Bên trong nơi đào tạo những "Lọ Lem" nuôi ước mơ trở thành Hoa hậu

Bảo Ái 2015-03-14 09:28
- Ở Manila, Philipines có những trung tâm đào tạo để các cô gái từng bước tới gần hơn với giấc mơ Hoa hậu.

Trung tâm huấn luyện Manila, Philipines được coi là lò đào tạo cho mọi giấc mơ giàu sang của các cô gái trẻ. Hầu hết các cô gái này xuất thân từ nông thôn nghèo khó, vốn chỉ quen với công việc nặng nhọc ngoài đồng. Bây giờ tại nơi huấn luyện, mỗi ngày họ phải tập để cơ thể thật mảnh mai, bước đi uyển chuyển trên đôi giày cao 15 cm. 

Mỗi ngày họ đều tập để trở thành những búp bê Barbie, rồi tham gia các cuộc thi sắc đẹp với mong ước đổi đời.

Bài tập tạo dáng không hề đơn giản.

       

Các cô gái phải tập luyện cùng với huấn luyện viên đặc biệt.

Tranh thủ phút nghỉ ngơi ít ỏi với giấc mơ và gánh nặng vẫn đè trên vai.

Janicel Lubina, một trong các học viên tiềm năng. Cô gái trẻ vốn chỉ biết làm nông và giúp việc gia đình, nay lại theo đuổi khát vọng trở thành gương mặt đẹp nhất thế giới.  

Colombia, 1 trong những “cái nôi” sản sinh ra nhiều mỹ nhân bậc nhất trên thế giới. Trong cuộc thi “Hoa hậu độc lập” tổ chức mỗi năm 1 lần, những cô gái trẻ tuổi đến từ khu nghèo đói nhất của thành phố Cartagena – Colombia. Các cô gái thi thố với nhau không chỉ vì sự hào nhoáng của vương miện hoa hậu, mà còn là vì tiền thưởng, cơ hội được gặp gỡ những chàng trai giàu có, thậm chí còn là cơ hội đổi đời.
Tại Colombia, nhiều phụ nữ đã không ngần ngại chi ra nhiều tiền để có thể xinh đẹp hơn. Ảnh trên là 1 cô gái tham gia cuộc thi hoa hậu sắc đẹp đang hút mỡ bụng. Trên thế giới, nhiều quốc gia đã thoáng hơn trong việc tổ chức những cuộc thi sắc đẹp. Tại Colombia, Puerto Rico và Venezuela, dân chúng ở 3 quốc gia này đều rất hào hứng với cuộc thi sắc đẹp, thậm chí rất cuồng nhiệt.
 
 
 
Bảo Ái (Dịch theo QQ)
(Theo Congluan.vn)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Can đảm say đắm thì hãy dũng cảm buông tay