Cháy ở KĐT Xa La: "Nghĩ lại vụ cháy tôi chưa hết sợ"

Nguyễn Trung 2015-10-12 14:14
- Đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có thiệt hại nào về người, tuy nhiên vụ cháy cũng khiến cho nhiều người dân một phen hoảng hồn.
Hoảng hốt sau khi thoát khỏi đám cháy
Vào khoảng 20h00 tối qua, một đám cháy lớn đã xảy ra tại chung cư CT4A và CT4B của Khu đô thị Xa La (Hà Đông, Hà Nội). Sau khi đám cháy xảy ra, toàn bộ hệ thống điện của tòa nhà bị ngắt, người dân khác sống tại các tòa nhà cao tầng chỉ còn cách đóng kín cửa hoặc chạy lên các tầng cao để tránh bị ngạt khói. 
Cháy KĐT Xa La: Nhiều người hốt hoảng, lo lắng mất của sau đám cháy
Ban quản lý tòa nhà cho mỗi gia đình cử một đại diện về nhà thu dọn đồ dùng thiết yếu.
Khoảng 23h00, đám cháy cơ bản được dập tắt; lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường đưa hơn 100 người mắc kẹt ra ngoài. Dân cư sống trong các tòa nhà này được bố trí chỗ ở tạm tại một khách sạn ngay gần đó. Một số người khác đến ngủ nhờ nhà người thân và bạn bè chờ trời sáng để trở về nhà lấy đồ.
Khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, chị Nguyễn Thị Hòa – sống tại tầng 20 của tòa nhà CT4A cùng 2 con nhỏ chưa hết bàng hoàng sau đám cháy tối qua. Chị Hòa cho biết, sau khi nghe thấy tiếng nổ lớn, toàn bộ hệ thống điện bị cắt, chị và các con dò dẫm chạy xuống cầu thang bộ. Nhưng do, khói phía dưới tòa nhà đẩy lên khá nhiều nên chị đưa các con chạy ngược trở lại phía trên.
“Nghĩ lại tới giờ tôi vẫn thấy sợ. Chạy xuống không được, chạy lên cũng chẳng xong. Chỉ lo cho 2 đứa nhỏ nếu bị thương thì không biết làm thế nào. Cũng may, lúc đó gió thổi khá mạnh, tôi đưa hai con nhỏ ra đứng phía ngoài ban công vì toàn bộ không gian trong nhà đều bị ám khói. Khoảng 1 tiếng sau, lực lượng cứu hộ đã có mặt đưa 3 mẹ con tôi xuống đất an toàn. Tối qua, cả nhà tôi phải đi ngủ nhờ. Sáng nay, gia đình tôi mới về nhà lấy được ít đồ để cho các cháu đi học”, chị Hòa cho biết thêm.
Vẫn chưa hết bàng hoàng về đám cháy tối qua, chị Linh – sống tại tầng 18 của tòa nhà CT4A cho biết, toàn bộ đồ đạc trong nhà của chị đã bị ám khói đen. May mắn cả gia đình chị đều thoát ra khỏi tòa nhà an toàn.
Cháy KĐT Xa La: Nhiều người hốt hoảng, lo lắng mất của sau đám cháy
Chị Linh vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ cháy.
“Đến giờ nghĩ lại đám cháy đêm qua tôi vẫn chưa hết sợ. Bụng đang mang bầu, lúc đó hoảng loạn không biết làm thế nào vì bị ngạt khói sẽ ảnh hưởng tới cả con lẫn mẹ. Rất may, khi đám cháy xảy ra tôi đang ở tầng 3 nên đã chạy luôn xuống tầng 1. Chứ nếu vẫn còn ở nhà thì không biết tình trạng sẽ nguy hiểm như thế nào. Sau khi chạy ra ngoài, tôi vẫn còn nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn từ trong hầm để xe”, chị Linh nói.
Thiệt hại khá lớn về tài sản
Đám cháy lớn xảy ra tại hai tòa nhà CT4A, CT4B vào tối qua (11/10), các hộ dân xung quanh phải đóng kín cửa. Mặc dù không có ai bị thương nhưng khoảng 1.000 chiếc ô tô và xe máy tại hai tòa nhà nói trên có thể đã bị lửa thiêu rụi. Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn phong tỏa nơi xảy ra cháy. Nhiều người dân sinh sống tại đây thấp thỏm, đứng trên đường nhìn xuống số tài sản vẫn còn nằm ở dưới hầm.
Cháy KĐT Xa La: Nhiều người hốt hoảng, lo lắng mất của sau đám cháy
Người dân lo lắng cho số tài sản đang nằm dưới hầm.
Tỏ ra lo lắng nhìn xuống phía dưới tòa nhà để xe, chị Nguyễn Thu Thủy – sống tại tầng 17 của tòa nhà CT4A cho biết, hiện tại, gia đình chị có 3 chiếc xe máy để dưới hầm. “Toàn bộ phương tiện đi lại của gia đình tôi đang ở dưới hầm. Đọc trên báo thấy bảo cháy nhiều xe lắm. Giờ nếu xe cháy hết gia đình tôi chưa biết lấy xe ở đâu ra để đi lại”, chị Thủy nói.
Cháy ở KĐT Xa La: 'Nghĩ lại vụ cháy tôi chưa hết sợ'
Bà Thạch cho biết gia đình bà đã bị thiêu rụi 2 chiếc xe máy, còn chiếc ô tô chưa biết tình trạng như thế nào.
Cũng tỏ ra sốt sắng vì chưa biết số phận của số tài sản để dưới hầm ra sao, bà Thạch sống tại tầng 13 của tòa nhà CT4A cho biết, con rể bà đi công tác xa, nhà chỉ có con gái và hai đứa cháu. Khi đám cháy xảy ra, bà chỉ biết đưa con gái đang mang bầu và 2 cháu nhỏ chạy xuống mặt đất. “Gia đình tôi biết chắc chắn mất 2 chiếc xe máy vì để dưới tầng hầm. Còn một chiếc ô tô để trên tầng 2 thì chưa rõ thế nào. Hy vọng, chiếc xe ấy vẫn còn. Đây là số tài sản các con tôi phải vất vả bao nhiêu năm tích cóp mới có được”, bà Thạch cho biết.
Được biết, Khu đô thị Xa La có khoảng 500 nhà liền kề, 200 biệt thự và 14 tòa chung cư có độ cao từ 21 – 34 tầng. Đây là khu vực tập trung rất nhiều dân cư, đặc biệt là các gia đình trẻ, cách cầu Trắng (Hà Đông) khoảng 1 km.
Nguyễn Trung
(Theo Congluan)
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ngô Diệc Phàm kết tội hiếp dâm trẻ em chưa vị thành niên ở Mỹ