Gia cảnh khốn khó của hai bé gái song sinh bị mẹ cho uống thuốc diệt cỏ

2015-10-24 08:33
- Với gương mặt thất thần, cặp mắt hốc hác vì mất ngủ nhiều ngày qua, anh Th. cố gắng chạy ngược, chạy xuôi vay mượn tiền bạc để cứu chữa hai đứa con gái (2,5 tuổi) của mình bị ngộ độc thuốc diệt cỏ.
Liên quan đến sự việc hai cháu gái song sinh Tô Khánh N. và Tô Khánh D. (Cùng 30 tháng tuổi, ngụ tại thôn Tân Phú, xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên) bị mẹ ruột là chị Nguyễn Thị T. (21 tuổi) ngộ độc thuốc diệt cỏ Paraquat, sáng ngày 23/10, bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) cho biết một bệnh nhân đã được xuất viện.
Trước đó, theo nhiều nguồn tin cho biết, vào chiều tối ngày 18/10, chị Nguyễn Thị T. (21 tuổi, mẹ của hai bé D. và N.) đã pha thuốc diệt cỏ vào sữa cho hai đứa con gái song sinh của mình. Nhiều người cho biết, nguyên nhân dẫn đến vụ việc này là do trước đó có mâu thuẫn trong gia đình người mẹ trẻ này. Không dừng lại ở đó, chị T. cũng dùng thuốc diệt cỏ để tự sát sau khi cho hai con uống thuốc độc. Vụ việc được phát hiện ngay sau đó nên cả ba nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Cho đến ngày 20/10, gia đình đã chuyển hai cháu vào bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) để giành giật lại mạng sống của hai bệnh nhân nhi từ tay của “tử thần”.
Gia cảnh khốn khó của hai bé gái song sinh bị mẹ cho uống thuốc diệt cỏ

Cháu D. khóc thét đòi mẹ.

Tại bệnh viện, một người chị họ của vợ chồng chị T. cho hay: “Nghe mọi người nói lại, vụ việc xảy ra trong đêm tối nên không ai hay biết gì cho đến khi bạn của chồng T. đến nhà chơi. Khi nhận được tin báo từ ngoài quê về tình trạng ngộ độc thuốc diệt cỏ của hai cháu D. và N., tôi bàng hoàng và bủn rủn chân tay”. Điều đáng nói là người nhà chị T. cho biết, hai vợ chồng em T. có hoàn cảnh rất khó khăn. Không có nhà cửa, hai vợ chồng T. phải mưu sinh bằng đủ nghề nặng nhọc. Nay xảy ra sự việc này càng khiến cho kinh tế gia đình càng kiệt quệ hơn. Nhiều ngày nay, ba của hai cháu là Th. không khỏi đau đớn, đứng ngồi không yên trước tình hình sức khỏe của con và vợ". 
Liên quan đến quá trình tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân, Ths.BS Trần Thị Kim Ngân (Khoa Nội tổng hợp, bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM) cho biết: “Vào ngày 20/10, bệnh viện đã tiếp nhận hai bệnh nhân N. và D. từ bệnh viện sản nhi Phú Yên trong tình trạng bị ngộ độc nặng chất Paraquat. Đây là một loại thuốc diệt cỏ với độc tính cực mạnh mà những người mắc phải có nguy cơ tử vong rất cao”.
Theo thông tin tìm hiểu của PV, sau khi hai cháu N. và D. nhập viện thì các y -  bác sĩ tại bệnh viện Nhi Đồng 2 đã tiến hành nhiều cuộc xét nghiệm để chuẩn đoán tình trạng sức khỏe của hai bệnh nhân. Đến ngày 22/10, cháu N. đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định và được xuất viện về nhà. 
Riêng cháu D., sau khi tiến hành cho bệnh nhân xét nghiệm, các bác sĩ phát hiện trong nước tiểu của D. có chất Paraquat nên được chuyển vào khoa Hồi sức để tiến hành lọc máu. Sau đó, các bác sĩ đã tiến hành cho xét nghiệm lại với bệnh nhân này không còn chất độc Paraquat nữa. 
Trao đổi về quá trình điều trị và kinh phí lọc máu của cháu D., một bác sĩ tại khoa Nội tổng hợp, bệnh viện Nhi Đồng 2 cho hay: “Kinh phí để tiến hành lọc máu là khá tốn kém, mỗi lần lọc máu chi phí lên đến cả chục triệu đồng. Bảo hiểm chỉ chi trả một phần cho việc lọc máu, còn lại gia đình phải tự lo liệu. Điều đáng nói là người bác họ của hai cháu bé cho biết, vợ chồng chị T. có hoàn cảnh rất khó khăn. Do đó, việc lo liệu kinh phí để điều trị cho mẹ con chị T. là một điều không mấy dễ dàng”.
Theo tìm hiểu của PV, xuất phát trong một gia đình nghèo, anh Th. làm nghề chạy xe thuê để kiếm sống qua ngày, còn chị T. thì làm công nhân. Thu nhập hàng tháng của hai vợ chồng hết sức bấp bênh. Từ khi hai cháu N. và D. chào đời thì cuộc sống của vợ chồng anh lại càng khốn khó hơn. 
Một người em trai của chị T. chia sẻ: “Mặc dù, ở vùng quê nông thôn nhưng vợ chồng chị T. không có mãnh đất cắm dùi. Hai vợ chồng phải thuê nhà để ở và cuộc sống rong rũi nay đây mai đó. Sự việc ập đến với mẹ con chị T. là một biến cố quá bất ngờ. Gia đình chị T. đã nghèo nay còn gặp cái eo. Từ ngày vào viện đến nay, gia đình đã tiêu tốn mấy chục triệu rồi mà vẫn chưa thấm vào đâu. Để có tiền chữa trị cho ba mẹ con chị T., người thân phải vay mượn khắp nơi và cương quyết không chịu bỏ cuộc khi vẫn còn nước, còn tát”.
Chia sẻ với PV về nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng này, anh Th. khẳng định là không có chuyện chị T. đầu độc các con của mình rồi tự tử. Sự việc xảy ra là do cháu N. và D. trong lúc chơi đùa đã làm đổ chai thuốc trừ cỏ. Cho nên, hai cháu mới và uống nhầm phải chất độc Paraquat. Rời khỏi căn phòng cấp cứu mà cha con anh Th. đang ngồi, PV không khỏi nghẹn ngào trước những tiếng khóc kêu gào gọi mẹ của cháu D. vang lên từng hồi vì cơn đau hành hạ. 
Cũng theo thông tin từ bệnh viện Nhi Đồng 2, mặc dù, kết quả xét nghiệm của cháu D. sau khi lọc máu đã không còn nhiễm chất độc Paraquat nhưng quá trình điều trị theo phác đồ Paraquat vẫn được tiến hành”.
Cho đến chiều ngày 23/10, gia đình của cháu D. đã xin làm thủ tục ra viện để chuyển sang điều trị bằng phương pháp dân gian. Theo thông tin từ người nhà, sau khi xảy ra sự việc, chị T. được cho là nhiễm độc nặng nhất và có khả năng không thể cứu sống. Khi gia đình đưa lên tỉnh Đắk Lắk, nhờ bài thuốc dân gian của một lương y thì sức khỏe của chị T. dần ổn định. Chính vì vậy, anh Th. đã xin bệnh viện Nhi Đồng 2 cho con mình ra viện để được điều trị bằng phương pháp dân gian này.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
Phạm Thị 
(Theo Congluan)
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nhóc tì Vbiz có fan hùng hậu không thua kém gì bố mẹ: Hà Hồ đăng ảnh con là 'bão like', tương tác của Hòa Minzy không bằng quý tử