Nghị lực sống tuyệt vời của cô gái mắc căn bệnh xương thủy tinh

Thành Đạt 2015-05-27 07:21
- Từ một cô gái không biết chữ, cô gái mang bệnh xương thủy tinh tìm đến những con chữ qua người nhà và lối xóm. Từ đây, cô lập nên quỹ học bỗng cho riêng mình.

Trở thành gia sư không cần trường lớp

Mắc bệnh xương thủy tinh từ khi lọt lòng mẹ, cơ thể Huỳnh Thanh Thảo (SN 1986, ngụ ấp Ràng, xã Trung Lập Thượng, Củ Chi, Tp. HCM) mềm nhũn, đi đứng rất khó khăn, gây đau đớn mỗi khi vận động. Do đó, cuộc sống của Thảo chỉ quanh quẩn trên chiếc giường mà không thể thực hiện được những ước muốn dù là nhỏ nhoi.

Thấy những đứa trẻ cùng trang lứa được đến trường, biết từng chữ cái, con số nên Thảo muốn được đi học để biết được mọi thứ xung quanh mình như thế nào. Sau đó, Thảo xin mẹ dạy chữ cho mình. Thỉnh thoảng, Thảo được chị ruột thay mẹ, hướng dẫn học tập. Chẳng mấy chốc khả năng biết đọc, biết viết và tính toán của Thảo tiến bộ rất nhanh. Điều này đã làm nức lòng những người trong gia đình Thảo.

          Sự thành công của cô gái mang bệnh xương thủy tinh qua những con chữ
Dù gặp bao nhiêu khó nhưng Thảo luôn nở nụ cười hạnh phúc với những gì mình làm.

Những tưởng cố gắng biết đọc, biết tính toán chỉ để dành cho bản thân, nhưng không ngờ Thảo mang những kiến thức học được san sẻ cho người khác. Qua lời Thảo kể, có một chị công nhân ở gần nhà Thảo, do công việc bận rộn, chị này nhờ Thảo trông con giúp. Trong thời gian này, Thảo vừa trông trẻ vừa hướng dẫn cháu bé học tập. Được một thời gian, cháu bé tiến bộ nhanh chóng và đạt được danh hiệu trong học tập. Chính nhờ điều này, đã vụt dậy những kế hoạch mà Thảo đã ấp ủ từ lâu.

Năm 2000, thông tin Thảo "làm gia sư giỏi" lan truyền đến những người ở địa phương. Vì vậy, họ mang con đến gửi, nhờ Thảo dạy kèm. Cũng chính thời điểm này, Thảo manh nha ý định mở lớp dạy kèm từ thiện cho các trẻ em nghèo và khuyết tật.

Năm 2009, khi thấy các em học sinh của mình và những học sinh trên địa bàn ít có cơ hội tiếp cận với sách, báo, tài liệu tham khảo phục vụ học tập nên Thảo quyết định mở một thư viện mini ngay trong nhà của mình. Tuy nhiên, mang tiếng là thư viện nhưng cũng chỉ có vài ba cuốn sách, báo cũ được những người bạn "phương xa" gửi đến. Đến năm 2010, thư viện của Thảo được một phụ nữ người Mỹ giúp đỡ, xây dựng và hoàn thiện.

Từ sau khi dạy học, mở thư viện, Thảo có nhiều cơ hội tiếp xúc, trải nghiệm đời sống khi tổ chức các chuyến thăm trẻ mồ côi, các cụ già neo đơn và các chương trình vui chơi thiếu nhi, dâng hương liệt sĩ, thành lập CLB ‘san sẻ yêu thương’.

Mặc dù chỉ cao khoảng 65cm và nặng 25kg nhưng với sự cống hiến to lớn, năm 2010 Thảo vinh dự được giải A cuộc thi ‘tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác’ do ban thường vụ Thành đoàn Tp.HCM tổ chức. Không dừng lại ở đó, năm 2011, Thảo được trao giải thưởng chim én. Đến năm 2012, Thảo lại được vinh dự trở thành gương mặt thanh niên tiêu biểu của Tp.HCM.

Hi vọng cuộc đời không đối xử bất công

Cũng trong thời điểm này, tháng 3/2012, Thảo thành lập quỹ học bổng riêng và đã trao hơn 50 suất học bổng cho các trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em khuyết tật. Do nguồn quỹ học bổng mỗi lúc mỗi cạn. Trong khi đó, nguồn quỹ rơi vào thế bị động khi phải dựa vào sự kêu gọi tài trợ từ mạnh thường quân. Mỗi lần tổ chức, Thảo gặp rất nhiều khó khăn.

Từ những trở ngại đó, Thảo ấp ủ ước mơ mở quán cà phê kinh doanh để chủ động và duy trì nguồn tài chính cho quỹ học bổng. Từ việc làm này, Thảo sẽ có thêm thu nhập do chính sức lao động mình làm ra, để giảm bớt gánh nặng cho gia đình, xã hội... Đồng thời, việc mở quán cà phê, Thảo sẽ giúp cho các em học sinh của mình có việc làm thêm, nhất là các em khuyết tật, có nơi tá túc khi đến Tp.HCM học tập trong bước đầu khó khăn.

         Sự thành công của cô gái mang bệnh xương thủy tinh qua những con chữ
Thảo đang trở thành động lực cho nhiều người có hoàn cảnh như cô.

Tuy nhiên mở quán cà phê không phải sớm chiều trong ngày là thành công nhưng với ý nghĩa ban đầu của dự án, Thảo mong muốn được kết nối cộng đồng giữa những bạn khuyết tật và mong muốn có cơ hội cùng khẳng định giá trị bản thân. Bên cạnh đó, quán cà phê sẽ là nơi gặp gỡ, giao lưu với những con người có chung yêu thích những hoạt động thiện nguyện.

Với tôi, mô hình cà phê – sách là một điều thú vị nhưng thời điểm ban đầu tôi chưa thể thực hiện ngay nhưng về sau tôi sẽ cố gắng hoàn thành. Tôi hi vọng, sau khi quán cà phê ra đời, sẽ là một tổ ấm thu nhỏ cho những bạn cùng cảnh ngộ”, Thảo vui vẻ cho biết.

Mặc dù hiện nay, sức khỏe có dấu hiệu không ổn nhưng Thảo luôn cố gắng, dốc hết sức mình để hoàn thành sớm dự án "như thể chỉ còn có 1 ngày để sống".  Dù làm bất cứ điều gì vì cộng đồng, Thảo luôn có niềm tin vào chính mình. Thảo tin rằng trong cuộc sống này, còn nhiều bạn trẻ cùng cảnh ngộ đang cần đến Thảo. Vì vậy, Thảo hi vọng cuộc đời sẽ không thể đối xử nghiệt ngã với Thảo lần nữa. 

Thành Đạt
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 mẹo nhỏ giúp sạc pin điện thoại iPhone nhanh hơn