Cô gái thiểu năng bị cưỡng bức: Người cha "nuốt" căm giận vào trong

2014-11-19 22:01
- Nhìn đứa con gái thiểu năng sợ sệt sau vụ cưỡng bức, người cha như đứt từng khúc ruột.
Đứa con không may mắn

Mấy ngày qua, người dân tại xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau vẫn chưa hết bàn tán về trường hợp chị Phạm Thị M. (32 tuổi) bị “yêu râu xanh” Thạch Trễ (54 tuổi, ngụ tại xã Tân Lộc Đông) giở trò và bị bắt khi đang có hành vi đồi bại vào ngày 14/11/2014. Nhà chị M. khá khang trang, nhưng mấy hôm nay trở nên u ám. Người thân tránh nhìn mặt, trò chuyện với nhau. Bởi, họ sợ, mỗi khi lên tiếng lại nhắc đến nỗi đau gia đình đang mang.

Ông Phạm Văn C. (bố của chị M.) năm nay đã 75 tuổi, tóc bạc gần hết nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng, sẽ có ngày nhận được thông tin con gái bị hãm hại. Ngồi một lúc khá lâu bên bình trà nóng, ông C. lấy lại được bình tĩnh rồi kể. Vợ chồng ông sinh được 10 người con, chị M. là con út. Khi mang thai, cho đến khi sinh chị M. ra cũng như biết bao đứa trẻ khác.

Thế nhưng, thời gian trôi, thân thể lớn lên nhưng trí não chị M. vẫn như một đứa trẻ sơ sinh. Thậm chí, chị M. không nhận ra mọi người kể cả bố mẹ mình. Vợ chồng ông C. cũng không hiểu vì sao mà con út lại bị như vậy.


Nơi xảy ra sự việc với chị M.

Nhìn con có lớn mà không có khôn, vợ chồng ông C. xót xa, thậm chí đưa con chữa chạy khắp nơi nhưng không có kết quả. Cuối cùng, gia đình đành chấp nhận và chung sống với tình trạng chị M. bị thiểu năng trí tuệ. Thương con chịu số phận hẩm hiu, vợ chồng ông C. và người thân dồn hết tình cảm cho chị M.

Mặc dù vậy, vợ chồng ông C. vẫn cảm thấy được an ủi phần nào bởi chị M. nghe lời, hiền lành và sức khỏe khá tốt. Mỗi khi chị lững thững ra đường chơi, gặp mọi người đều chào hỏi lễ phép. Cả xã Tân Lộc đều trở nên quen thuộc với hình ảnh 1 cô gái thiểu năng đi lang thang giữa đường.

Có lẽ, gia đình ông C. sẽ yên bình nếu không có chuyện đau lòng xảy ra. Vào tối 14/11, vợ chồng ông đang ở trong nhà thì hàng xóm chạy đến cho biết: “Chị M. bị người ta hãm hại. Gia đình đến ngay”. Lúc này, vợ chồng ông chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vội vã theo chân hàng xóm.

Khi đến 1 căn nhà vắng, vợ chồng ông C. hốt hoảng khi thấy nhiều người tụ tập. Lúc này, chị M. đang ngơ ngẩn trong vòng tay của mọi người. Qua lời thuật lại của nhân chứng, ông bà C. mới vỡ lẽ, chị M. bị đối tượng Thạch Trễ dở trò đồi bại.

"Khi đó, tôi chỉ nghĩ rằng, phải cho Trễ vào tù", ông C. chia sẻ về giây phút tức giận. Thế nhưng, sau đó, Trễ bị mời lên cơ quan công an làm việc. Gia đình Trễ đến xin lỗi, cầu mong được tha thứ, gia đình ông cũng có phần động lòng.

Giận mà lại thương

Ông bà biết khá rõ về gia đình Trễ, hoàn cảnh của đối tượng này cũng nghèo khó. Đối tượng này có vợ con nhưng vì nghiện rượu làm thay đổi tâm tính. Thậm chí, nhiều khi, vợ khuyên Trễ từ bỏ rượu chè, chí thú làm ăn. Thế nhưng, chứng nào tật nấy, Trễ vẫn không chịu thay đổi. Sức chịu đựng có hạn, người vợ quyết định sống ly thân.

Sau khi vụ việc xảy ra, các con của Trễ  không dám bước ra khỏi nhà. Thế nhưng, người thân của đối tượng này vẫn sang xin lỗi, động viên chị M. và gia đình. “Thấu suốt hoàn cảnh của Trễ cũng như những hành động của người thân, chúng tôi biết, họ cũng là người tử tế. Mọi chuyện đã xảy ra, gia đình tôi phải chấp nhận khổ đau. Tuy nhiên, hành động của Trễ gây ra trong lúc say và người thân của ông ta không hề muốn như thế. Chúng tôi chịu tủi nhục là được rồi, không muốn thêm nhiều người khác phải giống mình”, ông C. chia sẻ.

Trước đây, chị M. khá vui vẻ, hòa đồng thì nay lại sợ sệt người lạ sau sự việc xảy ra. Khi chúng tôi đến gần thì chị cố thu mình vào vòng tay của mẹ. Nhìn cảnh ấy, ông C. rơi nước mắt. Tuy nhiên, ông cho biết, thời gian tới sẽ viết đơn bãi nại cho hung thủ.

Quang Huy
(Theo congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Năm 2021 hoan hỉ, 3 con giáp sinh con vào năm nay thì xác định gia đạo hạnh phúc, sự nghiệp bố thăng hoa, cuộc sống mẹ viên mãn