Nỗi lòng người chồng chỉ mong đủ tiền để truyền máu cho vợ

Việt Nho 2015-07-31 07:03
- “Không mơ ước gì nhiều, mong là khi mệt có tiền để truyền máu cho vợ tôi là hạnh phúc lắm rồi!”- chồng cô Trương Thị Loan tâm sự.

Cảm thấy trong người không khỏe, mệt mỏi bất thường cô Trương Thị Loan (SN 1965) cùng chồng đến bệnh viện để khám. Gia đình chỉ nghĩ cô bị suy nhược cơ thể do cô thường không ăn uống được gì. Sau khi được bác sĩ thăm khám thì hai vợ chồng cô bỗng lặng đi vì kết quả xét nghiệm máu, cô Loan bị rối loạn sinh tủy. Thiếu máu trầm trọng, cần phải nhập viện ngay. Ngoài ra cô còn mang trong người căn bệnh viêm gan siêu vi B và viêm dạ dày.

      Hạnh phúc là khi có đủ tiền để truyền máu cho vợ

Gia đình cô Trương Thị Loan

Thiếu máu là triệu chứng sớm nhất và thường gặp nhất ở những người bị rối loạn sinh tủy như cô Loan. Thiếu máu thường từ từ, dai dẳng không rõ nguyên nhân. Cần phải được lọc máu liên tục, với mức phí khá cao trên dưới cả trăm triệu đồng mỗi lần truyền. Gia đình cô không đủ khả năng nên chọn phương án truyền máu thường xuyên. Mỗi lần truyền, chi phí trên dưới 5 triệu đồng.

Hạnh phúc là khi có đủ tiền để truyền máu cho vợ
Phát hiện từ 20/3 đến nay, cô Loan đã truyền máu 7 lần, mỗi lần dao động trên dưới 5 triệu đồng.

Cuộc sống gia đình cô như càng khó khăn hơn, khi tiền trang trải cuộc sống thường ngày đã không đủ, mà giờ còn phải lo cho việc chạy chữa những căn bệnh này.

Gia đình cô Loan có 6 người, vợ chồng cô cùng 3 đứa con và một người ông (83 tuổi). Sống cùng trong ngôi nhà trọ trên đường Lê Thị Bạch Cát, phường 13, quận 11. Thu nhập chính của gia đình từ việc chạy xe ôm của chú Nhụy (chồng cô Loan) và việc làm bánh gia công của cô và cậu con trai cả. Từ khi cô bệnh, sức khỏe cô yếu dần nên không đi làm nữa. Chú Nhụy cũng nghỉ việc chạy xe ôm để ở nhà toàn tâm chăm sóc cho cô.

“Từ khi vợ tôi bị bệnh nên cơ thể suy nhược, đi một đoạn lại loạng choạng. Đi đâu mình cũng phải đi cùng mới an tâm. Lỡ có té ngã cũng có mình kế bên”- chú Nhụy tâm sự.

Một phần là do từ khi phát hiện căn bệnh, gia đình gom hết tiền bạc tích cóp được từ lâu và mang cầm luôn chiếc xe là phương tiền kiếm sống hằng ngày của gia đình để gom góp lại có tiền truyền máu cho cô Loan.

Trước khi cầm chiếc xe máy duy nhất của nhà, mỗi ngày chú Nhụy kiếm được vài chục nghìn từ việc chạy xe ôm, lo cho việc sinh hoạt hằng ngày của gia đình. Khi vợ chồng cô chú nghỉ không đi làm nữa, gánh nặng lại đè lên đôi vai của cậu con trai cả. Với đồng lương hơn 3 triệu mỗi tháng phải lo cho cả gia đình 6 miệng ăn, tiền phòng trọ đã hết 3 triệu/1 tháng. Thương anh, cậu con trai thứ 2 của cô chú cố gắng thi thật tốt trong các trận đấu thể thao, để giành được huy chương. Để có tiền phụ giúp cha mẹ đỡ đần phần nào.

Hạnh phúc là khi có đủ tiền để truyền máu cho vợ
Huy chương của cậu con trai thứ hai có được từ các cuộc thi Cử tạ.

“Cô ở gần nhà nên cũng biết hoàn cảnh chị Loan khó khăn, lâu lâu vô máu cũng không có tiền, chị Loan cũng xuống hội phụ nữ, tổ trưởng để xin. Nhà mẹ ruột của chị cũng ở gần nhưng mà trong nhà còn có người em bị bệnh, nên cũng chẳng giúp đỡ được gì, bà con hàng xóm xung quanh lâu lâu cũng gom chút tiền lại cho chị, giúp đỡ được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu”- Cô Nguyễn Thị Nga (Phường 11, quận 11) cho biết.

Hạnh phúc là khi có đủ tiền để truyền máu cho vợ
Do bệnh tình, cô Loan xin nghỉ việc làm bánh, chỉ ở nhà phụ những công việc vừa sức

Từ khi phát hiện, cô đã truyền máu 7 lần. Tiền bạc trong gia đình cạn dần từ đó, ban đầu chú Nhụy đi vay tiền, nhưng vay bao nhiêu rồi cũng không đủ. Không còn cách nào khác, chú đến nhà những người quen, hàng xóm xung quanh để xin người vài chục, gom góp lại để đi truyền máu cho cô Loan. Nhiều khi có khách quen kêu chở đi đâu thì chú mượn tạm chiếc xe của mấy đứa cháu gần nhà để đi, kiếm được đồng nào hay đồng đó.  

Hạnh phúc là khi có đủ tiền để truyền máu cho vợ
Lòng bàn tay chuyển sang trắng bệch là biểu hiện khi cô Loan bị thiếu máu 

Chú Nhụy chia sẻ: “Từ 20/3 đến nay, mới vài tháng vợ chú truyền 7 lần máu, tùy theo lượng máu còn trong người mà bệnh viện truyền thêm. Ban đầu khoảng hai mươi mấy ngày truyền một lần, rồi nó rút ngắn lại khoảng mười mấy ngày một lần, hiện tại khoảng một tuần một lần. Vô trong người cả chục lít máu nhưng không biết thất thoát đi đâu”

Hạnh phúc là khi có đủ tiền để truyền máu cho vợ
Để hạn chế số lần truyền máu, vợ chồng cô Loan cũng tìm đến các phương thuốc. Hiện mỗi tháng cô chú chi gần 2 triệu cho tiền thuốc men.
Hạnh phúc là khi có đủ tiền để truyền máu cho vợ
Từ khi mẹ bệnh bé Nguyễn Trương Hoàng Yến ( 8 tuổi, con gái út cô Loan) thường phụ mẹ các việc lặt vặt trong nhà
Chú Nhụy thường xuyên san sẻ việc nhà với cô Loan ( đi chợ, nấu ăn, giặt đồ...)

Việt Nho
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mẹo khắc phục điều hoà chảy nước gây nấm mốc khó chịu