Xúc động những cái ôm vội trọn niềm tin và tình thương của phụ huynh dành cho con trước cổng trường vào ngày đầu thi THPT Quốc gia

2021-07-07 09:52
- Khi các con dự thi THPT Quốc gia, phụ huynh cũng thấp thỏm không kém. Những nụ hôn hay cái ôm vội là lời động viên tinh thần mong con hoàn thành tốt bài thi.

Sáng nay (7/7), gần 1 triệu thí sinh bước vào môn thi đầu tiên Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút của kỳ thi THPT Quốc gia 2021. Nhiều phụ huynh đã bớt thời gian để đưa con đến trường thi và không quên dành những cái ôm vội động viên tinh thần.

Tại Hà Nội, ngay từ sáng sớm, các thí sinh đã có mặt đông đủ ở các điểm thi. Năm 2021, Hà Nội có hơn 101.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp. Tại các điểm thi, các biện pháp phòng dịch được kích hoạt: Đo thân nhiệt, hướng dẫn biện pháp phòng dịch 5K, đảm bảo giãn cách, khai báo y tế và có địa phương tổ chức xét nghiệm Covid-19. Theo ghi nhận, 100% thí sinh chủ động đeo khẩu trang phòng dịch.

Ngày đầu thi tốt nghiệp THPT Quốc gia: Những cái ôn vội trước cổng trường, cố lên con nhé

Các thí sinh có mặt tại điểm thi từ rất sớm để tham gia môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia (Ảnh: Tiền Phong)

Ngày đầu thi tốt nghiệp THPT Quốc gia: Những cái ôn vội trước cổng trường, cố lên con nhé

Thí sinh được đo thân nhiệt, sát khuẩn trước buổi thi (Ảnh: Tiền Phong)

Như thường lệ, hình ảnh dễ dàng bắt gặp trước cổng trường là khoảnh khắc các bậc phụ huynh đưa con đến điểm thi. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, đa số phụ huynh không đứng lại cổng trường như mọi năm. Phía ngoài cổng, phụ huynh dựng xe thành hàng, nhiều người đợi đến khi con vào phòng thi mới rời đi. Những cái ôm, những nụ hôn trao vội qua lớp khẩu trang là động lực to lớn để các em bĩnh tĩnh, tự tin bước vào kỳ thi mang tính bước ngoặt.

Chị Nguyễn Thu Hương, ở quận Đống Đa có con dự thi tại điểm thi này chia sẻ cảm xúc hồi hộp, lo lắng khi con đã bước vào khu vực thi. "Cả đêm qua tôi mất ngủ. 4 giờ sáng tôi đã dậy nấu xôi đỗ cho cháu ăn để đi thi với hi vọng cháu sẽ may mắn, làm bài thi tốt và đỗ nguyện vọng 1", chị Hương nói.

Ngày đầu thi tốt nghiệp THPT Quốc gia: Những cái ôn vội trước cổng trường, cố lên con nhé

Phụ huynh tạm biệt con, không đứng lại cổng trường như mọi năm. (Ảnh: Nhịp sống Việt)

Ngày đầu thi tốt nghiệp THPT Quốc gia: Những cái ôn vội trước cổng trường, cố lên con nhé

Những cái ôm vội động viên con

Ngày đầu thi tốt nghiệp THPT Quốc gia: Những cái ôn vội trước cổng trường, cố lên con nhé

Tại TP.HCM, sáng nay có gần 87.000 thí sinh bước vào kỳ thi lịch sử ở TP.HCM. Lãnh đạo TP.HCM đánh giá kỳ thi tốt nghiệp THPT lần này là kỳ thi lịch sử bởi diễn ra trong bối cảnh Covid-19 có diễn biến nguy hiểm, thành phố đã ghi nhận hơn 7.000 ca nhiễm.

Ngày đầu thi tốt nghiệp THPT Quốc gia: Những cái ôn vội trước cổng trường, cố lên con nhé

Thí sinh được đo thân nhiệt trước buổi thi tại điểm thi THCS Lê Quý Đôn (TP. Thủ Đức, TP.HCM) sáng 7/7. Những người thực hiện đo thân nhiệt cho thí sinh mặc đồ bảo hộ cẩn thận.

Tại điểm thi THPT Marie Curie (quận 3), từ hơn 6h đã có hàng trăm học sinh đến điểm thi. Hầu hết các em được cha mẹ đưa đón, một số tự đi xe máy. 

Ngày đầu thi tốt nghiệp THPT Quốc gia: Những cái ôn vội trước cổng trường, cố lên con nhé

Phụ huynh đưa con điểm thi sau đó ra về, không tập trung tại cổng trường như các năm khác. (Ảnh: Nhịp sống Việt)

Trường phân làn trước cổng để tránh tụ tập đông người, đảm bảo giãn cách. Bước vào điểm thi, thí sinh đi theo vạch kẻ, đồng thời được nhân viên đo thân nhiệt, giúp rửa tay bằng nước sát khuẩn. Tất cả học sinh đều đeo khẩu trang, nhiều thí sinh mang cả tấm chắn giọt bắn.

AM (tổng hợp) 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Phụ nữ sống bằng tiền của mình: Cực thân một chút mà an lòng