Bi kịch người phụ nữ bị chồng sát hại bằng 13 nhát dao oan nghiệt

2015-10-28 09:49
- Lợi dụng lúc vợ đang nằm ngủ trong màn, Thương cầm dao đâm liên tục vào người của vợ mình cho đến khi tử vong. Sau đó, đối tượng cũng dùng chính con dao này tự sát nhưng bất thành.
Vụ việc đau lòng nói trên do Võ Văn Thương (SN 1979, ngụ khu phố 4, phường 3, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An) gây ra vào khoảng 21h ngày 15/10. Bước đầu, nạn nhân được xác định là chị Huỳnh Thị Ngoan (33 tuổi, ngụ tại khu phố 4, phường 3, vợ Thương) là vợ của hung thủ. Chị Ngoan tử vong trong tình trạng đa vết thương trên cơ thể. 
Nhận định về nguyên nhân của vụ việc, ông Trương Văn Gòn (SN 1968, phó trưởng khu phố 4, Phường 3, thị xã Kiến Tường) cho biết: “Gia đình anh Thương thuộc diện kinh tế khó khăn tại địa phương. Mấy năm gần đây vợ chồng anh thường xuyên diễn ra tình trạng cơm không lành, canh không ngọt. Dù được nhiều người hết lời khuyên ngăn nhưng cả hai vẫn hay xảy ra mâu thuẫn, cãi vã và thậm chí có khi là đánh nhau. Tuy nhiên, đỉnh điểm của mâu thuẫn dẫn đến việc vợ chồng sát hại lẫn nhau mới chỉ xảy ra khoảng hai tháng trước đây”.

Anh Giang đau đớn nói về sự việc xảy ra với chị mình.

Nói về việc này ông Gòn lý giải: “Khoảng hai tháng trước, vợ chồng anh Thương bán lúa được 25 triệu đồng. Tuy nhiên, trong lúc đi trên đường thì anh Thương đã đánh rơi hết số tiền này”. Tiếp tục câu chuyện ông Gòn giải thích thêm: “Số tiền 25 triệu đối với một gia đình có hoàn cảnh khó khăn như nhà anh Thương thì không phải là nhỏ. Cho nên, việc anh Thương bỗng nhiên làm mất tiền như vậy có lẽ cũng là nguyên nhân khiến cho mâu thuẫn của hai vợ chồng trở nên kịch liệt hơn”.
Theo tìm hiểu của PV, chị Ngoan vốn là người phụ nữ chịu thương chịu khó. Cả ngày chỉ biết bán mặt cho đất, bán lưng cho trời ngoài đồng để kiếm từng đồng tiền nuôi sống gia đình. Bên cạnh đó, Thương cũng là người chồng chăm chỉ cày thuê cuốc mướn và không bao giờ biết rượu chè, nhậu nhẹt. Tuy nhiên, cuộc sống của gia đình họ nghèo vẫn cứ hoàn nghèo. 
Trao đổi với chúng tôi, anh Huỳnh Văn Giang (27 tuổi, em trai nạn nhân) khẳng định: “Anh Thương là người sống rất hòa đồng với anh em trong gia đình. Tuy nhiên, tính tình hơi cộc cằn và vũ phu. Thời gian gần đây, anh Thương thường xuyên kiếm cớ để đánh đập vợ con mặc dù họ không làm gì sai”.
Lau dòng nước mắt khóc thương cho người chị xấu số của mình, anh Giang chia sẻ thêm: “Chị Ngoan là người chị thứ hai trong gia đình có 6 chị em. Từ nhỏ, chị đã chịu nhiều khổ cực và thiệt thòi để nuôi em út. Chị không được học hành tử tế đến nơi đến chốn. Cứ tưởng sau khi lấy chồng chị có thể được hưởng cuộc sống hạnh phúc và êm ấm. Thế nhưng, quãng thời gian sống với anh Thương cũng chính là những tháng ngày cam chịu của chị. Chị không chỉ cam chịu nổi đau về thể xác bởi những trận đòn roi vô cớ của chồng, mà chị còn cam chịu về nỗi đau tinh thần để cố gắng nuôi dạy hai đứa con”.
Bi kịch người phụ nữ bị chồng sát hại bằng 13 nhát dao oan nghiệt

Căn nhà xập xệ của gia đình nạn nhân bao trùm nỗi đau thương.

Khi được PV hỏi về phản ứng của gia đình trước việc anh rễ thường xuyên đánh đập chị Ngoan, anh Giang nói: “Tình trạng bạo hành trong gia đình chị Ngoan đã xảy ra khá lâu. Anh Thương đã nhiều lần được đại diện khu phố và cán bộ phường đến hòa giải, khuyên ngăn. Tuy nhiên, anh Thương cứ hứa cho xong chuyện rồi vài ngày sau tiếp tục “ngựa quen đường cũ”. Còn chị Ngoan thì chỉ biết chịu đựng một mình, chị không bao giờ chia sẻ với anh em trong gia đình nên khi sự việc xảy ra khiến mọi người hết sức ngỡ ngàng”.
Khi cuộc sống trở nên bế tắc, tình cảm vợ chồng đổ vỡ và không còn mặn nồng thì cũng là lúc chị Ngoan quyết định gửi đơn ra tòa để ly hôn, chấm dứt chuỗi ngày sống trong bạo hành với người chồng vũ phu. Sau khi nhận đơn, tòa đã hẹn với chị Ngoan sẽ tiến hành hòa giải vào ngày 29/10. Tuy nhiên, khi sợi dây hôn nhân chưa được xóa bỏ thì tấn bi kịch lại đến với cuộc đời của chị Ngoan thêm một lần nữa. 
Nói về việc chị Ngoan gửi đơn ly hôn, là một người trong ban hòa giải ở cấp cơ sở - ông Gòn cho biết: “Lúc đầu anh Thương không đồng ý chuyện li  hôn. Nhưng sau đó, anh Thương đã đồng ý đặt bút ký đơn để chia tài sản. Tuy nhiên, thực hư về sự việc chia tài sản này như thế nào thì chưa ai biết được. Vì gia đình anh Thương cũng chẳng có tài sản gì đáng giá để chia ngoài cái nhà lá đã mục nát gần hết”.
Giải thích về điều này, cháu Võ Thị Huế Hiền (16 tuổi, con nạn nhân) kể lại: “Khi mẹ quyết định đưa đơn ra tòa, cha đã thách thức mẹ rằng cứ viết đơn cha sẽ kí. Tuy nhiên, được một ngày sau đó, cha quay lại năn nỉ mẹ hãy bỏ đi ý định chia tay”.
Cháu Hiền nói thêm “Khi không được mẹ chấp nhận, tính tình của cha ngày càng trở nên khó chịu, quát tháo và liên tục đánh đập mẹ con cháu rồi cuối cùng cũng chấp nhận lời đề nghị li dị của mẹ. Cho đến cái đêm định mệnh ngày 15/10, cháu chứng kiến cảnh cha liên tục dùng dao cố sát mẹ, người cháu bủn rủn, hai chân không đứng vững được nữa. Không chỉ vậy, cậu em trai Võ Văn Út Đô mới 3 tuổi cũng run lên lẫy bẫy, mặt tái nhợt vì quá sợ hãi. Cảnh tượng hãi hùng và giây phút cuối đời của mẹ trong đêm đó cháu không thể nào quên được và cứ ám ảnh chị em cháu những ngày qua”.
Nhớ lại sự việc lúc cha sát hại mẹ của mình, cháu Hiền chia sẻ thêm: “Lúc đó khoảng 21 giờ đêm, cháu đang nằm trên giường thì nghe tiếng kêu cứu của mẹ trộn lẫn với tiếng nhạc cha đang mở. Sau đó, cháu vội leo xuống đất và chạy ra ngoài thì chứng kiến cảnh tượng cha đang dùng dao đâm vào người của mẹ. Thấy vậy, cháu chạy đi cầu cứu cậu năm ở gần bên nhà. Khi quay về thì cháu thấy mẹ đã nằm gục dưới đất còn cha thì ôm bụng đầy máu. Một lúc sau, cả cha và mẹ được mọi người đưa đi cấp cứu”.
Đại diện cho chính quyền khu phố nói về cái chết bất đắc kỳ tử của chị Ngoan, ông Gòn chia sẻ: “Vụ việc xảy ra khiến cho chúng tôi không khỏi xót xa cho số phận ngắn ngủi của chị Ngoan. Tuy nhiên, điều khiến mọi người lo lắng hơn cả là tương lai của hai đứa con chị. Các cháu còn quá nhỏ để tự chăm lo cho bản thân và bươn chải với cuộc sống. Rồi đây, các cháu phải đối diện với bao nhiêu cạm bẫy cuộc đời”.
Phạm Thị 
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ngô Diệc Phàm và loạt mỹ nam 'thân bại danh liệt' vì bê bối