Cậu học trò xương thủy tinh đỗ đại học với số điểm 27,75

Khương Mỹ 2015-08-28 07:13
- Sinh ra không may mắn như những đứa trẻ khác khi mắc căn bệnh xương thủy tinh quái ác, thế nhưng bằng nghị lực vượt khó phi thường, Nguyễn Trọng Tín đã khiến nhiều người phải ngã mũ khâm phục khi thi đỗ đại học với số điểm 27,75.
Về làng Phú Mỹ (xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) những ngày này, đi tới đâu cũng nghe mọi người trầm trồ khen ngợi cậu bé xương thủy tinh suốt 12 năm trời đến trường bằng đôi chân của người cha già nhưng vẫn đỗ vào trường đại học danh tiếng với số điểm cao nhất làng từ trước đến nay.
Tiếp PV trong căn nhà nhỏ nằm nép mình khiêm tốn bên con đường bê tông liên xã, bà Võ Thị Thìn (SN 1967, mẹ Tín) bùi ngùi chia sẻ, từ lúc chào đời Tín đã mang trên mình đôi chân dị tật khiến em không thể tự đi lại được. Căn bệnh xương thủy tinh quái ác khiến cơ thể em ngày càng teo tóp lại và thân hình nhỏ bé như một đứa trẻ mới lên 10.
Hơn 12 năm qua người cha đã làm đôi chân cho Tín được đến lớp mỗi ngày. Năm nay, chính người cha tần tảo ấy cũng là người bạn đồng hành đưa em ra Đà Nẵng tham dự kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua.
Khâm phục cậu bé xương thủy tinh đỗ đại học với số điểm 27,75

Cậu học trò xương thủy tinh Nguyễn Trọng Tín (Ảnh: Khương Mỹ) 

Cảm động hơn khi được biết, năm lớp 8, nhờ một tổ chức quốc tế đã đưa Tín sang Hàn Quốc để chữa bệnh và nẹp xương nên em phải nghỉ học một năm. Thế nhưng vừa mới lành vết thương sau ca mổ, Tín lại đòi cha cõng đến lớp. Thương con nên chú Hoàng đành phải xin cho Tín đi học lại. Cứ thế, hình ảnh một cậu bé tật nguyền hàng ngày cần mẫn viết ước mơ trên lưng cha từ lâu đã quá quen thuộc với người dân ở miền sơn cước Phú Ninh.
Không phụ sự kỳ vọng của gia đình, suốt những năm học phổ thông, Tín luôn là học sinh khá giỏi của trường. Dù không có điều kiện đi học thêm như các bạn cùng trang lứa nhưng Tín lại học rất giỏi ba môn Toán – Lý – Hóa. Trong đó riêng điểm tổng kết môn Toán tất cả các năm học Tín luôn đạt trên 9 phẩy. Đáng khâm phục hơn khi biết, kỳ thi đại học năm nay Tín đã trúng tuyển vào ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia Tp.HCM) với điểm số 27,75 điểm (Toán 8,75; Lý và Hóa cùng 9,5 điểm).
Vừa khoe với chúng tôi những tấm giấy khen của con mình, bà Thìn vừa xúc động nói: “Tội nghiệp, thằng nhỏ ham học lắm. Có lần gãy chân phải nằm bệnh viện mà đòi phải mang sách vở vào để học... Thấy con mình tật nguyền mà có tinh thần hiếu học như vậy khiến người làm mẹ như tôi cảm thấy rất tự hào lắm”.
Được biết, gia đình Tín thuộc diện khó khăn của địa phương từ nhiều năm nay. Nhà Tín có 2 anh em, Tín là con út, anh của Tín hiện đang học ở một trường cao đẳng ở Đà Nẵng. Ông Nguyễn Hoàng (SN 1967, cha của Tín) làm thợ hồ còn vợ thì ở nhà bán tạp hóa, tráng mỳ bán cho bà con lối xóm. Từ ngày biết tin con mình đậu đại học, ông Hoàng vừa mừng lại vừa lo. Những ngày qua, ông tranh thủ xin làm tăng ca luôn buổi tối tại công trường để kiếm thêm tiền, chuẩn bị đưa con vào Sài Gòn nhập học.
Cậu học trò xương thủy tinh đỗ đại học với số điểm 27,75
Ông Nguyễn Hoàng (cha Tín) tự hào khi nói về cậu con trai đặc biệt của mình (Ảnh: Khương Mỹ)
“Tôi đang cố gắng sắp xếp công việc để vài bữa nữa con nhập học, tôi sẽ theo con vào Tp.HCM rồi kiếm việc làm để tiện chăm sóc con. Chứ con bệnh tật lại học xa nhà nên vợ chồng tôi không yên tâm để con ở một mình đâu. Khổ cực đến mấy tôi cũng chịu được, miễn sao con học hành đến nơi đến chốn là tôi mãn nguyện lắm rồi”, ông Hoàng trải lòng.
Chia sẻ về dự định tương lai của mình, Tín tự tin cho biết: “Vào nhập học em sẽ xin ở ký túc xá của trường và cố gắng tập sống tự lập, tự chăm sóc mình để bớt gánh nặng cho cha mẹ. Thật ra em cũng chưa thể hình dung được sẽ ăn ở, học như thế nào. Nhưng dù khó khăn đến đâu thì em cũng sẽ quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình đến cùng. Bởi từ nhỏ em đã nuôi ước mơ trở thành một kỹ sư công nghệ thông tin”.
Trao đổi với PV, thầy Võ Quang Tư - giáo viên chủ nhiệm lớp Tín, cho biết: “Ngoài học giỏi thì Tín còn là một học sinh lễ phép với thầy cô, hòa đồng với bạn bè. Mặc dù mang trong mình bệnh tật, hoàn cảnh khó khăn nhưng em luôn nỗ lực hết mình để vươn lên và đã lập nên được kỳ tích như ngày hôm nay. Đã lâu rồi trường quê chúng tôi mới có học trò đạt điểm cao như vậy. Thầy cô và bạn bè rất vui và tự hào về Tín”.
Chia tay chàng tân sinh viên giàu nghị lực, chúng tôi hình dung được những khó khăn, vất vả mà Tín đang và sẽ gặp phải trên con đường thực hiện ước mơ của mình. Nhưng nhìn sự quyết tâm trong đôi mắt của “cậu bé xương thủy tinh” ấy thì chúng tôi tin chắc rằng thành công sẽ chờ đợi em vào một ngày không xa. Vì cuộc đời này luôn dành phần thưởng xứng đáng nhất cho những ai bền chí!
Bài, ảnh: Khương Mỹ
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 mỹ nhân Hàn từng bị tố mắc bệnh ngôi sao: Song Hye Kyo yêu sách, Jeon Ji Hyun chảnh chọe