Chàng trai à, yêu em đâu có khó?

Lê Di 2016-12-22 20:00
- Vì người đó hiểu, cuối cùng, khi gặp bạn ở phía cuối con đường, những gì người ta nhận được, chắc chắn, sẽ luôn là xứng đáng.

Mỗi cô gái đều có một giấc mơ cho riêng mình về người con trai mà mình muốn sánh bước cả đời trên quãng đường ngót nghét mấy chục năm còn lại. Nhưng dường như, dù giấc mơ ấy có giản dị đến bao nhiêu, cũng thật khó để bạn có thể hoàn thành được tâm nguyện của mình. Này các chàng trai, mọi chuyện vốn đơn giản lắm mà, nào đâu khó hiểu?

Mọi cô gái đều có nhiều hơn một giá trị, ngoài ‘nhan sắc’

‘Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt’ - thật khó lòng có thể thay đổi được tâm lý này vì nó âu cũng chỉ là một phần bản năng từ xưa nay vẫn thế. Nhưng nào có thể trao trái tim cho một chàng trai thiển cận như vậy?

Mỗi cô gái đều có nhiều hơn một vẻ đẹp. Nếu người ấy không thể nhận ra được những giá trị khác bên trong tâm hồn và cuộc sống của bạn, thì há chẳng phải, người ta chỉ coi bạn như bao cô gái ngoài kia sao?

Chàng trai trong mơ của mọi trái tim phụ nữ

Con gái cũng có tham vọng của riêng mình

Con gái cũng là người, cũng được quyền có tham vọng của riêng mình, có đam mê sự nghiệp của riêng mình và cháy hết mình với ham muốn ấy. Và dĩ nhiên, người con gái nào cũng mong sẽ tìm được một đức lang quân có thể ủng hộ và cùng mình sát cánh trên chặng đường đó.

Đã qua lâu lắm rồi cái thời phụ nữ là phải ở nhà, hoàn thành đầy đủ thiên chức và không có quyền có tiếng nói trong gia đình. Những hi sinh cho lối tư duy đã ‘quá hạn’ như vậy, liệu có đáng để bạn gác lại ước mơ?

Đừng thu nhỏ cuộc sống lại chỉ bằng ‘một cô gái’

Các cô gái thường rất dễ chạnh lòng khi biết được rằng mình chỉ đứng thứ 2, thứ 3 hoặc thứ n trong bảng xếp hạng thứ tự ưu tiên của người mình yêu. Nhưng có lẽ, bạn nên cảm thấy vui nếu người đàn ông của mình đang có biểu hiện đó.

Chàng trai trong mơ của mọi trái tim phụ nữ

Hãy tưởng tượng, nếu một ngày thế giới của người đó chỉ thu hẹp lại bằng chính bạn. Mọi thứ sẽ chật hẹp và khó thở biết bao nhiêu? Việc nhìn người đàn ông của mình liên tục trưởng thành, chinh phục được những nấc thang mới, thỏa chí vẫy vùng bốn phương, chắc chắn, sẽ khiến bạn hạnh phúc hơn rất nhiều so với việc người ta chỉ biết cả ngày quẩn quanh bạn và không còn việc gì khác. Chẳng phải vậy sao?

Thẳng thắn và chân thành

Làm đàn ông, dám làm, thì dám chịu. Sự thẳng thắn và chân thành cũng là điều tối thiểu các cô gái nên đòi hỏi ở người mình yêu. Nếu đến cả những điều nhỏ nhoi như vậy, người đó cũng không thể đáp ứng, thì nào đâu xứng làm một đấng nam nhi?

Bạn sẽ chẳng thể nào chịu được những lời nói vòng vo, hoa mĩ mà chẳng bao giờ đi vào trọng tâm mãi, phải không nào? Sự thật dù đau lòng nhưng đi kèm với những hành động thiết thực, chắc chắn, sẽ dễ chịu hơn rất nhiều những lời nói ‘không hết sự thật’ kia.

Con gái cũng có lòng tự trọng

Đâu phải chỉ đàn ông mới có cái tôi cá nhân cao, mới có lòng tự trọng vững như núi, khó lòng lay chuyển. Các cô gái cũng vậy. Phụ nữ ngày nay độc lập và tự tin hơn rất nhiều. Lòng tự trọng của phụ nữ cũng được khẳng định rõ hơn rất nhiều.

tình yêu

Vậy nên, người đàn ông bên cạnh bạn, cũng nên là người biết học cách tôn trọng thế giới đó, tôn trọng cái tôi đó của bạn. Bạn là ‘bạn đời’ mà, nào đâu phải con nít, phải không?

Nỗ lực cần đến từ hai phía

Cái đã gọi là tình yêu giữa hai người thì sẽ luôn cần nỗ lực đến từ hai phía. Chẳng riêng bạn, cũng chẳng riêng người đó. Một người đàn ông đáng để bạn hi sinh sẽ luôn dành nhiều tâm huyết và sức lực vào trong mối quan hệ với bạn, sẽ nỗ lực không ngừng để trở thành điểm tựa cho bạn, dù có khó khăn, mệt mỏi đến đâu.

Vì người đó hiểu, cuối cùng, khi gặp bạn ở phía cuối con đường, những gì người ta nhận được, chắc chắn, sẽ luôn là xứng đáng. ‘Hỏng thì sửa’ sẽ luôn là phương án lựa chọn đầu tiên của các chàng trai này, luôn là vậy.

‘Vì đó là em’

Tình yêu là thế. Sau muôn vàn lí do người ta tự vẽ ra cho mình để trả lời câu hỏi ‘Vì sao ta yêu nhau?’, cuối cùng, câu trả lời tóm lại vẫn là ‘Vì đó là em/anh’. Một tình yêu thực sự là khi nếu được hỏi bạn muốn thay đổi gì ở đối phương, bạn sẽ chỉ biết lắc đầu.

Không phải là vì người ta quá hoàn hảo, mà là vì nếu giờ đổi thay, biết đâu, ta lại chẳng thuộc về nhau nữa. Vậy nên, thôi, vậy là đủ rồi. Cuộc sống mà, yêu những gì mình có và nỗ lực phấn đấu cho tương lai sẽ tốt hơn nhiều việc gặm nhấm những thứ không hài lòng trong hiện tại. Và nếu đã trót mơ, thì hãy mơ nốt giấc mơ về một người đàn ông sẵn sàng chấp nhận bạn là chính bạn, không bắt ép bạn thay đổi để trở thành những thứ không phải là mình. Vì khi đó, người ta đang yêu bạn thật lòng.

Lê Di

(Ảnh sưu tầm)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu