Người mẹ nghèo bị lũ cuốn chết sau khi giúp con trai có chiếc áo ấm mơ ước

2020-11-15 17:30
- Nghe con kêu lạnh, người mẹ nghèo ở Quảng Nam gom góp tiền chở con ra chợ mua chiếc áo ấm mà cậu bé ao ước, khi trở về, hai mẹ con bị rớt xuống dòng nước lũ…

Sáng 15-11, bà Lê Thị Lan, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Duy Phước (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), cho biết tại địa phương vừa xảy ra một vụ việc hết sức đau lòng. 

Theo đó, chiều 13-11, chị Huỳnh Thị Ánh Nga (29 tuổi, trú thôn Mỹ Phước, xã Duy Phước) đi xe đạp điện chở con trai là cháu Trần Anh Sáng (9 tuổi) về nhà. Khi đi qua khu vực cống Thành (thôn Hà Nhuận, xã Duy Phước), hai mẹ con chị Nga không may rớt xuống cống, bị dòng nước lũ cuốn trôi. 

Cháu Sáng đã hồi tỉnh nhưng hiện vẫn còn rất nặng 

Nghe tiếng kêu cứu, người dân câu cá gần đó chạy tới vớt được hai mẹ con lên bờ. Tuy nhiên, chị Nga đã không qua khỏi, cháu Sáng được đưa tới bệnh viện trong trình trạng nguy kịch. 

Sau 2 ngày điều trị tại bệnh viện, may mắn cháu Sáng đã hồi tỉnh. Dù vậy, bệnh tình cháu Sáng hiện vẫn trong tình trạng rất nặng, đang được các bác sĩ chăm sóc đặc biệt. 

Bà Lan cho hay chiều xảy ra sự việc, cháu Sáng kêu lạnh nên chị Nga quyết định gom góp tiền bán trứng ra chợ mua áo ấm cho con. Khi đi về, hai mẹ con ghé nhà ông bà nội chơi, khoe áo mới. Cũng nhờ chiếc áo ấm dạng phao nên khi rớt xuống nước lũ, cháu Sáng ít bị chìm hơn nên đã giữ được mạng sống. 

"Mẹ ơi! Chở con đi mua cho con một cái áo ấm đi mẹ. Con lạnh quá! Đó là lời của cậu bé lớp 3 với ước mong có một tấm áo ấm vào ngày đông. Ngày nước lũ đang rút dần, ngoài kia dồn dập tiếng loa truyền thanh thông báo bão sắp đổ bộ. Thương con! Chắt chiu dành dụm từ số tiền bán trứng lộn. Mẹ lấy xe đạp chở con đi mua. Lúc về, 2 mẹ con ghé nhà nội, con mừng rỡ, tíu tít khoe áo mới. 

Rồi trên đường về nhà, qua chỗ nước chảy xiết, không may sẩy chân, cả 2 mẹ con bị dòng nước lũ cuốn trôi. Trong ngôi nhà chưa kịp hoàn thiện, tiếng ai oán, khóc than nghe đứt từng đoạn ruột" - một người quen biết với gia đình chị Nga chia sẻ câu chuyện lên Facebook khiến mọi người không khỏi xót xa. 

Hoàn cảnh gia đình chị Nga hết sức khó khăn. Vợ chồng chị cưới nhau sinh được 2 người con, em của Sáng năm nay học lớp 1. Chị Nga bán trứng vịt ở chợ, chồng làm nghề phụ hồ nhưng ảnh hưởng của dịch Covid-19, bão lũ nên công việc rất bấp bênh. 

Vừa qua, được ba mẹ cho miếng đất ở quê, hai vợ chồng chị Nga vay mượn tiền xây tạm ngôi nhà để ở. Căn nhà chưa kịp hoàn thiện thì chị Nga đột ngột qua đời, cháu Sáng phải nằm viện, chi phí điều trị dự kiến sẽ rất nhiều, nằm ngoài khả năng của gia đình. Hơn lúc nào hết, cháu Sáng và gia đình đang rất cần sự giúp đỡ của mọi người để sớm vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt. 

Mọi đóng góp từ bạn đọc xin chuyển về tài khoản: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh TP.HCM, số tài khoản: 117000004884, đơn vị tiếp nhận: Báo Người Lao Động . Nội dung: "Giúp đỡ chị Huỳnh Thị Ánh Nga ở Quảng Nam".  

Theo Người Lao Động

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 cung Hoàng đạo bề ngoài đơn giản, hòa nhã nhưng nội tâm cực kỳ mạnh mẽ, tính cách dứt khoát kiên cường không ai sánh bằng