Mẹ cặp song sinh dính liền: ‘Tôi chưa được nhìn mặt con’

2016-07-17 08:24
- Chiều 16/7, hai ngày sau khi sinh con, Phàn Thị Chẩy (20 tuổi, ở thôn Tân Bình xã Ngọc Minh huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang) cho biết chị chưa hề được gặp mặt hai con.

Rạng sáng ngày 14/7, chị được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Vị Xuyên khi thai 9 tháng tuổi, tử cung mở 7 cm, ối vỡ sớm và đã có dấu hiệu suy thai. Ngay lập tức, sản phụ này được chỉ định mổ cấp cứu.

Mẹ cặp song sinh dính liền: ‘Tôi chưa được nhìn mặt con’

Hai bé trai song sinh dính liền đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức. Ảnh: HQ.

Anh Bàn Văn Thiệp (24 tuổi, chồng chị) vẫn chưa quên cảm giác lần đầu tiên khi được bác sĩ đưa vào gặp hai con trai trong tình trạng dính liền với nhau từ ngực đến bụng, chung dây rốn. “Lần đầu khi nhìn thấy hai con nằm và dính liền phần bụng vào nhau, hai mà như một tôi đã rất choáng và run”, anh chia sẻ.

Còn với mẹ hai cháu bé, đó cũng là cảm giác không thể nào quên. Trao đổi với Zing.vn, chị cho biết, sau ca mổ, hai con chị được đưa vào lồng kính, còn mẹ được chuyển về phòng. Chị được chồng và các bác sĩ cho biết tình trạng của hai con và chỉ được nhìn qua điện thoại. “Lúc đó tôi gần như không nghĩ được gì. Chỉ biết là rất sợ”, chị Chẩy tâm sự.

Chiều 14/7, em bé được các bác sĩ của Bệnh viện huyện Vị Xuyên hỗ trợ đưa lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để điều trị nên đến nay chị Chẩy vẫn chưa một lần được tận mắt thấy hai con.

Người phụ nữ trẻ cho biết hằng ngày vẫn trao đổi tin tức về hai con với chồng và ông ngoại của hai cháu đang túc trực trên Hà Nội. Chị chỉ biết cầu mong những điều tốt đẹp nhất đến với hai con mình. Hiện chị vẫn đang được điều trị tại bệnh viện và đã có thể đi lại, ăn uống.

Chị Chẩy cho biết vợ chồng chị đã có một bé trai 3 tuổi. Đây là lần thứ 2 mang thai. Gia đình 4 người chỉ biết trông chờ 3 sào đồi trồng ngô. “Nhà chúng em nghèo lắm, chẳng có gì giá trị. Hàng ngày chỉ biết ra đồng rồi về chăm con. Ăn thì bữa có thịt thì mừng, bữa không thì chỉ ăn rau”, chị Chẩy thật thà chia sẻ.

Lần mang thai thứ hai này, chị Chẩy cảm thấy nặng nề hơn bình thường, bụng khá to. Tuy nhiên do hoàn cảnh gia đình, chị không thể đi khám, siêu âm thường xuyên nên không biết rõ tình hình thai nhi. “Tháng thứ 6, em mới nhờ được cân và biết mình tăng khoảng hơn 10 kg. Sau đó thì không rõ”, chị Chẩy cho biết thêm.

Còn theo anh Thiệp, trước khi mổ gia đình có biết vợ anh mang thai đôi. Cả thai kỳ, vợ anh cũng chỉ được siêu âm 2 lần nên khi gặp mặt con trong tình trạng dính liền với nhau, anh rất bất ngờ. Hiện anh cùng bố vợ vẫn đang túc trực ở Bệnh viện Việt Đức với hai con.

Về tình hình hai cháu bé song sinh dính liền nhau, kết quả khám sơ bộ tại Bệnh viện Vị Xuyên cho thấy các bộ phận tim phổi thận của hai cháu vẫn tách rời. Còn tại Bệnh viện Việt Đức, hai cháu đang được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực. Bệnh viện chưa đưa ra nhận định cũng như kế hoạch phẫu thuật cho hai cháu.

Khi nhận được thông tin về trường hợp này, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có công văn chỉ đạo Bệnh viện Việt Đức dốc hết sức lực điều trị và cứu sống hai em bé.

Theo Zing

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Valentine đen