con gái vốn đang khỏe mạnh, bỗng chốc rơi vào tình trạng không thể nói chuyện được. Mọi giao tiếp của gia đình với Hà chỉ hiểu được qua giấy bút ghi lại hay những cái gật, lắc đầu.
Ông Phong kể lại, khoảng tháng 10 năm ngoái, trong một lần khi Hà đi học về thì vợ ông phát hiện có vết bầm tím, sưng húp ở hai bên má. Phải gặng hỏi mãi thì Hà mới chịu nói cho gia đình biết là bị các bạn đánh.
Ban đầu gia đình nghĩ chỉ là mâu thuẫn, xích mích nhỏ nhặt của bọn trẻ nên gia đình ông cũng không gặng hỏi thêm. Nhưng nhiều ngày sau đó, Hà bắt đầu biểu hiện ủ rũ, luôn tỏ ra sợ hãi, chỉ ú ớ vài ba tiếng rồi dần không nói được nữa.
Gia đình ông Phong vốn làm nông, vất vả quanh năm mới đủ trang trải cuộc sống và lo cho các con ăn học. Giờ đây, vợ chồng ông lại phải bỏ việc ở nhà xuống Hà Nội thay phiên nhau chăm con. Gánh nặng tài chính cứ thế chồng chất lên gia đình ông ngay trong từng bữa ăn hàng ngày của hai cha con tại bệnh viện. 
 
“Lần đầu, khi nghe con gái mình kể lại chuyện cháu bị đánh hội đồng, tôi thật sự rất bức xúc và đến bây giờ vẫn còn “sốc” mỗi khi tưởng tượng ra cảnh đó. Tôi không hiểu sao giờ bọn nhỏ lại bồng bột, thiếu suy nghĩ khi ra tay mạnh bạo với con mình như thế, suốt nửa năm trời nó phải chịu đựng mà không thể giãi bày cùng ai”, ông Phong xót xa nhớ lại. 
Ông Phong cũng cho biết, gia đình đã đưa Hà đi khám và điều trị ở nhiều nơi. Cứ ở đâu có người mách chữa khỏi bệnh là gia đình lại tìm đến nhưng bệnh tình vẫn không khỏi. Tưởng chừng như hy vọng đã tắt thì từ ngày 17/03/2015, gia đình đã đưa Hà xuống Hà Nội và được các bác sĩ Bệnh viện châm cứu Trung ương điều trị tận tình. “Kể từ ngày chuyển xuống bệnh viện châm cứu trung ương điều trị, bệnh tình con tôi đã có những chuyển biến rõ rệt. Đến nay cháu có thể nói được và giao tiếp với những người xung quanh. Từ đầu tiên mà cháu nói được là “chào bố mẹ” khiến tôi là một người bố dù không thường xuyên tâm sự cùng con cũng không thể cầm lòng”, ông Phong cho hay.   
Khi được hỏi về việc quay lại trường học của Hà, ông Phong cho biết: “Thật ra gia đình tôi lo lắng nhất chuyện cháu quay lại lớp sẽ bị ám ảnh bởi chuyện cũ và không thể tiếp tục học tập bình thường. Nhưng cũng may mắn là đã có người hảo tâm đỡ đầu hứa sẽ cho cháu chuyển đến một ngôi trường mới ở Hà Nội để cháu có thể bắt đầu một cuộc sống mới với những điều tốt hơn. Sau khi khỏi bệnh tôi và gia đình mong muốn cháu có thể hòa đồng và bắt đầu một cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác mà không phải sợ hãi bất cứ điều gì”.  
Tâm sự người cha có con gái nói được sau 7 tháng im lặng
Nữ sinh Quyền Thị Phương Hà đã nói được lưu loát sau gần 7 tháng trời sống trong câm lặng
Trong lúc đang trò chuyện cùng ông, Hà từ xa chạy đến cười nói với những đứa bạn rồi ghé vào ngồi cạnh ông rồi cười bảo: “Em khỏe rồi chị ạ. Giờ em không còn cảm thấy là gánh nặng của bố mẹ và tự tin hơn”.
Tuy nhiên, khi gợi nhớ lại quãng thời gian ám ảnh đó, Hà không giấu nổi cảm xúc: “Những ngày tháng không thể giao tiếp được với mọi người em luôn phải sống trong trạng thái sợ hãi, bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng về đêm. Em không dám nói với bất kỳ ai kể cả mẹ vì em sợ mẹ lo lắng rồi đổ bệnh. Rồi em tiếp tục trấn an mình bằng suy nghĩ “ác mộng thì ngày mai sẽ hết”.
Được biết, sau khi ra viện gia đình sẽ chuyển trường cho Hà để em tiếp tục được đi học như các bạn. “Từ ngày bị các bạn đánh và không thể nói chuyện trong một thời gian khá dài nên em sẽ phải đợi hết năm nay mới có thể tiếp tục đến trường đi học. Nhưng em không muốn quay trở lại vì muốn thay đổi môi trường và không còn bị ám ảnh. Em sẽ cố gắng để bảo vệ bản thân dù ở bất kỳ môi trường và hoàn cảnh nào. Và em cũng hy vọng các bạn mới sẽ giúp em được tự tin để có thể gạt qua những mặc cảm và hòa đồng cùng mọi người”, Hà chia sẻ. 
Theo gia đình, Hà là một người con ngoan ngoãn, có hiếu với cha mẹ nên luôn biết kính trên nhường dưới với mọi người. Nhưng từ khi xảy ra sự việc, Hà luôn khép mình, lặng lẽ ở nhà lo chuyện cơm nước. Những lúc nhìn các bạn đạp xe đi học ngang qua nhà, nỗi khao khát được đến trường của em lại trỗi dậy.
Như đã thông tin, trước đó vào khoảng tháng 10/2014, Phương Hà bị 4 bạn đánh hội đồng, nguyên nhân là do hiểu lầm trên facebook. Một tuần sau khi sự việc xảy ra nữ sinh này đột nhiên không nói được và mọi giao tiếp với gia đình chỉ qua giấy bút. Bốn học sinh đánh Hà Phương đã bị hạ hạnh kiểm và cảnh cáo trước toàn trường. 
Kỳ Anh
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hậu chia tay Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn lộ vóc dáng gầy gò, cánh tay khẳng khiu khiến fan lo lắng