Cuộc đời không phải lúc nào cũng như mình mong muốn, khi vấp ngã hãy nhớ 3 nguyên tắc này

Lam Giang 2023-10-04 09:16
- Khi mọi việc không như ý muốn xảy ra với bạn, hãy tự hỏi bản thân, bạn sắp rẽ vào ngõ cụt hay đang thụt lùi, bạn còn muốn kiên trì không? Hãy buông bỏ nỗi ám ảnh, khi tâm hồn được thư giãn, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng.

Không biết từ bao giờ, ngày càng có nhiều người tin vào sự tồn tại của số phận, cho rằng mình nghèo, mình khó khăn, mình thất bại... là vì "cái số".

Thế nhưng có một câu nói như thế này: "Người có lòng ác nhìn thứ gì cũng thấy bẩn". Có nghĩa là việc thất bại, khó khăn là do cách suy nghĩ có vấn đề, nội tâm không đúng, không nên đổ lỗi cho ai.

Như Shakespeare cũng nói: “Con người có thể làm chủ vận mệnh của mình. Nếu chúng ta bị người khác điều khiển thì lỗi không nằm ở số phận mà ở chính chúng ta".

Khi bạn thấy mọi chuyện không như ý muốn chắc chắn vẫn chưa quá muộn để học 3 cách thay đổi vận mệnh của mình:

Khi bối rối, hãy nhìn lại

Vào thời nhà Đường, có một thanh niên học hành rất chăm chỉ và tham gia kỳ thi. Thế nhưng anh ấy rất lo lắng, sợ không làm tốt, đêm ngủ không ngon.

Cuộc đời không phải lúc nào cũng như mình mong muốn, khi vấp ngã hãy nhớ 3 nguyên tắc này

Sáng hôm sau, người thanh niên này tìm ông thầy bói và nhận được câu trả lời: Điềm lành của hư không, có nghĩa là muốn đón nhận những điều tốt đẹp thì phải giải phóng những lo lắng, muộn phiền của chính mình.

Lý do khiến mọi người gặp khó khăn khi làm bất cứ việc gì là vì họ không biết phải làm gì, bắt đầu từ đâu nên kết quả không được như mình mong muốn. Những lúc thế này, hãy cho mình một khoảng lặng, nhìn lại tất cả mọi chuyện. Từ đó thấy rõ mình đã đúng ở đâu, sai ở đâu, cần thay đổi điều gì. Chỉ cần bạn đi đúng hướng và làm việc chăm chỉ thì tình thế tích cực sẽ xuất hiện và mọi thứ sẽ luôn suôn sẻ.

Khi nản lòng, hãy tự nhủ kiên trì

Không phải mọi con người đều bằng phẳng, chúng ta sẽ phải đi trên những con đường gập ghềnh sỏi đá, thậm chí có người ngăn cản, làm khó. Thế nhưng đừng vội nản lòng, càng có nhiều chướng ngại vật thì giúp bạn tôi luyện thêm khả năng, ý kiến của bản thân.

Hãy nhớ câu này: “Khi bức tường bị phá bỏ, con đường trở thành con đường”. Nếu có sự kiên trì thì bạn sẽ vượt qua thử thách và vượt qua chính mình.

Có thể bạn đã đi được chín mươi chín bước và chỉ còn lại một bước nữa sẽ đến với thành công nhưng lại gặp khó khăn. Nếu tiếp tục đi bạn sẽ sớm có cơ hội thay đổi vận mệnh của mình, còn nếu từ bỏ, hoặc bạn sẽ không có gì cả, hoặc sẽ phải bắt đầu lại từ đầu.

Cuộc đời không phải lúc nào cũng như mình mong muốn, khi vấp ngã hãy nhớ 3 nguyên tắc này

Khi tuyệt vọng, hãy lùi lại

Dân gian vẫn kể câu chuyện rằng có hai cha con đi vào rừng chặt cây và ưng ý hai cây. Người cha hỏi: "Một cây to và một câu nhỏ, con muốn chặt cây nào trước?"

Người con đáp lại: “Cây to, dày thì tốt, có thể làm thành gỗ được”.

Người cha lại hỏi: “Cây to, dày có sâu bướm, con nhỏ thì khỏe lắm”.

Người con trai nói: “Nó cần phải mỏng và vẫn dùng được”.

Người cha hỏi tiếp: “Một cái thẳng, một cái cong, con muốn cái nào?”

Người con trai hoàn toàn bối rối và nhặt chiếc rìu lên, không biết phải làm thế nào.

Lúc này người cha mới mỉm cười và bảo: "Con hãy suy nghĩ xem tại sao chúng ta lại chặt cây? Chặt cây để lấy củi hay làm gì?"

Hóa ra khi mọi thứ không như ý muốn, chúng ta nên tự hỏi lại về “ý định ban đầu” của mình. Nếu bạn không thể làm tốt bất cứ điều gì, chỉ cần nhìn lại chặng đường xuất phát của mình và tự hỏi bản thân xem bạn muốn gì. Điều này giúp bạn dễ dàng đưa ra quyết định và bắt đầu lại.

Người ta thường gặp phải những vách đá, dòng sông không thể vượt qua và phải dừng lại. Lúc này, chỉ cần lùi lại một bước, đi đến một ngã tư nào đó và đi theo một con đường khác chưa đi.

Ví dụ, nếu một người đang đi đến một nơi khác đến sân bay và thấy máy bay bị đình chỉ do thời tiết xấu, anh ta ngay lập tức hoàn lại tiền vé và đi tàu cao tốc. Những người thiếu hiểu biết luôn tranh cãi với nhân viên sân bay và làm ầm ĩ, chuyến đi sẽ thực sự gặp trục trặc. Có quá nhiều lúc trong cuộc sống bạn cần quay lại “điểm ban đầu” và bắt đầu bằng một hình thức khác.

Cổ nhân từng nói rằng: "Mọi phước lành đều trong một tấc vuông; nếu bạn tìm kiếm chúng từ trái tim, bạn sẽ cảm nhận được mọi thứ".

Khi mọi việc không như ý muốn xảy ra với bạn, hãy tự hỏi bản thân, bạn sắp rẽ vào ngõ cụt hay đang thụt lùi, bạn còn muốn kiên trì không? Hãy buông bỏ nỗi ám ảnh, khi tâm hồn được thư giãn, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng.

Nếu mọi việc không như ý muốn thì hãy sắp xếp, nếu đã định trước thất bại thì buông bỏ cũng là hạnh phúc. Thế giới rất tốt đẹp, có xuân, hạ, thu, đông và vận mệnh cũng luôn có thăng trầm.

Lam Giang (Tổng hợp)

Ảnh: Sưu tầm

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 phút mỗi ngày với 3 động tác siết cơ bụng, tăng vòng 3