Nước mắt người mẹ thương đứa con trụ cột giữa phiên tòa

Thành Đạt 2015-06-02 10:57
- Chặn xe của bạn lại để nói chuyện, nhưng chưa kịp cất lời Hậu liền bị bạn đâm nhiều nhát cho đến chết.

Giết bạn vì chuyện đi đường

Trần Trung Trực (SN 1993, quê Bến Tre) là con trai lớn trong một gia đình đông anh em. Thuở nhỏ, Trực nổi tiếng là một cậu bé tinh nghịch. Ở cái tuổi nhỏ, Trực cùng với các thanh niên khác trong ấp đã bắt đầu tụ tập chơi bời và rất lười học.

Khi lớn lên một tí, độ nghịch ngợm của Trực càng lớn hơn khi đi khắp nơi gây chuyện. Đi học, Trực khiến các thầy cô giáo trường mình luôn phải đau đầu vì mình. Hàng ngày mỗi khi tới lớp, Trực luôn kiếm chuyện với các bạn trong trường hoặc nghĩ ra nhiều trò chơi phá phách.

Cũng vì chuyện này, mà nhiều lần bố mẹ của Trực được trường mời lên làm việc và ra sức năn nỉ để con trai mình được tiếp tục đi học. Không thể chấp nhận cái bản tính của cậu con trai, bố mẹ Trực dùng mọi biện pháp răn đe. Nhưng sau mỗi lần hứa, thì bản tính Trực lại đâu vào đấy.

Học đến lớp 9, chán ngán con chữ và trường lớp nên Trực xin bố mẹ nghỉ học để ở nhà. Thấy vậy, bố mẹ Trực cũng đành ngậm ngùi mà cho đứa con trai bất trị của mình từ bỏ nghiệp đèn sách.

Nhưng sau khi đi làm, lại có tiền trong tay Trực lại càng chơi bời nhiều hơn và tụ tập đám bạn bè bỏ học của mình ăn nhậu suốt ngày. Cũng vì thế, mà khi thiếu tiền Trực lại cùng với đám bạn đi ăn cắp tôm. Bị bắt được, Trực bị những người ở đầm tôm đuổi việc và không cho phép xuống hồ.

Nhát dao đâm chết một trụ cột gia đình
Bị cáo Trực tại phiên tòa phúc thẩm tối cao.

Đến khoảng 23h ngày 30/9/2014, sau khi uống rượu tại nhà một người quen ở ấp Phước Lợi, xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Lúc này, nhóm của Phạm Trung Hậu tiếp tục rủ nhau đi tăng hai. Khi nhóm của Hậu chạy xe đi đến cầu 30 tháng 4 thì chạm với nhóm của Trực, Trần Phú Qúy, Đặng Ngọc Đại đi ngược chiều lại.

Thấy nhóm của Trực, nhóm của Hậu liền nẹt bô xe, đánh võng, la hét rồi đuổi theo nhóm của Trực nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Đến khi đuổi kịp, nhóm của Hậu liền chặn xe nhóm của Trực lại nói chuyện. Nhưng chưa kịp cất lời, thì nhóm của Trực liền xông vào đánh nhau với nhóm của Hậu. Trong lúc hỗn chiến, Trực rút con dao đã có sẵn trong người rồi đâm nhiều nhát vào người của Hậu làm anh này gục tại chỗ.

Thấy Hậu nằm một chỗ, Quý, Đại liền dùng nón bảo hiểm xông vào đánh nhiều cái vào người của Hậu cho đến khi anh này không còn cử động được nữa.

Thấy Hậu đã chết, nhóm của Trực nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến 18h ngày 2/10/2014, Trực ra Cơ quan Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX tuyên phạt Trần Trung Trực 10 năm tù về tội “Giết người”. Thấy bản án quá nhẹ, người nhà bị hại làm đơn kháng cáo tăng hình phạt và đề nghị xử lý trách nhiệm hình sự đối với Quý và Đại.

Nước mắt trải dài từ nhà đến phiên xử

Đến tòa từ sáng sớm, bà Đoàn Thị Hiếu (SN 1967, mẹ bị hại) lặng lẽ ngồi cùng chồng và những người thân tại một góc sân tòa. Những dòng tâm sự của những người xung quanh vẫn diễn ra, nhưng bà vẫn chỉ với một vẻ mặt thẩn thờ và nỗi buồn hiện hữu trên khuôn mặt.

Khi phiên xử bắt đầu, bà cùng với người thân chậm chạp bước vào phòng với đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Thấy bị cáo, bà lại càng khóc hơn và đôi lần bà phải cố gắng bình tỉnh khi nghe HĐXX hỏi về con trai của mình.

Rồi khi từng lời khai của bị cáo được vang lên giữa trốn công đường, bà lại càng khóc nhiều hơn đến nỗi chiếc khăn tay bà mang theo cũng ướt đẫm. Ở cái tuổi gần 50, nhưng khuôn mặt của bà đen sạm vì nắng và lao động vất vả.

Bà cho biết, vì sức khỏe hai vợ chồng bà đều yếu nên Hậu là lao động chính trong gia đình. Hàng ngày, Hậu phải dậy sớm rồi lao động vất vả cả ngày trên hai mẫu ruộng muối của gia đình. “Bản tính nó hiền, từ ngày chị gái đi lấy chồng nó là người đứng ra gánh vác mọi chuyện trong nhà vì sức khỏe hai vợ chồng cô đều yếu. Ngày cô nhận được tin, trời đất như sụp đổ khi không biết vì lẽ gì mà bị hại lại đâm chết con cô nhiều nhát đến vậy”, bà Hiếu nói trong nước mắt.

Qua lời kể của bà, giữa Hậu và Trực không hề có mâu thuẫn gì. Nhưng từ khi Trực bị bắt quả tang ăn cắp tôm, thì Trực thường hay xin Hậu nói giúp mình để có thể quay lại làm việc nhưng đều bị từ chối. Từ đó, hai bên cũng không con chơi với nhau nữa.

Cô nghĩ chỉ vì hiềm khích trước kia nên Trực khi gặp chuyện mới sẵn giết chết con cô luôn. Giờ đây, cô chỉ mong HĐXX xét xử xem xét cho con mình”, bà nói.

Bà cho biết thêm, từ ngày con trai mất, bà phải mướn thêm người làm rồi phải đích thân ra ngoài ruộng muối để cùng làm cho dù sức khỏe không cho phép. Vì nhớ thương con, nên bố của Hậu cũng đổ bệnh liên tục và hay phải nằm viện.

Sau giờ nghị án, HĐXX tại tòa phúc thẩm nhận thấy hành vi của bị cáo là hết sức côn đồ, xem thường pháp luật. Chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt trong lúc đi đường, bị cáo đã dùng dao đâm chết người một cách dã man. HĐXX chấp nhận kháng cáo của gia đình bị hại tăng hình phạt từ 10 lên 15 năm tù đối với Trực. Cấp phúc thẩm cũng kiến nghị xử lý hình sự đối với Quý và Đại.

Kết thúc phiên tòa, bà cùng với người nhà bước ra về trong im lặng. Nhưng nước mắt của bà vẫn cứ tuôn rơi dài theo từng bước chân nặng nề cùng nỗi đau chưa nguôi ngoai. 

Thành Đạt
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 10 trai đẹp Hàn Quốc lạnh lùng hot nhất hiện nay