Người cha lặng thinh trong nỗi đau khi con trai lãnh án tử

Thành Đạt 2015-08-06 08:44
- Bản án được tuyên ra, người bố lặng thinh trong nỗi đau khi không "dạy dỗ được đứa con của mình". Để bị cáo gây ra nỗi đau mất mát cho hai bên gia đình.

Giết người trong vườn điều

Hà Minh Biên (SN 1992, quê Hải Dương) là con thứ hai trong một gia đình làm nông nghèo. Hàng ngày, cha mẹ Biên “bán mặt cho đất bán lưng cho trời” nhưng cuộc sống vẫn không đủ ăn.

Dù nghèo, nhưng cha mẹ Biên vẫn luôn cố gắng lo cho con cái được ăn học như “con người ta”, với mong muốn đời sau sẽ có cuộc sống tốt hơn. Nhưng từ nhỏ, Biên lại có tính tình khác thường vì thần kinh không ổn định. Trong mắt mọi người, Biên lại là người rất hiền lành và ít nói.

Học đến lớp 5, vì cái nghèo và sức khỏe không ổn định nên Biên đành phải nghỉ học sớm. Từ đó, Biên chỉ quanh quẩn trong nhà và phụ giúp cha mẹ mỗi khi có việc cần.

Chính việc “ăn không ngồi rồi”, Biên lại đi trộm cắp tài sản của người khác. Ngày 12/9/2012, Biên bị TAND tỉnh Hải Dương tuyên phạt 10 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Đến ngày 4/3/2012, Biên lại bị TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt thêm 16 tháng 11 ngày tù về tội “Trốn khỏi nơi giam”.

Người cha già lặng thinh trong nỗi đau khi con trai bị tuyên án tử
Bị cáo Biên tại phiên tòa.

Ngày ra tù, Biên trở lại vùng quê nghèo của mình để kiếm đường sinh nhai. Nhưng vì không có công ăn việc làm, Biên bỏ nhà vào Đồng Nai phụ cậu ruột làm nghề thợ rèn.

Tưởng chừng cuộc sống đã trở nên ổn định, nhưng Biên lại chán nản và tiếp tục dọn đồ bỏ nhà đi bụi. Ngày 15/10/2014, Biên đón xe ôm đến gần Trại giam Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu rồi đi bộ theo con đường mòn vào khu vực vườn cây điều của trại giam này.

Trong lúc ngồi nghỉ mát tại vườn điều, Biên liền nảy sinh ý định đi cướp để có tiền tiêu xài cá nhân. Lúc này, Biên chuẩn bị một con dao rồi cắt một đoạn dây cột bò của người dân để làm phương tiện gây án.

Biên tiếp tục đi sâu vào vườn điều thì phát hiện một chiếc xe mô tô không có người trông coi. Do xe không có chìa khóa xe, nên Biên ẩn nấp sau bụi cây chờ cơ hội ra tay.

Một lúc sau, bà Trương Thị Liên (SN 1965, ngụ huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) mang bó cỏ chất lên xe và chuẩn bị đi về. Ngay lúc này, Biên từ phía sau lao tới khống chế bà Liên. Tiếp đó, Biên trói chặt tay bà Liên và lục lấy chìa khóa xe kèm theo hai điện thoại di động. Hốt hoảng, bà Liên liền kêu cứu thì bị Biên dùng dây xiết cổ cho đến chết.

Sau khi gây án, Biên điều khiển xe chạy về nhà ở tỉnh Hải Dương. Qua công tác điều tra, truy xét đến ngày 26/10/2014, Hà Minh Biên bị bắt khẩn cấp khi đang lẫn trốn.

Nỗi đau không nên lời của người cha

Ngồi ở hàng ghế dành cho gia đình bị cáo, ông Hà Minh Tự (SN 1960, cha Biên) lặng thinh không nói nên lời. Chính ông cũng không thể nào ngờ đứa con trai của mình lại có thể làm chuyện tày đình như vậy.

Với nỗi đau trong lòng, đôi lần ông cũng không trả lời được những câu hỏi của HĐXX khi nói về con trai mình. Trong giờ nghị án, ông lặng lẽ rời phiên tòa và một mình đứng nơi hành lang.

Đôi mắt nhìn xa xăm và đôi lần thở dài. Những điếu thuốc được ông đốt liên tục, nhưng vẫn không che giấu đi nỗi khắc khổ trên khuôn mặt của người đàn ông trải nhiều “sương nắng”. Đôi lần ông trầm ngâm và suy tư như che giấu đi nỗi đau. Nỗi đau của người cha “không dạy được con” và nỗi đau thay cho “gia đình bị hại”.

Từ ngày Biên bỏ vào miền nam, ông và con trai không có điều kiện gặp nhau thường xuyên như lúc ở nhà. Có lẽ cảm nhận được mức án cao nhất có thể dành cho con trai, ông luôn tranh thủ nhìn Biên từ mọi hướng có thể và những lần như thế ông lại thở dài.

Có mặt ở tại phiên tòa, bà T. (mợ của Biên) chia sẻ: “Anh ấy giờ không nói được gì đâu. Từ sáng tới giờ, anh ấy cứ trầm tư và không nói được lời nào. “Con dại cái mang”, giờ anh ấy khổ tâm lắm, gia đình làm nông nên kinh tế không khá giả gì. Giờ thêm nỗi đau sắp mất con, dù biết nó gây ra tội thì phải đền tội”.

Sau giờ nghị án, HĐXX nhận thấy hành vi của bị cáo là hết sức nguy hiểm cho xã hội, xem thường pháp luật. Bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội của mình hết sức quyết liệt và coi thường mạng sống của người khác. Lần gây án này, bị cáo phạm tội thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm.

Với các luận điểm trên, HĐXX xét thấy bị cáo không còn khả năng cải tạo, giáo dục, cần phải loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội. Vì vậy, HĐXX tuyên phạt 4 năm tù về tội “cướp tài sản” và tử hình về tội “giết người”. Tổng hình phạt cho cả hai tội là tử hình đối với Biên.

Thành Đạt
(Theo Congluan)

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vì sao người bị chó dại cắn cứ đến đám tang là phát dại?